Sidebar

Thứ Năm
18.04.2024

5 câu hỏi cần tự vấn mỗi ngày

Năm nay, bạn hãy quên đi những quyết tâm của Năm mới; đây là cách bạn sẽ đạt được mục tiêu nếu sống chú tâm hơn.

 “Tương lai bắt đầu từ hôm nay, không phải là ngày mai”. (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)

Chúng ta trở lại đây…

Bây giờ là năm thứ 43 của cuộc đời tôi và có lẽ là năm thứ 33 liên tiếp tôi tìm những giải pháp cho Năm Mới. Và tôi đã tìm thấy gì?

Năm này qua năm khác tôi đã làm cùng một - danh sách dài - những giải pháp được viết ra với nhiệt huyết và quyết tâm thực hiện. Và rồi, khi thời gian của tháng Một bàn giao cho tháng Hai, những quyết tâm của tôi đuối dần. Mục tiêu lý tưởng từ kỳ nghỉ Giáng Sinh thoải mái, ngon lành đã tiêu tan theo lịch làm việc đầy áp lực hằng ngày, theo những công việc phải làm trong gia đình, những hoạt động phải thực hiện từ sáng sớm cho đến tối khuya. Chủ nghĩa lý tưởng bị bóp méo một chút bằng việc kiếm tiền thành ra Thực tế. Bây giờ là tháng Sáu và tôi đã bỏ qua một danh sách không thực hiện được, hoặc tôi đã bỏ qua những điều mà điện thoại của tôi nhắc nhở, cách đó vài tháng tôi đã hăm hở để làm cách mạng cho cuộc đời mình.

Nhưng năm nay, tôi sẽ khác (Ồ, lại nghe như một giải pháp nữa…). Tôi đang mượn phương pháp của Bí tích Hòa giải. Tôi là người có tội. Tôi sẽ luôn là một tội nhân. Cho dù tôi có cố gắng đến mấy đi nữa. Khi tôi đi xưng tội với linh mục hay âm thầm xin Chúa tha tội, tôi thấy mình được (tẩy )sạch.

Nhưng tôi biết mình sẽ lại phạm tội.

Cho dầu tôi có để ý cách mấy, tội cũng sẽ lén lút thâm nhập vào cuộc đời tôi. Có một người bạn tốt đã lưu ý “Mỗi ngày tôi làm sống lại một vị thánh và cho về hưu một tội nhân”. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thất vọng và từ bỏ. Thay vì thế, nó mang ý nghĩa là tôi phải cố gắng gấp đôi để đơn sơ và khiêm tốn, vững vàng trong lòng kính sợ hồng ân bao la của Thiên Chúa dành cho con người xấu xa như tôi.

Vì thế năm nay, thay vì làm một danh sách dài các giải pháp mà tôi có thể bỏ qua, mục tiêu đơn giản của tôi là chú tâm hơn đến những tương giao và trách nhiệm của mình. Nhưng tôi thực hiện điều này như thế nào? Trước tiên, tôi cần đánh giá trung thực những điều ưu tiên của mình, và thứ đến tôi cần khẳng định chính xác cách tôi sống những ưu tiên đó hằng ngày.

Đây là những ưu tiên của tôi: Niềm tin, Gia đình, Sức khỏe, Tài năng, và sự Hoàn thành.

1.   
Hôm nay tôi đã sống đức tin của tôi như thế nào?

C.S. Lewis đã nhận xét khôn ngoan như sau: “Đạo Công giáo, nếu giả tạo, chẳng có gì quan trọng, nếu là thực thì quan trọng vô cùng. Không có chuyện chỉ quan trọng vừa vừa, phải phải”. Tôi tin vào sự thật của đạo Công giáo, vậy tôi đã sống đức tin đó hôm nay như thế nào? Tôi có cầu nguyện không? Tôi có xin được giúp đỡ, tha thứ, tỏ lòng biết ơn hay đơn giản tương giao với Chúa bằng nói chuyện với Ngài không? Tôi có đọc Kinh Thánh, đọc sách Giáo lý, hạnh các Thánh hay các sách đạo đức không? Tôi có sống chứng nhân tình yêu của Chúa với những người tôi tương tác trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người xa lạ và kẻ thù không? Tôi có chú mục đến Chân, Thiện, Mỹ và chia sẻ cho người khác những điều đó bằng lời nói và hành động không? Tôi có thức dậy với Chúa, làm việc với Chúa và nghỉ ngơi trong Chúa không?

