Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Suy Niệm Tuần XIX Thường Niên 2012

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Thánh Pontianô, giáo hoàng

 Mt 17, 22- 27

1. Ghi nhớ:"Anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh" (Mt 17, 27)

2. Suy niệm: Theo luật của người Do thái mỗi năm người dân phải chu toàn việc đóng thuế thân. Số tiền đó sẽ sử dụng trong việc bảo quản và sửa chửa đền thờ. Chúa Giêsu và các Tông đồ lẽ ra không cần phải chu toàn bổn phận này. Dù vậy, vì để làm gương tốt Chúa và các ngài vẫn phải chu toàn. Có những điều theo lý không cần phải làm nhưng vì để làm gương tốt ta vẫn phải làm. Đồng thời, có những điều được làm nhưng vì để tránh làm gương xấu ta cũng không nên làm.

3. Sống lời Chúa: Làm gương tốt cho nhau.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì thương con nên Chúa đã đón nhận tất cả những gì của thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đã làm gương tốt cho con thì xin cho con cũng biết làm gương tốt cho anh chị em con. Amen.

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục

Mt 18, 1 - 5, 10, 12 - 14  

1. Ghi nhớ : "Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời" (Mt 18, 4)

2. Suy niệm: Một trong những thành phần được Chúa Giêsu quan tâm đến là các em nhỏ. Vì các em thường bị coi thường và khinh rẻ. Bởi các em chưa làm được gì. Chính vì chưa làm được gì nên các em buộc phải cậy dựa vào người lớn. Cũng chính ở điểm này Chúa Giêsu cũng muốn ta noi gương trong cung cách sống với Chúa.

3. Sống lời Chúa: Tín thác trọn vẹn đời ta cho Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tín thác trọn vẹn đời con cho Chúa như các em nhỏ. Amen.

THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 Lc 1, 39 - 56

1. Ghi nhớ:"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc" (Lc 1, 42)

2. Suy niệm: Được hồn xác lên trời là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã thương ban cho Đức Mẹ. Đức Mẹ là người đầu tiên được ơn cao trọng này. Quả thật, không chỉ Mẹ là người có phúc hơn mọi phụ nữ (như lời Bà Isave đã ca ngợi) mà Mẹ là người có phúc nhất trong cả nhân loại. Tuy nhiên, không phải tự nhiên Mẹ được vậy mà vì Mẹ đã trọn đời sống và làm theo thánh ý Chúa Cha. Như thế, mỗi người ta cũng được phúc như Mẹ nếu như ta biết sống như Mẹ đã sống.

3. Sống lời Chúa: Tìm hạnh phúc nơi Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ khi con được sống cả hồn lẫn xác nơi Chúa thì lúc ấy con mới thật sự được hạnh phúc. Xin cho con hằng ngày noi gương Đức Mẹ là sống và làm theo thánh ý Chúa. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Thánh Stêphanô Hungari

 Mt 18 , 21- 19, 1

1. Ghi nhớ:"Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy" (Mt 18, 22)

2. Suy niệm: Tha thứ là một trong những biểu hiện của tình thương. Có thật sự thương nhau thì ta sẽ cảm thấy sự tha thứ cho nhau rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Không biết bao nhiêu lần ta phạm tội xúc phạm đến Chúa và anh chị em nhưng vì thương nên Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho ta. Giống như ông vua đã tha cho người mắc nợ ông mười ngàn nén vàng. Chúa mời gọi ta cũng hãy biết tha thứ cho anh chị em mình như thế.

3. Sống Lời Chúa: Yêu thương thật sự là biết tha thứ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, bao nhiêu lần con đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em là bấy nhiêu lần con được Chúa tha thứ tất cả. Xin cho con cảm nhận điều đó nhiều hơn nữa. Để rồi con cũng biết sống như thế với anh chị em con. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
 Mt 19,3-12

1. Ghi nhớ:"Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly" (Mt 19, 2)

2. Suy niệm: Một trong những điều kiện quan trọng để gìn giữ hạnh phúc gia đình là hai người sống chung thuỷ với nhau cho đến trọn đời. Ai ai cũng ủng hộ sự bền vững của tình yêu vợ chồng. Cách riêng Giáo hội công giáo vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của các con cái mình nên không cho phép ly dị dưới bất cứ hình thức nào. Bởi lẽ nếu cho phép ly dị thì bao nhiêu hậu quả tai hại sẽ kéo theo. Nhất là những đứa con đáng thương sẽ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu mất tình thương của cha hay mẹ. Vì tương lai của con mình ta hãy cố gắng sống chung thuỷ với nhau trong bậc sống gia đình.

3. Sống Lời Chúa: Sống chung tình

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ và muốn cho họ sống có đôi bạn, xin cho những ai đang sống trong bậc sống gia đình biết sống chung thuỷ với nhau. Amen.

THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
 Mt 19,13-15

1. Ghi nhớ: "Cứ để trẻ em đến với Thầy..." (Mt 19,14)

2. Suy niệm: Tuổi trẻ là tuổi dễ thương dễ yêu, cho nên người ta nói "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Kinh thánh nói tuổi trẻ là triều thiên của bô lão. Tuổi thơ là những cành ô- liu vây quanh bàn ăn. Chúa Giêsu bảo vệ, chúc lành và yêu thương trẻ thơ. Chính hành động và cử chỉ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay chứng thực điều đó. Chúa không chỉ yêu thương nhưng còn là một lời dạy các mộn đệ của Ngài phải yêu thương, quan tâm chăm sóc trẻ thơ, đừng tỏ ra khinh khi, kỳ thị cho dù có nhỏ bé về thể lý hay tinh thần đi nữa, thì người môn đệ không được bỏ rơi bất kỳ ai.

3. Sống Lời Chúa: Tôn trọng phẩm giá Chúa ban nơi mỗi một con người.

4. Cầu nguyện: Xin cho các bậc phụ huynh biết chăm lo con cái của mình trở nên người hữu ích trong xã hội và Giáo Hội. Amen.

994    12-08-2012 16:50:35