Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Suy Niệm Tuần XXXIV Thường Niên 2012

THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN 
Lc 21, 1 - 4

1. Ghi nhớ: Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” .(Lc 21,3)

2. Suy niệm: Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất chính là của lễ được dâng tiến với lòng yêu mến và tự nguyện. Vì Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn con người, không có gì gian dối che lấp được Chúa. “Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa đón nhận”. Điều mà Thiên Chúa muốn nơi con người là tấm lòng khi dâng lễ chứ không phải là của lễ nhiều hay ít, đẹp hay xấu.

Chúa Giêsu đánh giá cao sự đóng góp của bà goá nghèo trong việc dâng cúng vì bà đã dâng hết khả năng, dâng cả sự sống còn của mình cho công việc của Chúa. Chúng ta hãy hãy học cách nhìn của Đức Giêsu khi phải đánh giá một người nào đó. Chúng ta đừng để cho những tình cảm riêng tư hay lợi lộc thấp hèn hoặc vẻ hào nhoáng bên ngoài làm sai lệch cách nhìn của chúng ta đối với anh em của mình. Đừng vội vàng kết án bất cứ ai, cũng đừng vội tâng bốc ai. Hãy nhìn anh em bằng cái nhìn của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tập nghĩ tốt, nói tốt và mong muốn điều tốt cho người khác.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, ánh mắt nhân từ và yêu thương của Chúa đã thắp sáng tâm hồn u tối của chúng con. Xin cho ánh sáng của Chúa luôn chiếu rọi cho mọi hành vi của chúng con trong cuộc sống để đời chúng con luôn minh chứng về Chúa là Đấng trọn tốt và trọn lành. Amen.

 THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
 Lc 21, 5 - 11

1. Ghi nhớ:“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6)

2. Suy niệm: Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ những gì mà các ông cho là nguy nga, đồ sộ và kiên cố như là thành Giêrusalem, cũng sẽ có ngày bị sụp đổ. Chúa cảnh tỉnh các Tông đồ là đừng tuyệt đối hoá những sự ở đời này và làm nô lệ nó: như của cải vật chất, danh vọng, thú vui. Là kitô hữu, chúng ta hãy nhớ rằng: mọi sự ở trần gian điều tương đối, tất cả rồi sẽ qua đi. Hãy xem nó là phương tiện Chúa ban để ta lập công đền tội và chuẩn bị cho sự sống đời đời.

3. Sống Lời Chúa: Mỗi người chúng ta hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng cho giờ Chúa đến.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa hết lòng, trong từng giây phút để con luôn chuẩn bị đón Chúa ngự đến. Amen.

THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN 
Lc 21, 12 - 19

1. Ghi nhớ: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”. (Lc 21,19)

2. Suy niệm: Hạnh phúc nào cũng đòi phải hy sinh. Một người con chào đời là kết quả của chín tháng cưu mang của người mẹ. Chiến thắng chỉ đến sau những chiến đấu vất vả. Hạnh phúc Nước trời cũng đòi buộc con người phải hy sinh. Suy cho cùng không một hy sinh nào được coi là xứng đáng so với hạnh phúc Nước trời, dù đó có phải là hy sinh để giữ mạng sống đời nầy. Nước Trời đòi chúng ta phải đánh đổi cả mạng sống và cuộc đời của mình. quyết tâm ấy phải được thực hiện lại từng ngày, vì còn người vốn yêu đuối, hay quên và nhiều lỗi lầm.

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”, đây chính là Lời Chúa động viên, khuyến khích và đảm bảo cho hạnh phúc chúng ta. Gương sống của các Thánh, nhất là các Thánh Tử đạo, hy sinh tất cả, để được tất cả trong cõi đời đời, là niềm khích lệ và an ủi cho chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Trung thành sống đạo dù có gặp thử thách và gian nan trong đời sống đức tin.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng không hạnh phúc trần gian nào có thể sánh bằng hạnh phúc Nước trời mai sau. Xin cho chúng con biết trung thành sống đức tin bất chấp mọi trở ngại trong đời sống để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả của lời chúc phúc của Chúa: “Phúc cho những ai chịu bách hại vì chính đạo, vì Nước trời là của họ”. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN 
Lc 21, 20-28

