Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

ĐỀN ĐỨC MẸ LA MÃ HÀNH HƯƠNG ĐẦU THÁNG 9

20160903 103102      Cứ vào mỗi thứ Bảy đầu tháng, Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre lại đón từng đoàn từng đoàn con cái của Mẹ đến đây để hành hương kính viếng Mẹ. Dẫu rằng đường sá xa xôi cũng như điều kiện đi vào Trung Tâm Hành Hương không thuận tiện nhưng vẫn không ngăn được lòng kính mến của con cái Mẹ.

          Từ sáng hôm nay, thứ Bảy đầu tháng 9, con cái của Mẹ cũng đã trở về bên Mẹ hiền.

          10 giờ, cộng đoàn cùng hướng đến Mẹ trong giờ hành hương kính Mẹ.

          Giờ hành hương này, Cha dẫn mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên cuộc đời và nhất là lời xin vâng của Mẹ :

Từ tiếng xin vâng của Mẹ Maria

Có thể nói rằng, hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa đã làm thay đổi cả nhiệm cục cứu độ. Các thánh Giáo phụ hình dung rằng, khi Sứ Thần hỏi Đức Mẹ, dường như cả vũ trụ đều nín thở để chờ đợi tiếng xin vâng của Mẹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Đức Mẹ từ chối lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa, bởi vì Mẹ có quyền làm như thế. Thế nhưng, chúng ta biết rằng, Mẹ đã quyết định thưa hai tiếng “Xin vâng”. Một quyết định làm cho không chỉ loài người mà cả muôn triều thần thánh hân hoan, toàn thể trái đất và âm phủ đều nhảy mừng. Vì lời xin vâng của Mẹ, mà Ngôi Hai Thiên Chúa chính thức nhập thể làm người.

Tuy nhiên, để nói tiếng “Xin Vâng” Mẹ đã phải chấp nhận không biết bao nhiêu là thử thách gian nan. Vì xin vâng mà Mẹ đã chấp nhận sinh con trong hang đá nghèo nàn. Vì xin vâng mà Mẹ đã chấp nhận bồng con trốn chạy sang Ai cập đang lúc ban đêm. Vì xin vâng mà Mẹ đã chấp nhận bước theo Đức Giêsu trên khắp các nẻo đường truyền giáo. Và sau cùng, cũng vì xin vâng mà Mẹ đã can đảm đứng dưới chân thập giá, chịu mọi đau đớn, khổ nhục với con, dường như cùng chết với con vậy.

Vậy, đâu là sứ mạnh để Đức Mẹ có thể nói lời Xin Vâng như vậy ? Thưa, là bởi vì Mẹ là người luôn tin tưởng vào Lời Chúa hứa. Như lời ca khen của người chị họ là bà Isave: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ vì đã tin rằng Lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện.

Đến tiếng “Xin vâng” của mỗi chúng ta

Cũng như đối với Mẹ Maria xưa, hôm nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ. Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài trong chính khả năng hữu hạn của chúng ta qua những công việc tưởng chừng như tầm thường và nhỏ bé đang diễn ra mỗi ngày.

Tuy nhiên, nói lời “Xin vâng” giữa muôn nghịch cảnh của cuộc sống đời thường là điều không hề dễ dàng. Bởi vì, khi đã “Xin vâng” cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận phó thác cuộc đời cho Chúa, để Chúa dẫn dắt.

“Xin vâng” khi cuộc đời gặp những thuận lợi đã vậy, thế nhưng, đâu phải đường đời lúc nào cũng được trải toàn bằng hoa hồng? Đã không ít người cảm thấy ngã lòng, khi cuộc đời gặp quá nhiều đau khổ và bất hạnh. Tại sao con cả một đời làm việc lành phúc đức, sớm tối nguyện cầu, những mong gia đình được bình an hạnh phúc, con cái mạnh khỏe… Thế nhưng, dường như những ước mong đơn thành đó vẫn mãi mãi chỉ là mong ước mà thôi. Đau khổ không biết từ đâu vẫn ập tới, gia đình ly tán, tương lai mờ mịt…

Trong công việc làm ăn, nhiều người tâm niệm cố gắng làm ăn chân chính, chân chỉ hạt bột, mong đủ để nuôi sống một gia đình nho nhỏ. Thế nhưng, công việc làm ăn cứ liên tục thất bát; suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, mà cũng chẳng đủ ăn, cứ làm bữa hôm, lo bữa mai…

Nhiều bạn trẻ, khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, cũng chỉ mong lấy được một người tâm đầu ý hợp: “Con quỳ lạy Chúa trên trời, xin cho con lấy được người con yêu”. Thế nhưng, kiếm mãi mà cũng chẳng tìm được một “ý chung nhân” vừa ý… Rồi biết bao nhiều câu chuyện tương tự như vậy xảy đến trong cuộc đời. Những lúc như thế, nói lời “Xin vâng” quả là khó.

