Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Suy Niệm Tuần XXXI Thường Niên 2012

THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
 Lc 14, 12 - 14

1. Ghi Nhớ: "Khi đãi tiệc thì hãy mời những người nghèo khó, tàn tật..."( Lc14,13).

2. Suy Niệm: Ở đời "bánh ít đi bánh qui lại" là chuyện thường tình. Nhưng ở đây Chúa Giêsu đòi hỏi người kitô hữu một tinh thần cao hơn: bác ái vô vị lợi, giúp đỡ mà không cần được đền ơn. Lý do mà chúng ta thương người là vì Chúa, chứ không vì người đó thân hay sơ, giàu hay nghèo. Nhờ đó, chúng ta dễ đón nhận anh em của mình, dẫu cho họ có khó thương hay thù nghịch với chúng ta. Nói như Mẹ Têrêsa Calcutta: với con tim yêu thương, sẽ có đủ chỗ cho mọi người.

3. Sống Lời Chúa: Làm việc vì trách nhiệm, chớ không nhằm được khen thưởng.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quan tâm nhiều hơn đến những người nghèo khó chung quanh con. Amen.

THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14, 15- 24

1. Ghi nhớ"Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su : "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !" (Lc 14,15)

2. Suy niệm: Nước trời được Đức Giêsu trình bày như một tiệc cưới mà chính Ngài là chàng rể. Theo lẽ thường, tiệc cưới là tiệc vui, bữa tiệc của những tiếng cười và ca hát. Nhưng tiệc cưới ở trần gian thì có chúng có hạn trong những hạnh phúc, còn tiệc cưới nước trời thì hạnh phúc tròn đầy và vô tận. Để được vào Nước trời dự tiệc cưới của tân lang Giêsu, chúng ta phải có lòng khao khát Ngài và mong mỏi được gặp Ngài bằng thái độ sống tỉnh thức, hy sinh hãm mình.

Quả là một hạnh phúc lớn lao cho những ai được vào dự tiệc trong nước trời. Lời mời gọi đến dự tiệc vui ấy đã được Chúa công bố cho hết mọi loài. Vậy ai là người biết quan tâm đến lời mời gọi ấy thì hãy tích cực chuẩn bị chiếc áo cưới cho mình. Chiếc áo cưới tinh tuyền mà ta đã lãnh nhận trong ngày lãnh Bí tích Rửa tội cần được giữ gìn cẩn thận và trang trí bằng những bông hoa nhân đức, để khi tham dự tiệc cưới Nước trời, chúng ta được rạng rỡ trước mặt tân lang Giêsu.

3. Sống Lời Chúa: Bỏ bớt những thói quen xấu và tập những nhân đức tốt.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con luôn cháy lửa yêu mến Chúa và luôn biết khao khát được kết với Chúa như tân nương đang chờ Tân lang đến với mình. Amen.

THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14, 25-33

1. Ghi nhớ"Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được." (Lc 14,33)

2. Suy niệm: Điều quyết định số phận con người chính là sự chọn lựa của họ. Sự chọn lựa nào cũng đòi buộc con người phải biết từ bỏ nhất là khi những điều mình chọn mang tính chất trái ngược nhau. Con người không thể làm tôi hai chủ hay một mình có thể bơi lội trên hai dòng sông.

Lời Chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta một đòi hỏi quyết liệt để chúng ta chọn lựa: chọn Chúa hay chọn thế gian. Nếu chúng ta chọn Chúa thì đòi buộc chúng ta phải từ bỏ những quyến luyến lệch lạc trong vấn đề tiền của, danh vọng và xác thịt. Đòi hỏi của Chúa không có gì là quá đáng, vì đứng trước hạnh phúc Nước Trời, hạnh phúc được sống với Chúa thì quá lớn so với những gì chúng ta có ở đời này hay so với những gì chúng ta đã từ bỏ. Dù biết như thế, nhưng việc từ bỏ không phải là vấn đề đơn giản. Chúng ta cần ơn Chúa trợ giúp để biết khôn ngoan trong những chọn lựa. Nghịch lý của Tin mừng là mất để được nhưng nếu được ở đời này thì sẽ mất ở đời sau.

