Khi thành lập, Giáo phận gồm 47 linh mục Việt, 3 Linh mục thừa sai, 24 đại chủng sinh, 61 tiểu chủng sinh, 45.318 giáo dân và 1.780 tân tòng. Giáo phận chia làm 7 hạt, 35 Họ chánh, 106 Họ nhánh.
18/05/1954: Sinh tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long 1966: Học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long và sau đó tại Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long. 1978: Sống tại gia đình...
Thành lập ngày 24 tháng 06 năm 1975. Bổn Mạng ngày 15.08 hằng năm. Đan Viện Xitô T.M. Phước Vĩnh (Ấp Thôn Rôn, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh) - Giáo Phận Vĩnh Long, thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, do cha Henry Deny Biển Đức Thuận sáng lập tại Phước Sơn - Quảng Trị, năm 1918. Châm ngôn sống của Dòng: "Cầu Nguyện và lao động". Sứ mạng tông đồ : "Cầu nguyện cho lương dân nhận biết Chúa..."
Vào khoảng năm 1882, một số gia đình Công Giáo di cư đặt chân đến mảnh đất Sa Đéc và hình thành nên Họ Đạo Sa Đéc ngày nay.
Tại Vĩnh Long lúc đó không có nhà thờ, không có họ đạo vì là nơi thị tứ có quan quyền cấm đạo rất ngặt. Tuy nhiên cũng có một vài người có thế lực giữ đạo, như ông Trần Văn Triệu, gốc Cái Nhum vì có công phò vua Gia Long lúc tị nạn, nên khi lên ngôi vua thưởng ông làm tổng đốc Vĩnh Long
Họ đạo Tân An Đông được thành lập vào khoảng năm 1920, do Cha Phanxicô Nguyễn Văn Binh.
Phải nói là họ đạo Trà Vinh manh nha hình thành trước năm 1863. thời cấm cách - triều đình ra chiếu chỉ cấm đạo - thì Miền Trung có nhiều người có đạo trốn vào Nam kỳ
“Yêu Người Như Chúa Yêu” đó là chủ đề cắm trại của Thiếu nhi Nhà thờ Ba Giồng nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017. Mang tâm tình của chủ đề này các em Thiếu nhi đã vui tươi bước vào ngày trại với những tiết mục thật sinh động hấp dẫn từ các trò chơi lớn, trò chơi dân gian, trò choi thi đua nấu ăn,... đến tiết mục đốt lửa trại mà trong đó các tiết mục văn nghệ biểu diễn được phối hợp nhịp nhàng...
Vì thiếu tài liệu nên khó xác định cách chính xác thời gian và những giai đoạn hình thành. Tuy nhiên, dựa theo sử liệu của cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh, có thể khẳng định: họ đạo Vĩnh Kim đã có mặt trước năm 1852.
ái Mơn: Truyền thuyết gọi đây là Kha Mân nghĩa là "tổ ong", thiên nhiên ưu đãi - hoa trái sum sê bốn mùa - réo gọi ong bướm tụ về - đọc trại là "Cái Mơng"(?). Truyền thuyết khác cho là vùng rạch Cả Mân - đọc trại ra Cái Mơn (?)
Họ đạo Thạnh Phú trước có tên là Giồng Miễu, nơi đây có rất nhiều miễu. Khoảng năm 1960 mới đổi tên theo hành chánh là Thạnh Phú.
Tại rạch Bến tre cách sông Hàm Luông hai cây số - năm 1869 có một số gia đình có đạo Công giáo. Năm 1871, có 42 người. Năm 1872 có 50 người - chưa có nhà thờ - chưa có Cha nào dòm ngó.
Viết theo tài liệu của cha Danvy (1910 - 1911). Họ đạo Bình Đại được cha Moulin thành lập trên phần đất hiện nay. Số giáo dân ban đầu: 485 người. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng năm 1877 là nhà tiền chế.
10h00 sáng ngày 10/12/2019, Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Cologne, và Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle, Tân Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo, đã làm phép xây dựng Học Viện Truyền Thông Chân Lý Á Châu (Veritas Asia Institute of Social Communications, gọi tắt là VAISCOM).
