Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Suy Niệm Tuần XXXIII Thường Niên 2012

THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN 
Lc 18, 35 - 43

1. Ghi nhớAnh liền kêu lên rằng : "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" (Lc 18,38)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Ngài đến thế gian này để thi thố tình yêu cho con người, cứu chữa con người và nâng con người lên địa vị cao sang vốn có của họ.

Khi xuống thế làm người, Đức Giêsu Kitô đã tự chọn cho mình đời sống khó nghèo để làm bạn với ai nghèo khó và đau khổ. Ngài đứng về phía họ để nâng đỡ họ. Không một ai gặp Ngài, tin cậy Ngài và kêu xin mà Ngài lại khước từ.

Người mù thành Giêricô trong Tin mừng hôm nay được Chúa cứu chữa nhờ lòng tin của anh vào Chúa. Chúng ta cũng hãy biết chạy đến Thiên Chúa và kêu xin Ngài để được Ngài cứu chữa chúng ta khỏi cảnh mù loà đức tin, để khi được ánh sáng đức tin soi dẫn, chúng ta hãy tiến bước theo Chúa, làm môn đệ của Ngài và tiếp nối sứ mạng cứu rỗi con người. Chúng ta có thực sự biết quí trọng ơn đức tin và có cố gắng làm cho ơn đức tin được tăng trưởng trong tâm hồn của chúng ta chưa? Ơn đức tin - ơn làm cho chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng duy nhất chân thật, đáng thờ phượng - chính là kho tàng quí báu mà vì yêu thương Chúa đã ban tặng cho chúng ta cách nhưng không. Chúng ta hãy biết trân trọng và giữ gìn nó như kho báu, như chía khóa vạn năng để đưa chúng ta vào cửa sự sống vĩnh cửu là Nước trời mai sau.

3. Sống Lời Chúa: Lập lại nhiều lần trong ngày câu: "Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương xót con".

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, xin cứu chữa chúng con khỏi cảnh mù loà tinh thần. Xin ban cho chúng con ánh sáng huy hoàng của Chúa để con biết đường tìm về bên Chúa là suối nguồn an vui của chúng con. Amen.

THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN 
Lc 19, 1 - 10

1. Ghi nhớ"Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người". (Lc 19,6)

2. Suy niệm: Điều đáng khen là sự biến đổi của Giakêu sau khi gặp được Đức Giêsu. Ông đã lột xác thành một con người mới. Từ một con người chỉ biết thu tích cho mình trở thành một con người thật sự biết cho đi, một con người sống chia sẻ đúng theo tinh thần mà Đức Giêsu muốn các môn đệ của Ngài phải thực thi.

Gặp Chúa thật sự là phải mang đến sự biến đổi và hoán cải. Nếu ai đã nói đã gặp Chúa rồi mà vẫn sống theo lối sống cũ thì chưa thật sự gặp được Chúa. Mỗi ngày chúng ta có nhiều cơ hội để gặp Chúa nhất là nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể khi chúng ta tham dự Thánh Lễ. Nhưng chúng ta đã có sự biến đổi nào chưa? Đã có quyết tâm gì để làm cho cuộc sống của chúng ta nên tốt hơn hay chưa?

Hãy hứa với Chúa trong những quyết định mới của chúng ta. Hãy biết lấy hoa thơm là các nhân đức, các việc lành thánh để lấn dần cỏ dại là những ích kỷ, kiêu căng, tham lam trong con người chúng ta, hầu tâm hồn chúng ta được an vui và thanh thoát mà tiến bước theo Chúa mỗi ngày và trong suốt cuộc đời.

3. Sống Lời Chúa: Siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, bản tính kiêu căng của chúng con đã giết chết bao nhiêu dự tính tốt đẹp và tình yêu trong chúng con. Xin Chúa thương tha thứ và giúp chúng con bắt đầu lại cuộc sống để chúng con được biến đổi thành con người mới theo như ý Chúa muốn. Amen.

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN 
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
 Mt 12, 46 - 50

1. Ghi nhớ: "Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi". (Mt 12,49).

2. Suy niệm: Đức Giêsu xuống thế làm người, Ngài sống với hai bản tính; Thiên tính và nhân tính, vì vậy Ngài cũng sống thân phận con người trong một gia đình tự nhiên, và bị ràng buộc với nhau bằng tình ruột thịt máu mủ. Bài Tin Mừng hôm nay, nghe Chúa hỏi: " Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? ", đây là cách Đức Giêsu nhằm gây chú ý chứ Ngài không lãnh đạm với thân mẫu hay với gia đình tự nhiên của mình, mà qua đó Đức Giêsu muốn giới thiệu về gia đình thiêng thiêng. Gia đình mà mỗi người chúng là một thành viên qua Bí Tích Rửa tội, đó là tất cả những ngươi biết nghe Lời Chúa và thi hành ý Ngài. Đây thật là một diễm phúc thật lớn lao, mỗi người chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria cảm nghiệm được diễm phúc được làm anh em với Chúa Giêsu để thánh hóa bản thân sao cho ngày càng thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa hơn.