2. Tôi đã làm gì cho gia đình tôi trong ngày hôm nay?

Thánh Têrêsa Calcutta có nói: “Bạn có thể làm gì để đóng góp cho hòa bình thế giới? Hãy trở về nhà và yêu thương những thành viên trong gia đình của mình”. Tôi đã không còn ngạc nhiên nhìn thấy vợ và các con tôi là những hồng ân đặc biệt được ban tặng trong cuộc đời mình nữa hay sao? Tôi có nâng đỡ, khích lệ, ủng hộ và yêu thương họ trong những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như những thời điểm tồi tệ của họ không? Tôi có biết xin tha lỗi những khi tôi làm điều sai quấy không? Tôi có dành cho họ nhiều thời gian và thời gian chất lượng không? Tôi có ủng hộ những ước muốn và mục tiêu của họ, biến chúng thành sự thật tốt đẹp nhất không? Tôi có cảm nghiệm niềm vui trong mọi khoảnh khắc chóng qua để có thể dễ dàng trao ban niềm vui cho người khác không?

3.   
Hôm nay tôi đã làm gì cho sức khỏe của tôi?

Trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí Chúa ngự nơi anh em sao?” Tôi có chăm sóc chính bản thân tôi không? Tôi có ăn uống hợp sức khỏe và vệ sinh không? Tôi có tập thể dục không? Tôi có tránh những thói quen xấu có hại (như hút thuốc, ăn quá ngọt, uống quá chén, ăn quá no) không? Tôi có gắng đi bộ nhiều hơn và cố thực hiện những hoạt động ưa thích nhiều hơn không?

4.   
Hôm nay tôi đã làm gì cho chuyên môn, nghề ngiệp của tôi?

Thánh Gioan Phaolô II nói: “Nếu Chúa Giêsu đã khuấy động ước muốn làm gì đó lớn lao trong đời bạn, một lý tưởng đáng theo đuổi, bạn cần từ chối cho phép bản thân hạ thấp bởi sự tầm thường, phải can đảm lựa chọn đường lối khiêm tốn và kiên nhẫn để thăng tiến cá nhân và xã hội, làm cho thế giới nhân bản hơn và đầy tình hữu nghị hơn”.  Tôi có lắng nghe, làm việc và ủng hộ những người bệnh tật,  đồng nghiệp và nhân viên dưới quyền không? Tôi có theo sát những tiến bộ khoa học trong nghề nghiệp của mình không? Tôi có làm gương cho học sinh và dân cư về kiến thức y khoa và tư tưởng nhân bản không? Tôi có tận tâm trong nghề nghiệp chuyên môn của mình hay chỉ đơn giản xem đó chỉ là một công việc?

5.   
Hôm nay tôi đã làm được gì cho việc hoàn thiện bản thân?

ĐTC Bênêdictô XVI khuyến khích: “Thế giới mời gọi bạn sống tiện nghi, nhưng bạn không phải được tạo dựng cho sự thoải mái. Bạn được dựng nên để làm việc lớn”. Điều gì cho biết là tôi được gọi để xây dựng thế giới và bằng cách nào, trong việc hòa hợp với Đức Tin, Gia Đình và Công Việc, tôi có đạt được điều này không? Tôi có dùng thời giờ để đọc, để viết, để đối thoại, để học với những người khôn ngoan không? Những điều lưu ý này có phù hợp với tương quan giữa tôi và Thiên Chúa, gia đình hoặc giúp tôi thăng tiến trong nghề nghiệp của mình không?

Năm nay tôi sẽ dừng việc đưa ra những giải pháp mới mà sẽ bắt đầu sống có chủ tâm hơn.

Tôi sẽ bắt đầu và kết thúc một ngày với suy ngẫm tôi đã sống những ưu tiên cao nhất trên đây của cuộc đời tôi như thế nào. Nếu những điều này thực sự là ưu tiên của tôi, tôi phải nói là mình đã chú tâm vào từng điều này bằng cách này hoặc cách khác. Hiện tại, có rất nhiều việc để làm. Tôi có thể bị lơ đãng. Và tôi là là người có tội. Như thế, chắc chắn với thời gian tôi sẽ thất bại. Hãy ghi nhớ, mỗi ngày tôi phải làm sống lại một vị Thánh và cho về hưu một tội nhân. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Và bằng cách sống chú tâm cao, tôi có kế hoạch sống tốt hơn những giây phút trôi qua trong cuộc đời mình, sao cho thời gian sẽ ngày càng thêm đức tin vào cuộc sống của tôi.

Tốt thôi. Đã đến lúc bắt đầu.

“Tương lai bắt đầu từ hôm nay, không phải là ngày mai”.

(5 Questions you need to ask yourself every day/ Tod Worner )

Maria Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ 
4513    22-02-2017