Mỗi sáng sớm thứ Bảy, cậu bé Alfie Roncero 6 tuổi, đi cùng ông Richard, 36 tuổi, cha của cậu vòng quanh đường Princes, mang những thức uống nóng, trao đổi những lời thân thiện, và một nụ cười, với những người vô gia cư ở đây.
Hãy đi vào thế giới để xây dựng lại Giáo hội. Với lời mời này, Lễ hội Ngày Giới trẻ Công giáo Úc lần thứ tư do HĐGM Úc tổ chức đã khai mạc hôm 8/12 tại Perth.
Bản tin Online tháng 10.2019 của UB Giới Trẻ và Thiếu Nhi
Đại hội quốc tế YOUCAT, giáo lý cho người trẻ, lần thứ hai, đang diễn ra tại trung tâm hội nghị thành phố Iloio ở Philippines, từ ngày 07-10/11. Đại hội quốc tế YOUCAT lần thứ nhất cũng được tổ chức tại Philippines vào năm 2015.
Bộ trưởng Gia Đình của Hungary đã nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng: Đất nước Hungary đang phải thúc đẩy các chính sách bảo vệ gia đình chính vì bản sắc Kitô giáo của họ đang bị đe dọa.
“ …Chúa Giêsu nói : Hãy vác thập giá mình mà theo Ta : Chúa Giêsu cho chúng ta bức tranh từ ngữ về khái niệm chết cho chính mình câu nói trong Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe … Ý tưởng là không có cái gì trong cuộc đời chúng ta là đáng cất giữ nếu mà những cái đó làm mất đi đời sống đời đời của chúng ta … thậm chí là gia đình của chúng ta. Lời kêu gọi này khó khăn nhưng phần thưởng đời sau thay thế nỗi đau tạm thời này. Các Thánh Tử đạo đã thực hiện việc làm này nhờ đức tin ...” Đó chính là tâm tình mà Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai gửi đến cộng đoàn trong Thánh Lễ mừng kính Thánh Tử đạo trong ngày truyền thống quới chức của Giáo Phận Vĩnh Long.
Ngày 28 tháng 10-2019, trong cuộc họp báo ở trụ sở Liên hiệp Quốc tế các bề trên Dòng nữ (UISG) ở Rôma, nữ tu Alba Teresa Cediel Castillo người Cô-lông-bi dòng Salê, dự thính viên Thượng hội đồng Amazon đã phát biểu : “Trước đứa bé sắp chết thì chức vụ không còn quan trọng.”
Đức Hồng Y Tagle - Tân Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo
Người Đỡ Cho Hồn Tôi Bay Lên
Năm Phụng vụ mới lại bắt đầu bằng Mùa Vọng với tâm tình chuẩn bị, đón chờ ngày Chúa đến: Chúa đến trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới, nhưng căn bản là ngày Chúa quang lâm: Chúa sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày thế tận, như lời tuyên xưng hằng ngày trong Thánh lễ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Làm người, làm Kitô hữu là một ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho con người. Chiêm ngắm ơn gọi của thánh Anrê là cơ hội để chúng ta xem lại ơn gọi nơi mỗi người.
Ngày 12/10/2016, Tòa Giám Mục có nhận Văn bản số 3714/UBND-NC ngày 03/10/2016 do ông Lê Quang Trung, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long, trả lời về đơn yêu cầu giải quyết trao lại quyền sử dụng cơ sở Đại Chủng Viện (nay la Trung Tâm Hoạt Động Thanh Thiếu Niên tỉnh Vĩnh Long) bị chiếm dụng. Văn bản của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long có nội dung...
Đời sống xã hội hiện đại được đặc trưng bởi sự ồn ào, náo nhiệt, và vội vàng. Ồn ào của cãi vã, của xe cộ, của nhạc hội xập xình; náo nhiệt của mua sắm, của tiệc tùng, của giải trí; và vội vã trong cạnh tranh công việc, trong ‘lướt sóng’ thông tin, trong gặp gỡ thoáng qua. Vui thì vui đó, nhưng nhịp sống này cũng có nguy cơ dìm con người vào một sự trống trải và cô đơn. Trống trải ngay giữa ồn ào, và cô đơn từ giữa đám đông!
