Lễ Giáng Sinh không còn là lễ riêng của người kitô hữu mà là niềm vui chung của toàn thể nhân loại. Lễ Giáng Sinh là dịp để con người xích lại gần nhau hơn, tạo tình thân giữa người với người, không phân biệt lương-giáo. Tuy khí trời mùa đông lạnh nhưng lòng người cảm thấy ấm với tình Chúa và vui với tình người. Để đón mừng Chúa Giáng Sinh, họ đạo Sa Đéc đã chuẩn bị tâm hồn qua các ngày tĩnh tâm mùa Vọng và dọn lễ trong tinh thần hiệp thông cộng tác, mỗi người chung tay trang hoàng cho nhà Chúa được sạch đẹp và tràn ngập ánh sáng. Đó như là những món quà nhỏ bé mà đoàn con kính dâng lên Chúa Giêsu Hài Đồng trong ngày Chúa Giáng Sinh.
Một góc chuẩn bị trước lễ Giáng Sinh
Ngôi sao dẫn đường Ba Vua
Cảnh Nhà thờ về đêm...
Cảnh nhà xứ về đêm....
Hang đá trong Nhà thờ
Hoạt cảnh đêm Giáng Sinh
Hoạt cảnh đêm Giáng Sinh
Hoạt cảnh đêm Giáng Sinh
1974 28-12-2014 14:18:01