1. Ghi nhớ: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,2)

2. Suy niệm: Với tình yêu và niềm tin, chúng ta đón nhận ngày tận thế hay ngày Chúa đến như là một ngày vui mừng và hy vọng. Bởi lẽ, Chúa ở đâu thì bình an, hạnh phúc và tình yêu sẽ lan tràn đến đó. Nếu Ngài có xét xử con người thì cũng chỉ là việc xét xử trong tình yêu. Đừng coi Thiên Chúa như một quan toà nghiêm khắc và chỉ có trừng phạt công minh. Trái lại hãy coi Thiên Chúa như một Người Cha đầy lòng nhân hậu và chỉ muốn mang ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Chúa đã phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. Như vậy, để có thể ngẩng đầu hiên ngang và vui mừng trong ngày Chúa đến, mỗi người chúng ta hãy sống ngay lành, biết sám hối mỗi ngày cho những yếu đuối và thiếu sót của chúng ta. Chúa là cha nhân lành sẽ đón nhận tất cả những thiện chí ấy của chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Vui sống đời Kitô hữu và trung thành với những việc bổn phận hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu và giàu lòng thương xót,. Xin cho chúng con biết yêu mến Luật Chúa và vui vẻ thi hành như những chỉ dẫn tình yêu cho con vào cõi sống muôn đời bên Chúa. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN 
Thánh Anrê Tông đồ

Mt 4,18 - 22

1. Ghi nhớ:“Các anh hãy theo tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.”(Mt 4,19).

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên. Đặt bài Tin Mừng này trong ngày lễ mừng kính thánh Anrê Tông Đồ, Giáo Hội muốn chúng ta suy gẫm về ơn gọi và cuộc đời của thánh nhân. Thánh Anrê là một Tông đồ đầy nhiệt huyết, nên khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, ngài sẵn sàng đáp ứng không do dự và thắc mắc. Nét nổi bật nhất nơi thánh Anrê là ông hay giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Điều đó cho thấy ông là người có lòng khiêm tốn và quảng đại, không ích kỷ. Là môn đệ Chúa, theo gương thánh Anrê, chúng ta cũng hãy biết chia sẻ niềm tin và mang Chúa đến cho anh em.

3. Sống Lời Chúa: Sẵn sàng phục vụ Chúa dù trong âm thầm không ai biết.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa! Xin Chúa cho con có được tinh thần của thánh Anrê Tông đồ, để con sẵn sàng phục vụ Chúa trong khả năng hạn hẹp của mình. Amen.

THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN 
Lc 21, 34-36

1. Ghi nhớ: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.” (Lc 21,34)

2. Suy niệm: Để ngày Chúa đến thực sự trở thành ngày cứu độ, ngày của hoan lạc và đàn ca, thì chúng ta cần phải có một tâm thế xứng hợp. Hôm nay Đức Giêsu chỉ cho chúng ta biết mình phải làm gì. Chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện. Ngài chỉ cho chúng ta biết thái độ tỉnh thức là: “không để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời.” Quả thật, nếu con người quá đam mê vào những thú vui trần thế, quá bận rộn thu tích những của cải trần gian thì còn lòng trí đâu để nhớ đến Chúa và mục tiêu của đời mình.

Cầu nguyện là phương thế hữu hiệu và mạnh mẽ nhất để con người chiếnthắng ma quỷ, thế gian và xác thịt. Cầu nguyện là chiếc áo giáp giúp ta chống lại kẻ thù là thế gian, tà ma, thịt mình. Cầu nguyện còn chính là hơi thở của linh hồn ta nữa. Vậy ta hãy sống tỉnh thức và cầu nguyện trong khi chờ đợi ngày Chúa đến.

3. Sống Lời Chúa: Sống tiết độ và tỉnh thức với mọi công việc và trong mọi ngày sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con yếu đuối và rất dễ sa ngã. Xin ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần để Ngài giúp chúng con luôn trung thành trong đời sống đức tin bằng việc cầu nguyện và canh phòng trước những cám dỗ của Ma quỷ và thế gian. Amen.

1025    26-11-2012 06:00:57