3. Sống Lời Chúa: Hãy sống xứng đáng là con cái Chúa.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, diễm phúc lớn nhất của chúng con là được làm con Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với diễm phúc mình đã lãnh nhận. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN 
Thánh Cecilia, trin nữ, tử đạo

Lc 19, 41 - 44

1. Ghi nhớ"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được." (Lc 19,42)

2. Suy niệm: Những lo toan trong cuộc sống đã làm cho nhiều người không còn định hướng được đâu là cùng đích của đời mình. Họ đã quên mất đích đến của mình và quên mất luôn cả Thiên Chúa!

Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu phải rơi lệ khi Ngài nhìn vào thành Giêrusalem "ước chi hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi" đây là nỗi đau xót của một người mẹ nhìn thấy con mình sắp phải hư vong. Không phải Chúa không muốn cứu thành hay không muốn cho thành được hạnh phúc, nhưng vì thành Giêrusalem đã không đón nhận và không biết thời giờ Chúa đến viếng thăm. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người. Chúng ta cũng phải tỉnh thức và đề phòng trước vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc đời. Đừng để lòng ham mê vật chất chiếm lĩnh tâm hồn ta, làm ta ra u tối và không còn nhận biết "thời giờ Chúa viếng thăm" mình nữa. Chúa sẽ đến với từng người chúng ta. Phúc cho những ai luôn biết sẵn sàng đón tiếp Người khi Người đến gõ cửa nhà mình.

3. Sống Lời Chúa: Giữ sự chuẩn mực và điều độ trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong việc chi tiêu để có thể giu1p đỡ những người nghèo.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ đến viếng thăm chúng con để dẫn đưa chúng con về Nhà Cha trên trời. Xin đừng để những quyến rũ của thế gian làm lòng trí chúng con ra nặng nền và u tối, nhưng xin ban cho chúng con có tinh thần sẵn sàng để chúng con có thể thân thưa "Xin vâng" bất cứ lúc nào Chúa gọi chúng con về với Chúa. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN 
Lc 19, 45 - 48

1. Ghi nhớ"Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán". (Lc 19,45)

2. Suy niệm: Việc tôn thờ Thiên Chúa lẽ ra phải hoàn toàn là việc thánh thiêng không thể có việc mua bán, đổi chác, hay trục lợi trong việc tế tự Thiên Chúa. Những đáng buồn là có một số người vì ham lợi đã làm cho việc tôn thờ Thiên Chúa đã bị nhiễm mùi thế tục và bị biến chất. Đức Giêsu đã bất bình với chuyện này nên Ngài quyết định thanh tẩy Đền Thờ qua hình thức đánh đuổi những kẻ mua bán ra khỏi nơi đó.

Tâm hồn của mỗi người chúng ta cũng là Đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy lo thu xếp, dọn dẹp tâm hồn mình để nên xứng đáng là cung điện cho Thiên Chúa ngự trị. Đừng để những dục tình, lợi lộc trần gian làm ô uế tâm hồn và lương tâm ngay lành của chúng ta. Hảy trả lại cho Thiên Chúa những gì tốt đẹp vốn có ở nơi Người mà vì yêu thương Người đã ban tặng cho chúng ta "của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa, của Cêsar hãy trả cho Cêsar".

3. Sống Lời Chúa: Dành ra vài phút cuối ngày để kiểm điểm đời sống trong tương quan đối với Chúa, với mình và với tha nhân.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, mọi sự tốt lành là của Chúa và do Chúa mà có. Xin cho chúng con biết yêu mến luật Chúa truyền và tuân giữ những gì Chúa chỉ dạy chúng con, để chúng con nên ánh sáng cho trần gian và nên muối ướp đời. Amen.

THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mt 10, 17-22

1. Ghi nhớ"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát". (Mt 10,22)

2. Suy niệm: Cái đáng quí ở nơi con người là lòng trung tín và chân thành. Những người trung tín khi đã chọn lựa cho mình một lẽ sống, một ông chủ để tùng phục thì sẽ không bao giờ thay đổi hay tháo lui. Phúc cho những ai trung tín giữ vững niềm tin của mình dù hiểm nguy đang vây quanh tứ phía.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã dùng chính cái chết của mình để son sắt giữ vững niềm tin mà các Ngài đã lãnh nhận. Các ngài xứng đáng được gọi là những bậc tôi trung của Thiên Chúa. Bởi vì Gia nghiệp đời các Ngài là chính Chúa. Không một ai khác, không một điều gì khác có thể chuyễn đổi tâm ý các Ngài! Chọn lựa nào cũng có cái giá phải trả của nó. Nhưng khôn ngoan là biết chọn Chúa. Bởi lẽ, mọi sự đều là hư vô, còn Thiên Chúa là Tình yêu, là Vĩnh cửu. Thế gian đã u mê nên đã khước từ Thiên Chúa và sát hại những ai theo Chúa. Đó là một thực tế đáng buồn cho con người. Phần chúng ta, chúng ta hãy trung thành với những gì mình đã lãnh nhận, vì "ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ". Đó là một bảo đảm chắc chắn cho chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Giữ lòng được bình an và không sợ hãi trước mọi biến cố của đời sống.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, xin ban ơn can đảm và trung thành cho chúng con. Xin cho chúng con được vững vàng và lớn lên qua những thử thách và gian nan của cuộc sống trong niềm tin tưởng và phó thác vào Chúa. Amen.

941    18-11-2012 20:41:42