Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

“… Nếu cha muốn về, thì cha phải kiếm tiền”


“… Nếu cha muốn về, thì cha phải kiếm tiền”

Zi Orazio là thân phụ của Cha Piô. Câu chuyện này ông kể một cách hùng hồn và không giấu một chút bực mình với Cha Piô!

Từ ít lâu này ông Orazio sống ở San Giovanni Rotondo. Một hôm ông nhớ quê nhà là Pietrelcina, ông đến tìm con và nói: “Franci, cha muốn về nhà Pietrelcina nhưng cha không có tiền, con cho cha tiền xe về”.

Nhưng Cha Piô trả lời ông: “Thưa cha, con không có tiền.”

– Con, con nói con không có tiền sao, tiền vào tay con như nước!

– Thưa cha đúng vậy, nhưng tiền này không phải của con. Nếu cha muốn về nhà, cha kiếm tiền để về. Nếu cha kiếm không được thì cha ở lại đây. Ở lại đây cũng tốt mà!

Ông Orazio nổi giận nói: “Con đối xử với vha như vậy sao? Hai lần cha phải đi Mỹ để kiếm thêm chút tiền cho con ăn học. Bây giờ con trả lời con không có tiền, không có tiền cho cha mua vé xe về Pietrelcina…”

Không thể nào thuyết phục Cha Piô, cha không thể dùng tiền giáo dân dâng cúng,  cũng như không ai làm cha vi phạm đức khó nghèo được.

7001    22-09-2017