Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Khuôn Mẫu

Cuộc khổ nạn của các thánh nhân trong Đức Kitô là bước theo chân Người. Khuôn mẫu của các ngài chính là Đức Kitô.

Các thánh nhân tìm kiếm Đức Kitô trong cầu nguyện, trong sự hiệp thông. Chính nơi đó các ngài được tiếp đón, được tha thứ, được yêu mến, và được trao ban với tất cả những yếu đuối, mỏng dòn của mình...

Vị thánh đích thực theo Tin Mừng là luôn tỉnh thức, luôn lắng nghe Đấng "gặp" mình trên đường đời, để cái nhìn của thiên Chúa trên con người được chiếu tỏa rộng khắp trong thế giới.

Tử đạo hôm nay không nhất thiết phải đầu rơi, máu chảy... Tử đạo hôm nay là cần phải dứt khoát với những hư hao trật nhịp trong tư duy cố hữu... Tử đạo hôm nay là biết mạnh mẽ chối từ những cám dỗ của tiền tài, danh vọng... Tử đạo hôm nay là biết chu toàn bổn phận trong vâng phục, phó thác... Tử đạo hôm nay là biết chiếu tỏa chân lý trong cuộc sống u mê dối gian... Tử đạo hôm nay không đánh đổi bằng máu và chính mạng sống cá nhân. Nhưng được tận hiến bằng cả tâm tình của một con người; tận hiến bằng chính cả cuộc đời mình để mãi mãi yêu thương, sẻ chia, và phục vụ tha nhân. Để...

... Nơi nào có chủ nghĩa cá nhân và tiêu thụ tràn lan; các ngài chiếu tỏa tình liên đới.

... Nơi nào biểu lộ bạo lực và hận thù; các ngài chiếu tỏa hòa bình và yêu thương.

... Nơi nào có tuyệt vọng; các ngài đem lại ý nghĩa của niềm hy vọng và công lý.

... Nơi nào có cô đơn len lỏi; các ngài phản ánh sự quan tâm, hiện diện ở giữa của Thiên Chúa.

Các thánh nhân luôn tỉnh thức để hướng cái nhìn của nhân loại... và của mình về hướng Chân - Thiện - Mỹ.

Cát Biển

1171    18-11-2014 16:26:46