3. Sống Lời Chúa: Giảm bớt những chi tiêu không cần thiết để chia sẻ với những người nghèo khổ.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, xin cho chúng con có đủ sức để từ khước những gì nguy hại đến đời sống đức tin của chúng con, nhất là biết khôn ngoan trong việc sử dụng Tiền của để mưu ích cho chúng con và cho mọi người. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 15, 1-10

1. Ghi nhớ"Vậy, Tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối." (Lc 15,7)

2. Suy niệm: Trước mặt Thiên Chúa, không ai là vô tội, không ai là công chính. Nhưng Thiên Chúa tình yêu giàu lòng thương xót và rất nhân từ với tội nhân. Chúa ném tội lỗi xa khỏi nhan Ngài nhưng lại kéo tội nhân biết sám hối đến gần yêu thương tha thứ và chữa lành cho họ. Điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi là khiêm tốn nhìn nhận mình là kẻ có tội và biết nài xin lòng thương xót của Người. Nếu chúng ta biết hoán cải và ăn năn, thì dù tội lỗi của chúng ta có cao như núi cũng được san bằng; có đó thẳm tựa vải điều cũng trở nên trắng tinh như tuyết. Thiên Chúa biểu lộ quyền năng vô cùng của Ngài trong việc tha thứ tội lỗi cho con người. Niềm vui của Thiên Chúa là Cha được biểu lộ ở sự tha thứ cho con cái mình khi chúng biết tìm đến để đón nhận lòng tha thứ. Đừng bao giờ cố chấp, cứng lòng hay thất vọng khi thấy mình yếu đuối và lỗi tội. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và chạy đến với Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Dành thời gian ban tối trước khi đi ngủ để xét mình mỗi ngày.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận mình là tội nhân để nhận được lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa trong việc tha thức cho người khác. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, Lễ kính.
 
 Ga 2,13 - 22

1. Ghi Nhớ: "Các ông cứ phá huỷ Đền thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây lại" ( Ga 2,19)

2. Suy Niệm: Đại thánh đường Latêranô được gọi là "Mẹ các nhà thờ", vì được đế quốc La Mã chính thức công nhận, đồng thời cũng là nhà thờ chánh toà giáo phận Rôma, nơi có ngai toà của Đức Giáo Hoàng. Mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô nhắc chúng ta nhớ mỗi người là những viên đá sống động của đền thờ Hội Thánh Chúa. Hơn nữa, nhờ bí tích Rửa Tội, linh hồn mỗi người chúng ta trở thành đền thờ Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.

3. Sống Lời Chúa: Ý thức thân xác ta là đền thờ Chúa ngự.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, thật diễm phúc lớn lao cho con khi được đón Chúa ngự vào lòng. Amen.

THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Lêô Cả Giáo Hoàng, tiến sĩ Hội thánh
Lc 16, 9- 24

1. Ghi nhớ"Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?"(Lc 16,12)

2. Suy niệm: Con người khi đứng trước những món lợi lớn hay những vật hấp dẫn thì dễ làm cho lòng họ chao đảo và đi trệt hướng. Lòng tham và sự si mê rất dễ trở thành chiếc bánh lái lèo lái con người. Biết bao nhiêu người vì ham tiền bạc, ham chức vị đã đi vào con đường tù tội, tối tăm và không lối thoát.

Đồng tiền có một ma lực rất lớn. Chúng ta cần cảnh tỉnh mình trong việc chiếm giữ và sử dụng tiền của. Hãy cố gắng sử dụng đồng tiền như một phương tiện, một đầy tớ tốt. Đừng bào giờ để nó trở thành ông chủ của đời ta và biến ta thành tay sai của nó. Mọi sự của thế gian rồi sẽ qua đi, chỉ có Thiên Chúa là chân thật và vĩnh cửu. Chúa đang nhìn ta và xem xét cách ta quản lý của cải vật chất được Ngài trao ban như thế nào. Ai sẽ là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan trước mặt Chúa? Đừng để những lợi ích phù phiếm phá huỷ tương lai vĩnh cửu của ta.

3. Sống Lời Chúa: Giữ sự công bằng trong kinh doanh buôn bán và tiền công cho người lao động.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, Chúa đã chiến thắng những mưu chước tinh vi của ma quỷ trong sa mạc. Xin dạy chúng con biết cậy dựa vào Lời Chúa để chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ về tiền của, danh vọng và thú vui xác thịt trong mỗi người chúng con. Amen.

1017    05-11-2012 15:22:01