Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Đi Tìm

Họ trở về quê hương mình bằng một con đường khác (x. Mt 2,12). "Một con đường khác", đơn giản là không còn ánh sao lạ, không còn những dấu chỉ phải giải mã trên bầu trời, không còn phép lạ dẫn đường bởi vì sao xuất hiện bên phương Đông.

Cũng như Ba Vua khi xưa; Ngày nay chúng ta cũng đi tìm Chúa.

Chúng ta đi tìm Chúa trong cuộc đời của chính mình.

Chúng ta đi tìm Chúa trong mọi người, nơi tha nhân.

Người vẫn ở bên ta. Người luôn ở trong ta. Nhưng ta nào đâu thấy Người, trong khi vẫn đi về trên con đường cũ của chính bản thân mình: con đường ích kỷ, hoài nghi, tham danh, hám lợi, đố kỵ, kiêu căng, và ghen tương...

Việc Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta không phải là một biến cố giữa các biến cố, hoặc thêm vào những biến cố khác mà không làm thay đổi tận căn đời sống chúng ta.

Chúng ta không thể theo con đường mòn mà nhiều người thường qua lại, sáo mòn với những hoài nghi, định kiến. Chúng ta phải đi trên con đường mới để đến với thế giới, nhờ đó chúng ta sẽ tìm thấy Người, và có thể đem Tin Mừng về sự hiện diện của Thiên Chúa cho nhân loại.

Chúng ta cũng phải trở về nhà mình, trở về với chính tâm thiện lành, trở về với căn nhà trái tim của mình để tìm gặp Người trong thân tâm chính trực. Cuộc đời của chúng ta luôn đi tìm Chúa. Dù chúng ta đã có đức tin nhưng lòng tin của chúng ta có những lúc bị chao đảo, bị thử thách vì những khó khăn, đau khổ của cuộc sống... Nhưng dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta vẫn kiên quyết giữ đức tin và sống đức tin.

Sứ điệp của ngày lễ Hiển Linh còn là tiếng mời gọi con người hãy là ánh sáng của nhau.

Ánh sáng của con người ngay thẳng, không gian tham, xảo quyệt...

Ánh sáng của bác ái yêu thương để đối xử khoan dung nhân ái với nhau...

Thế giới hôm nay rất cần ánh sáng của niềm tin để xoá tan nghi kỵ, hiểu lầm...

Ánh sáng của tình yêu để cảm thông nâng đỡ nhau...

Ánh sáng của bao dung để xoá bỏ hận thù, chiến tranh...

Hơn lúc nào hết, ánh sáng ấy cần phải tỏ hiện trong đời sống cộng đoàn. Nơi mà các thành viên cần phải là ánh sáng để dẫn dắt nhau.

Nơi cộng đoàn không thể thiếu ánh sáng niềm tin, tình yêu và tha thứ. Cần có ánh sáng của niềm tin để mọi người tin tưởng lẫn nhau. Không có niềm tin đời sống cộng đoàn sẽ không có thuận hoà, chỉ có đố kỵ và ghen tương. Cộng đoàn cần có ánh sáng tình yêu và tha thứ để mọi người biết cảm thông và nâng đỡ nhau, hầu giúp nhau sống đúng phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa.

Ước gì đời sống của người Kitô hữu chúng ta luôn toả sáng những hành vi bác ái, yêu thương, những nghĩa cử nhân ái bao dung để nâng đỡ những ai đang cô đơn, thất vọng, đang sống trong cảnh lầm than để giúp họ tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

CÁT BIỂN

2279    05-01-2015 14:02:14