Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Nhà Thờ Lộ Mới: Thiếu Nhi Thánh Thể Trao Quà Trung Thu Cho Người Cao Niên

Tết Trung Thu diễn ra vào ngày 15 của tháng 8 trong Âm Lịch và đã có từ lâu đời, đây là thời gian mặt trăng tròn nhất và sáng nhất, đây cũng là thời gian người Châu Á thu hoạch xong mùa vụ và bắt đầu tổ chức những lễ hội mà tiêu biểu trong đó là lễ hội trăng rằm. Món ăn được người Á Đông lưu tâm nhất trong mùa lễ hội này đó là Bánh Trung Thu, với rất nhiều hương vị khác nhau và thường được thưởng thức với trà.

Theo phong tục người Việt chúng ta,  dịp này người ta làm cỗ cúng gia tiên và bày bánh trái ra sân cúng mặt trăng. Nhân dịp tết này, người lớn thì uống rượu, thưởng trăng, và hát trống quân; trẻ em thì rước đèn, đi xem múa lân, ca hát các bài hát Trung Thu, và vui hưởng bánh kẹo cùng các thứ trái cây do cha mẹ bày ở ngoài sân trong đêm Trung Thu dưới hình thức một mâm cỗ.

Trẻ em có dịp được học bài hát “Rước Đèn Tháng Tám” một cách thích thú: “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn kéo quân với đèn cá trắm, đèn thiên nga với đèn bươm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng. Đèn xanh lơ với đèn tím tím, đèn xanh lam với đèn trắng trắng. Trông ánh đèn rực rỡ muôn màu.” Tết Trung Thu là một phong tục rất có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của săn sóc, của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ, và của tình thương yêu với gia đình và người thân. 

Trong tâm tình đó, năm nay 2015, Thiếu nhi Thánh Thể Nhà Thờ Lộ Mới, các bạn mang những phần Bánh Trung Thu đi thăm viếng và biếu tặng đến Quý Ông Bà cao niên trong họ đạo.

Các em rất phấn khởi trong lòng mang quà Trung Thu đi vì sẵn có cơ hội đi thăm viếng, tiếp xúc, thăm hỏi và tặng quà cho Ông bà. Còn ngược lại phía Ông Bà thì cũng vui mừng lắm, vui mừng đến độ xúc động vì con cháu, thiếu nhi trong họ đạo ưu ái, dành sự quan tâm đặc biệt, yêu thương kính trọng Ông bà của mình.

Nhiều Ông bà xúc động vì sự thăm viếng bất ngờ của con cháu dành cho mình, điều mà nhiều người ai ai cũng nghĩ rằng khó xảy ra. Nên có Ông có bà hỏi các em: “Chúng con mà cũng nhớ tặng quà cho Ông bà hay sao??? Sao lại biếu Ông bà quà bánh như thế???”. Những câu hỏi xem ra vừa thể hiện sự ngạc nhiên vừa thể hiện thái độ trân trọng tình cảm của mình đối với đàn con cháu thân yêu trong họ đạo.

Khi nghe những câu hỏi, những tình cảm trân trọng mà ông bà dành cho mình, các em không ngần ngại trả lời bằng sự trìu mến của mình: “chúng con đến thăm Ông / bà để tặng quà, chúng con rất yêu mến Ông/ bà lắm lắm,!!!...”. Nhiều Ông bà xúc động, mừng rỡ đến quên là mình đã rơi nước mắt!!.

Nhiều người bệnh nhân, yếu đau,... được các bạn Thiếu nhi Lộ Mới đến thăm viếng thì hớn hở vui mừng như trong phút chốc được chữa khỏi những bệnh tật, được an ủi tinh thần và xoa dịu cơn đau bệnh. Nhiều người bệnh vui mừng đến rơi lệ.

Quả thật, Tết Trung Thu ở đây không chỉ là sự vui mừng thưởng thức bánh quà của ngày lễ Trung Thu nhưng còn là dịp thể hiện tình thân hữu, của sự đoàn tụ, và của tình thương yêu săn sóc, thăm viếng, thể hiện tình người với nhau trong họ đạo, trong xã hội. 

Chuyến thăm viếng của Mùa trung Thu năm nay của Thiếu nhi Thánh Thể Nhà Thờ Lộ Mới để lại trong lòng người những ấn tượng đẹp, từ người trao ban đến người nhận lãnh, từ người đón nhận cho đến người trông thấy, ... tất cả đều hài lòng và phấn khởi. Chuyến thăm viếng và tặng quà Trung Thu này như chất keo thiêng liêng của nghĩa cử bác ái nối kết những người lớn tuổi đối với thế hệ trẻ tuổi, như sự nối tiếp chuyển thông tình yêu và sức sống mới truyền từ đời này sang đời khác, tuổi già sang tuổi trẻ, như  thế hệ con người “tre già măng mọc”. Như sự chuyển tải thông điệp yêu thương giữa người lớn và người trẻ, ... giao lưu văn hóa đạo đức của thế hệ đi trước đối với thế hệ đi sau.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho các bạn thiếu nhi, tuổi đẹp như trăng rằm, trong sáng, thánh thiện. Xin Chúa cho Quý Ông Bà cao niên giữ được tâm hồn cao thượng đẹp như trăng tròn. Cảm tạ vầng trăng Trung Thu Chúa thương ban.

Xin xem hình >>> 

 

 

 

973    04-11-2015 16:28:51