Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Không sợ nói thật

KHÔNG SỢ NÓI THẬT

Khi mới khoảng 6 tuổi, cậu bé George Washington đã biết sử dụng rìu một cách thành thạo và như hầu hết mọi cậu bé khác, cậu cực kỳ thích thú về điều đó. Và thế là cậu thích vung rìu chặt bỏ hầu như tất cả mọi thứ xuất hiện trên đường đi của mình.

Một hôm, khi đang lang thang trong vườn tiêu khiển bằng cách chém các cây đậu Hà Lan của mẹ, cậu phát hiện một cây hoa anh đào đang độ lớn. Cha cậu rất tự hào vì có được cây hoa này. Cậu chặt lưỡi rìu vào thân cây và cố lột cây cho nó...chết.

Một thời gian sau, cha cậu bé phát hiện sự việc xảy ra với cái cây ông yêu thích. Ông giận dữ bước vào nhà và hỏi cho ra ai là kẻ dám lột vỏ cây của ông. Chẳng một ai biết nói gì với ông về điều đó.

Ngay lúc đó, cậu bé George xách cây rìu nhỏ bước vào phòng. Người cha hỏi: "George, con có biết ai đã làm chết cây anh đào trong vườn của cha không? Cha sẽ cho con năm đồng tiền vàng nếu con cho cha biết điều đó".

Đây là một câu hỏi khó trả lời đối với một đứa trẻ 6 tuổi. Cậu bé do dự một lúc nhưng đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Và cậu bật khóc: "Cha, con không thể nói dối được. Cha biết con không thể nói dối được. Chính con đã lấy cây rìu lột vỏ cây của cha".

Sự giận dữ chợt biến mất khỏi khuôn mặt người cha. Ông nhẹ nhàng ôm lấy con trai và nói: "Con trai của cha, con đã không sợ nói thật, điều đó còn quan trọng đối với cha hơn cả ngàn cây quý. Dù cho chúng có nở ra hoa bạc và lá của chúng là vàng ròng cũng chẳng có ý nghĩa gì với cha cả".

Nói thật hay không nói dối là điều căn bản mà mọi người chúng ta đã được học ngay từ thuở còn thơ bé. Thế nhưng, mấy ai còn giữ được bài học làm người đó khi lớn lên! Nhiều nỗi sợ hãi khác nhau buộc người ta làm khác đi so với những gì bài học đạo đức đó đã dạy. Nhiều người quay lưng lại với sự thật và họ tự trấn an bản thân bằng những lý lẽ biện bạch....

Trong bất cứ tình huống nào xảy ra, có lẻ chúng ta cần tâm niệm và thực hành giống như câu nói của cậu bé George Washington ngày nào: Tôi không thể nói dối được! Chắc chắn rằng những gì bạn có được vì dám nói thật sẽ nhiều hơn những mất mát bạn có thể phải trải qua khi ấy. Hơn hết, bạn sẽ không phải tự xấu hổ với chính bản thân mình vì đã quay lưng và chạy trốn sự thật. Đồng thời, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác vì đã không nói thật.

HOÀI VY (Theo The Cherry Tree)


895    26-02-2011 15:47:46