Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Họ Đạo Vĩnh Kim

z5102849867155d7ecdfea45165dad6ccc68dda6b40b37

Địa chỉ: Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XXIV Thường Niên

Số giáo dân:4.000

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:        05g00   ;    07g30    ;   16g30

Ngày thường:   04g30    ;   17g30

Linh mục Chánh sở: Fx. Trần Hữu Nhạn

Linh mục Phụ tá: Phaolô Đặng Phước Hưng

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. TÊN HỌ ĐẠO

      Họ Đạo Vinh Kim, trước đây được mang tên là Chà Và, nằm dọc theo quốc lộ 53, cách Trà Vinh 17km về hướng Đông Nam.

II. THÀNH LẬP

      Dựa theo sử liệu Nam Kỳ Địa phận. Họ Đạo Vinh Kim đã có mặt trước1852. Do chiến tranh Trịnh Nguyễn và cơn bắt đạo quá ác liệt ở Miền Trung một số giáo dân đã dùng ghe bầu trốn chạy về Phương Nam. Ban đầu vì để tránh quan quân, họ đã đến những nơi hẻo lánh, nhiều cây cối, có sông rạch, địa danh là Rạch Rập. Sau đó, dần chuyển đến nơi cao ráo hơn, tên gọi là Giồng Dưng (nay là Họ Giồng Lớn).

      Sau cùng khi người Pháp đến, việc Đạo được tự do hơn. Họ bắt đầu định cư theo trục lộ giao thông.

III. BỔN ĐẠO

      Năm 1875 một Họ Đạo đã thực sự được hình thành, với tên gọi là Chà Và Giáo dân lúc đó vào khoảng 400 và cho đến nay con số đó là 4000 người

IV. LINH MỤC PHỤ TRÁCH

Các Cha sở

            Từ năm 1875-1938 các Cha sở đều là người Pháp, thuộc Dòng Thừa Sai Ba Lê (MEP)

            Cha Jean Favier (1875-1897)

            Cha Amans Benoît (1897-1912)

            Cha Jean Gueguend (1912-1925)

             Cha Alexandre David (1925-1938)

Các Cha sở người Việt Nam

            Cha Antôn Luật (1938-1948)

            Cha Giuse Khánh (1948-1952)

            Cha Phaolô Lê Hiển Quang (1952-1965)

            Cha Phêrô Nguyễn Cang Thường (1965-1975)

            Cha Phêrô Nguyễn Văn Tý (1975-1991 )

            Cha Antôn Nguyễn Văn Trạch ( 1985-1993)

            Cha Phêrô Trần Văn Kích (1993)

Các Cha Phó

            Thời Cha Jean Favier có nhiều Cha người Pháp và người Việt đến giúp như:

            Cha Phêrô Phong (VN) (1876)

            Cha A Gia (Pháp) (1833)

            Cha Leuis Gerber (1888)

            Cha Gioakim Lịch (1892)

            Cha Gioabaotixita Clair (1897)

            Cha Henri Hay

Các Cha Phó Việt Nam

            Cha Anrê Nguyễn Trung Binh

            Cha Phêrô Nguyễn Văn Thứ (1972-1975)

            Cha Gioan Baotixita Dương Công Đức (1975-1976)

            Cha Giacôbê Bùi Văn Đảm (1993-1996)

            Cha Phêrô Lê Văn Hai (2001-2008)

            Cha Phêrô Nguyễn Văn Hồng (2005-2007)

            Cha Giuse Nguyễn Ngọc Trường (2007-2011)

            Cha Giuse Nguyễn Tiến Khoa (2011)

V. TU SĨ XUẤT THÂN TỪ HỌ ĐẠO

      Hơn trăm năm qua, Họ Đạo đã đạt được một con số khá khích lệ nhưng vẫn còn khiêm tốn :

          17 Linh Mục Triều

          62 Tu sĩ Nam Nữ

VI. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN

       Năm 1875, Họ Đạo thực sự được hình thành, có thể nói đây là thời gian Họ Đạo phát triển nhanh, về người cũng như về cơ sở vật chất

       Năm 1890, Cha Favier cho xây ngôi Nhà Thờ kiểu Annam rất duyên dáng

       Năm 1892, Đức Cha Colombert đến làm phép

       Năm 1898, Cha Amans Benoît mua nhiều ruộng đất cấp phát cho dân, và cho xây nhà Cha sở rất hoành tráng và vẫn còn tồn tại đến nay. Giáo dân lúc đó đã được 850.

