Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Giao Lưu Nhóm Tín Dụng - Tiết Kiệm Caritas Vĩnh Long và Đà Lạt tại Cái Mơn, Cái Nhum

Ngày 29/7/2014, một số thành viên Caritas Đà Lạt và các Tổ trưởng, Nhóm trưởng trong chương trình Vi Tín dụng - Tiết kiệm Caritas Đà Lạt đã đến thăm Caritas VL tại Hội Dòng MTG Cái Mơn.

Đoàn Đà Lạt với 35 thành viên, Anh Tâm trưởng đoàn, đã rời TP hoa lúc 19g15 ngày 28/7 và đã đến Hội Dòng thuộc huyện Chợ lách, TP. Bến Tre lúc 7g30 sáng ngày 29/7. Hành trình tuy khá dài nhưng các thành viên trong đoàn rất phấn khởi khi bắt đầu ngày gặp gỡ với sự tiếp đón nồng hậu của một số thành viên Caritas VL và của các Tổ trưởng Tổ tín dụng - Tiết Kiệm tại Cái Mơn.

Mở đầu buổi gặp gỡ với tiết mục múa của các chị em Tây Nguyên thân tặng Caritas Vĩnh Long, kế tiếp là lời chào mừng của cha Tađêô Don, Trưởng Ban Caritas VL. Cha trưởng ban cũng đã trình bày sơ lược về hoạt động Tín dụng - Tiết kiệm tại Giáo phận, về những lợi ích thiết thực mà chương trình nầy mang lại cho những người tham gia, đồng thời cũng nêu ra những đức tính cần phải có của những  người tham gia dự án, như:  trung thực, uy tín,  biết tương trợ lẫn nhau.

Tiếp theo, Dì Trọn trình bày về Kỹ năng Quản lý Nhóm. Đây cũng là một yếu tố hết sức quan trọng để giúp cho dự án được phát triển bền vững.

Đến 14g, đoàn sẽ đi đến một số điểm Tín dụng để tham quan trao đổi trực tiếp với các Tổ viên trong các Nhóm Tín dụng; đây cũng là dịp để đoàn có thể xem qua nếp sống, sinh hoạt của người dân sông nước miền tây, đặc biệt vùng Cái Mơn nổi tiếng về cây, kiểng.

Ngày mai, 30/7,  đoàn sẽ đến Hội Dòng MTG Cái Nhum gặp gỡ với Nhóm Tín dụng tại đây.

Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY

 

Ngày 30/7/2014, ngày thứ hai trong chuyến giao lưu,  đoàn Đà Lạt đến thăm Nhóm Tín dụng tại Họ Đạo Cái Nhum thuộc xã Long Thới - Huyện Chợ Lách - Tỉnh Bến Tre.

Khởi hành từ Hội Dòng MTG Cái Mơn, khoảng cách giữa hai nhà Dòng 7 cây số.

8 giờ đoàn tới Cái Nhum và được cha Gioan Phạm Hữu Diện, cha Sở Họ đạo Cái Nhum đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu cùng với một số chị em trong Họ đạo. Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong ngày đầy ấn tượng nầy phần nào đã tạo nên sự phấn khởi cho ngày tham quan vùng đất mới đối với các anh chị trong đoàn Đà lạt.

Trước hết, cha sở hướng dẫn đoàn thăm viếng nhà thờ với việc viếng Thánh Thể. Sau đó, cha chia sẻ cho đoàn về di tích lịch sử của Họ đạo Cái Nhum. Tiếp đến, anh Tâm chia đoàn thành bốn nhóm đi thăm 4 Tổ tín dụng, tìm hiểu công việc làm ăn của người dân tại vùng nầy.

Sau cơm trưa, cả đoàn trình bày những cảm nhận mà đoàn tâm đắc nhất trong buổi đi thăm. Nhận định chung của đoàn: người dân làm nhiều ngành nghề, trồng  nhiều loại cây, được vay quỹ tương trợ trong nhóm, đóng tiết kiệm hàng tuần và hoàn vốn hằng năm theo kỳ hẹn. Nhìn chung, các thành viên trong Tổ Tín dụng đã nỗ lực tiết kiệm, có trách nhiệm,  ý thức việc quản lý trong Nhóm tốt cũng như biết tương trợ cho nhau.

Kết thúc buổi gặp gỡ, đoàn Đà Lạt và Cái Nhum giao lưu văn nghệ theo nét văn hóa của vùng miền. Mặc dù còn nhiều lưu luyến, vì "ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây",  nhưng đoàn cũng phải nói lời chia tay tại đây vào lúc 16 giờ.

Sau đó, đoàn trở về Dòng MTG Cái Mơn và sẽ về Đà Lạt lúc 20 giờ.

"Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy".

Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY

VP Caritas Vĩnh Long

1170    31-07-2014 08:06:37