Học theo gương Mẹ Maria, biết xin vâng trong mọi biến cố của cuộc đời

Chúng ta đừng nghĩ rằng, Đức Mẹ nói lời “Xin vâng” một cách dễ dàng hơn chúng ta. Qua những gì mà Tin Mừng thuật lại, chúng ta biết được rằng, để nói tiếng “Xin vâng” với Thiên Chúa, Đức Mẹ đã phải nói “Không” với chính mình. Để thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời, Mẹ đã phải từ bỏ ý riêng. Vì Mẹ ý thức được rằng, chương trình lớn thành công được là nhờ những hy sinh bé nhỏ âm thầm.

Khi tạo dựng nên ta, Chúa đã có chương trình cho mỗi người chúng ta. Đó chính là chương trình tốt đẹp nhất. Nhưng nếu ta không cộng tác, thì chương trình ấy không thực hiện được. Để chương trình của Chúa được thực hiện, ta hãy noi gương Đức Mẹ, nói tiếng “Xin vâng” với Chúa. Hãy biết bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa. Hãy biết bỏ chương trình riêng để đi vào chương trình của Chúa. Hãy xin vâng khi vui. Hãy xin vâng khi buồn. Hãy xin vâng khi hạnh phúc. Hãy xin vâng khi đau khổ. Hãy noi gương Đức Mẹ, xin vâng trong ngày truyền tin vui tươi, và xin vâng cả khi đứng dưới chân thập giá đau buồn. Xin Vâng từng giây phút trong cuộc đời.

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chớ gì mỗi chúng ta hãy học theo các nhân đức của Mẹ, bằng việc siêng năng đọc và suy gẫm kinh Mân Côi. Nhờ đó, giúp chúng ta có thêm sức mạnh, đủ cam đảm nói tiếng xin vâng trong mọi biến cố của cuộc đời.

          Nhìn lên Mẹ, ta thấy được chân dung của một môn đệ thực thụ. Đó là người mau mắn thưa tiếng “xin vâng”, là người dùng nội tâm để nhìn thấy Chúa trong mọi sự và là người đi cùng với Chúa trên mọi nẻo đường – hy sinh hằng ngày và chết đi đến tận cùng. Nhưng bao trùm tất cả những điều này là tình yêu và một niềm vui thiêng liêng khôn tả. Người tu sĩ nào không vui khi gật đầu với Chúa thì không sẵn sàng cho sứ mạng của Chúa. Người nào hy sinh với vẻ mặt u ám thì chỉ đang làm một chuyện dại dột hại đời mình. Người môn đệ nào tiến đến cái chết mà không chan chứa trong lòng một hy vọng phục sinh thì chỉ như tự đưa mình vào hỏa ngục. Cái mâu thuẫn của đời là thế: từ bỏ nhưng vui, hy sinh như hạnh phúc, bị ghét bỏ nhưng lòng vẫn chan chứa tình yêu thương.

Ta cũng cầu xin Mẹ Maria cho chúng ta biết bỏ mình hoàn toàn để theo Chúa một cách kiên trung. Chính Mẹ cũng là tấm gương của sự từ bỏ mình vì Chúa một cách cao cả và anh hùng nhất. Ngày xưa, Mẹ đã bỏ đi mọi sự để được Chúa đời đời. Mẹ đã phải chịu thử thách, đau khổ tột độ dưới chân Thánh Giá để hiến dâng con mình. Nhìn con mình chết dần với một tinh thần vâng phục hoàn toàn. Vì thế, Mẹ được Chúa thưởng vinh quang hạnh phúc muôn đời và đáng được mọi lời khen ngợi, ca tụng tốt đẹp nhất. Xin Mẹ chỉ dạy mỗi người chúng ta biết từ bỏ mọi sự để theo Chúa trọn vẹn như Mẹ đã sống ngày trước. Amen.

10 giờ 30, cộng đoàn cùng bước vào Thánh Lễ tạ ơn.

Thánh Lễ tạ ơn hôm nay, chủ tế là Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre, cùng đồng tế với Cha Đaminh có cha già hưu thuộc Dòng Phanxicô.

Cha Đaminh chia sẻ trong Thánh Lễ này (kính mời cộng đoàn cùng xemhttps://youtu.be/xKScr3e9O70)

          Sau Thánh Lễ, nhiều người nán lại với Mẹ, cùng thủ thỉ, thỏ thẻ với Mẹ những tâm tư ước nguyện của mình. Xin tín thác vào Mẹ những lời khẩn xin của đoàn con cái gửi gấm đến Mẹ La Mã Bến Tre. Và, vẫn tin rằng Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre hằng cứu giúp tất cả những ai đến với Mẹ.

 

20160903 103117

 

20160903 103121

 

20160903 103126

 

20160903 103134

 

20160903 103137

 

20160903 103141

 

20160903 103145

 

20160903 103150

 

20160903 103154

 

20160903 103521

 

20160903 103856

20160903 104109

1467    03-09-2016 17:32:29