Truyền giáo là một công việc đòi hỏi thanh luyện bản thân. Truyền giáo là công việc thánh thiện nên người truyền giáo phải thánh thiện. Sự thánh thiện khởi đi từ nhận thức thân phận yếu hèn tội lỗi. Và từ đó nảy sinh nhu cầu được thanh luyện.
Thời đại nào cũng thế, Giáo hội Chúa luôn luôn phải trải qua những cơn giông tố bách hại có khi gay gắt, có khi nhẹ nhàng. Nhưng Giáo hội Chúa vẫn không hề rung chuyển, cứ vững như đá, chắc như đồng từ thế hệ này qua thế hệ khác như lời Chúa đã nói với thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi: "Hỡi Phêrô, con là đá, trên viên đá này, Thầy xây Giáo hội và mọi quỉ hỏa ngục cũng không làm gì nổi" (Mt 16, 18). Lời Chúa đã ứng nghiệm cho muôn thế hệ. Thánh Đamasô mà chúng ta ôn lại lịch sử của ngài hôm nay cũng là một bằng chứng cụ thể minh chứng lời Chúa đã hứa: Người luôn luôn gìn giữ Giáo hội. Đó cũng là lời yên ủi chúng ta, người công giáo hăng hái chiến đấu với địch thù để cùng nhau xây dựng Giá
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là mùa trông đợi trong hân hoan, vì chúng ta có Chúa Giêsu Kitô là niềm vui và hy vọng. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin:
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu với cộng đồng Dân Chúa, mọi người và mọi nhà, nguyển Kinh Nguyện Gia Đình và Gia Lễ Công Giáo…
Ngày 3-7-2017, ngày lễ kính thánh Tô ma tông đồ và thánh tử đạo Philip phê Phan Văn Minh,thánh bổn mạng của giáo phận Vĩnh Long và cũng là thánh quan thầy của Tiểu chủng viện thánh Phan văn Minh thuộc giáo phận Vĩnh Long. Cũng trong ngày này, tại miền Nam California ở vùng Orange County, anh em cựu chủng sinh Chủng Viện Vĩnh Long ở các nơi trên các tiểu bang của Hoa Kỳ, ở miền Tây Úc và ở Việt Nam đã hẹn nhau họp mặt tại tư gia anh Nguyễn Bá Trí ở thành phố Mission Viejo, California...
Hồi đó, lớp anh Út Luôn có anh Trưởng (tôi quên tên họ rồi).Anh là người hiền hoà; dung dị với mọi người. Chỉ một điều làphong cách anh hơi "siêu siêu" khác người...
Trong tinh thần liên kết những người xuất thân từ Giáo Phận Vĩnh Long hiện thời đang sinh sống ở hải ngoại, một số anh em cựu chủng sinh Chủng Viện Thánh Philipphê Phan Văn Minh Vĩnh Long đã thành lập Hội Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long. Ngày 2 tháng 7 năm nay , Hội Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long sẽ tổ chức một buổi để gặp mặt giao lưu với đồng hương Vĩnh Long ở vùng nam California. Một số anh em Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long từ các Tiểu bang ở Hoa Kỳ, Canada, Australia cũng sẽ đến tham dự buổi họp mặt, trong đó có Cha Albert Trần Văn Sang, Cha Giuse Vũ Xuân Minh, và Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy...
Con về thăm mẹ chiều nay Trưa hè nắng gắt gió lay bên thềm
https://www.youtube.com/watch?v=V8wH3fBIIwo
https://www.youtube.com/watch?v=AhsqAsHSacM&index=1&list=PLMGgrX5khxQW49kXsOQwFoiutcds8d6dZ
https://www.youtube.com/watch?v=DWPdx7XW070
https://www.youtube.com/watch?v=kZ_qldFZxeg
https://www.youtube.com/watch?v=8JRiu_W6_NE
https://www.youtube.com/watch?v=AKdd8SGpvwc&t=1674s