       Năm 1912, Cha Jean Guéguend đến thay Cha Benoît, và vài năm sau Cha cho khởi công xây cất ngôi Thánh Đường như hiện nay

      Năm 1972, Cha Phêrô Thường cho xây Trường Trung học Thiên Đức. Trong thời gian này ơn gọi làm Tu sĩ khá đông: Chủng viện – Kitô Vua-Chúa Quan Phòng-Nhà Trắng-Mến Thánh Giá… Một vườn hoa Ơn Gọi, muôn màu muôn sắc, đầy hứa hẹn…

       Năm 1975, Tiếp quản. Mọi sự gần như bế tắc. Phần đời cũng như phần đạo.

       Năm 1990, Nhà nước mở rộng chính sách về tôn giáo. Và Họ Đạo có cơ hội phát triển.

       Năm 1995, trùng tu lại ngôi Thánh Đường cổ kính.

       Năm 1996, xây nhà giữ trẻ.

       Năm 2000, xây phòng hội và sinh hoạt Giáo lý.

       Năm 2005, xây thêm phòng Giáo lý và giữ trẻ.

       Ơn gọi làm Tu sĩ cũng dồi dào.Trong thời gian ngắn này Họ Đạo đã có thêm 5 Linh Mục và 17 Tu sĩ.

VII. NHẬN ĐỊNH

       Là một Họ Đạo cổ kính có lâu đời, nên đã có một nền đạo đức xâu xa. Đi lễ đông. Kinh hôm mai rất nề nếp. Hội đoàn phát triển mạnh.

       Biết rằng biến cố 1975 đã ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống Tôn giáo, nhưng sau năm 1990 giáo dân đã nhanh nhẹn cảm nhận được cái gì mình nên làm và cái gì không nên làm. Những cuộc kiệu để Kính Đức Mẹ, Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Kính Thánh Thể… Những Thánh Lễ tại 12 tượng đài để mừng Bổn mạng xóm giáo… có một ấn tượng tốt, gây một âm vang đạo đức sâu xa.

      Các Hội đoàn vẫn trung thành với tôn chỉ của mình. Phạt tạ làm Giờ Thánh nơi các gia đình. Legio và Dòng 3 Cát Minh ngày ngày gặp gỡ nhau nơi Nhà Chầu, để lần chuỗi kính Đức Mẹ và Lòng thương xót Chúa. Giới Trẻ nhất là Thiếu Nhi vẫn đều đặn sinh hoạt với nhau chiều Thứ 7 và ngày Chúa nhật. Tuy nhiên kinh tế và những bức xúc xã hội đã chi phối rất nhiều đến việc đi lễ, nhất là đối với Thiếu Nhi và Thanh Thiếu Niên. Là một Họ Đạo ở miền quê. Đa số sống về nghề nông và nuôi trồng thuỷ sản, một số nhỏ mua gánh bán bưng… Nhưng nghề nào cũng gặp khó khăn. Một số, độ 1000 người, phải rời bỏ quê lên Thành Phố để tìm phương tiện mưu sinh. Điều đáng mừng là họ còn nhớ đến Nhà Thờ, Thánh Lễ…

      Qua những thăng trầm của lịch sử. Họ Đạo vẫn còn giữ được nét truyền thống đạo đức của mình. Họ Đạo đang có một ban Quới chức rất nhiệt tình, để giúp đỡ cho hơn 4600 giáo dân. Bên cạnh đó còn có hội Legio, Phạt Tạ, Dòng 3 Cát Minh, Ca đoàn Giúp Lễ, Thiếu nhi, Hội Thiện Tử và Ban Kèn…

VIII. HƯỚNG TỚI

      Vì kinh tế, vì học vấn, Giới Trẻ có khuynh hướng bỏ quê lên Thành. Một số khi tốt nghiệp 12, còn khả năng, họ lên Thành để tiếp tục Đại học. Số khác không khả năng, hoặc thi rớt, họ cũng lên Thành tìm việc làm. Chỉ còn lại một số ít, nhưng cũng bận rộn công việc làm ăn. Có lẽ phương pháp tốt nhất để giúp họ, là nhiệt tình hướng dẫn họ ngay từ tuổi thơ còn tại Họ Đạo. Lớp giáo lý nâng cao chỉ phù hợp với Hội đồng Qưới Chức. Rốt cùng, chỉ còn cách đến thăm, an ủi và cầu nguyện cho họ. Tin vào tình thương của Thiên Chúa mà cứ tiến về tương lai.       

13168    05-03-2011 15:41:39