Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Hoa Quả Của Cuộc Đời Đơn Sơ Và Cầu Nguyện

          Sáng nay, tham dự Thánh Lễ an táng của thân mẫu của một linh mục thân quen. Cha – trong cương vị là Giám Tỉnh – nhưng sống âm thầm và trầm lắng.

          Thật không ngờ trước mắt tôi với số lượng linh mục, tu sĩ và cả giáo dân nữa kéo nhau về dự lễ an táng của bà Cố.

          Trong bài chia sẻ, Cha Phó Giám Tỉnh chia sẻ niềm tin của người Kitô hữu : “Linh hồn công chính ở trong tay Chúa ... Các Ngài được Chúa yêu thương để rồi Chúa di dời các ngài đi nơi khác. 94 năm sống trên trần gian Bà Cố đã từng nghe nói : “Hãy tin vào Thầy và Cha của Thầy ... Thầy ở đâu anh em cũng được ở đó. Bà cũng đã nghe những gì Chúa Giêsu nói : “ ... để chiêm ngắm vinh quang ... Lạy Cha Công Chính ... Cha đã sai con ...

Chúa đã dọn sẵn chỗ cho Bà để cho Bà chiêm ngắm vinh quang của Chúa. 94 năm sống trong tư cách làm con Chúa, bà được cùng chịu đóng đinh, chịu mai táng. Ai cùng chịu chết với Chúa Giêsu sẽ được cùng sống với Ngài ...

Bà đã sống đời Kitô hữu đương đầu với những khó khăn và khát vọng về với Chúa. Sau những năm 1975, bà cố để đón anh em Dự Tập về nhà họp nhau, học hỏi. Bà mở toang cửa lòng, mở toang cửa nhà để đón anh em Dự Tập trong đó có tôi. Hết lớp này đến lớp khác, anh em ở nhà bà cũng không thấy phiền. Có hôm anh em không về, Bà hỏi sao anh em không thấy về ... Bà trải qua nhiều đau khổ. Năm 2000 ông cố ra đi và sau đó người con trai cũng ra đi. Những biến cố đau khổ đó làm cho bà củng cố niềm tin. Bà không ngừng cầu nguyện cho con bà, cầu nguyện cho chúng tôi. Đến lúc tuổi già sức yếu đau đớn, chúng tôi đến thăm, bà vẫn cầu nguyện cho tôi cũng như anh em và bà không quên nhờ anh em cầu nguyện cho người con linh mục của Bà ...

...Chúa muốn chúng ta đến nơi Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Bà cố cũng khao khát về cùng Chúa, xin cho Bà Cố được hạnh phúc thiên thu với Chúa.

Trong lời cảm ơn, Cha Giám Tỉnh ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Phaolô đã đến gia đình hiệp thông cầu nguyện cho Bà Cố. Hôm nay vì lý do mục vụ nên Đức Tổng không đến dâng Thánh lễ được. Cha cũng cảm ơn Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Bề Trên, quý bề trên các dòng tu, các Hội đoàn và các giáo xứ thân quen đã thương yêu cầu nguyện cho Bà Cố và xin tiếp tục cầu nguyện cho Bà Cố.

Thánh Lễ an táng đã qua đi nhưng còn đó những điều đọng lại. Một Thánh Lễ an táng đơn sơ và ấm cúng với số lượng người tham dự quá đông. Cũng vì tình vì nghĩa và chính là vì hoa quả của một cuộc đời đơn sơ và chìm đắm trong cầu nguyện của Bà Cố. Gia đình Bà Cố thật đơn chiếc và phải nói đến bình dị nhưng rồi nhìn vào Tang Lễ của Bà, ta chợt nhận ra Chúa và mọi người đều yêu thương và sẻ chia với những ai sống khiêm hạ và cầu nguyện.

Xin Chúa thương mở lòng thương xót của Chúa cho Bà Cố Têtêsa mau hưởng nhan Thánh Chúa.    

Micae Bùi Thành Châu

Screenshot_2016-03-07-09-47-40 20160307_090241

1275    08-03-2016 08:17:56