Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG LA MÃ HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13 THÁNG 9

hanh huong 13 t 9

          Dù trời mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đang đổ bộ vào đất liền nhưng cũng không làm cản trở bước chân của đoàn con cái Mẹ. Từ sáng sớm hôm nay 13 tháng 9, trong ngày 13 truyền thống đặc biệt kính nhớ Mẹ, con cái của Mẹ từ nhiều nơi đã về với Mẹ La Mã Bến Tre. Đặc biệt, có đoàn quý Cha Tòa Giám Mục Phú Cường cũng như đoàn con Mẹ đến tự Trà Vinh, Mỹ Tho, Sài Gòn và cả Đồng Nai xa xôi nữa.

          9 giờ 00, quý Cha Tòa Giám Mục Phú Cường dâng Lễ kính Mẹ trong tâm tình thật sốt sắng.

          10 giờ 00, cộng đoàn cùng bước vào giờ hành hương kính Mẹ. Trong khi đó, những ai muốn lãnh bí tích Hòa Giải có thể đến với Tòa Hòa Giải có Cha quản nhiệm Đaminh sẵn chờ.

          Trong giờ hành hương đặc biệt này, Cha dẫn mời gọi cộng đoàn cùng nhau suy niệm : “ĐỨC MARIA VỚI MẦU NHIỆM SUY TÔN THÁNH GIÁ ĐỨC KITÔ”

Cha dẫn mời cộng đoàn : Kính thưa cộng đoàn, ngày mai 14 tháng 9, Hội Thánh sẽ mừng kính lễ suy tôn Thánh Giá. Chính vì thế, trong giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chiều hôm nay, chúng ta được mời gọi suy ngắm đề tài Đức Maria Với Mầu Nhiệm Suy Tôn Thánh Giá Đức Kitô. Và để giờ hành hương của chúng ta được sốt sắng, kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng hiệp ý với nhau để xin ơn Chúa Thánh Thần ...

Cha dẫn dâng lời nguyện :

Lạy Cha là Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân hậu. Chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con được trở thành con của Cha. Cha cũng biết chúng con chỉ là những con người yếu đuối, mỏng giòn đang bước đi trên con đường lữ thứ trần gian này. Chúng con đang phải lao đao với biết bao đau khổ trong cuộc đời. Đó là những khổ giá của cuộc đời chúng con. Nhưng lạy Cha, chúng con biết Cha vẫn hằng yêu thương chúng con, nên ngang qua những khổ giá ấy, Cha lại bày tỏ cho chúng con biết trí khôn ngoan diệu kỳ của Cha. Như xưa, Cha đã mời gọi Đức Ma-ri-a đứng bên thánh giá Chúa Giê-su để trở nên gương mẫu cho chúng con. Vậy lạy Cha, xin Cha dạy chúng con, khi ngắm nhìn mầu nhiệm Con Cha chịu khổ nạn, chúng con biết nhận ra vinh quang của Người mà luôn tin tưởng và phó thác vào tình yêu thương của Cha. Chúng con nguyện xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. A-men.

Sau lời nguyện, cộng đoàn cùng hát ca kính Mẹ và Cha dẫn mời cộng đoàn cùng nhau suy niệm dựa trên đoạn thư 1Cr 1,18.22-24 :

Kính thưa Cộng đoàn, trong đoạn Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phao-lô nói rằng: thập giá Đức Ki-tô bị người Do Thái coi là một điều ô nhục không thể chấp nhận; còn đối với dân ngoại, thập giá là một sự điên rồ. Thật như thế, đau khổ và thập giá như là nghịch lý của đời chúng ta. Nó chứa đựng những sự bất hạnh, chia rẽ và bao nỗi thống khổ của con người. Thập giá như là hệ lụy của tội lỗi, là án phạt của tội loài người đã phạm.

Nhưng khi Đức Ki-tô đã trở nên một con người như chúng ta, Người đã đón lấy mọi đau khổ của nhân loại và cái tột đỉnh của đau khổ ấy là Người bị đóng đinh và chịu chết trên thập giá, thì thập giá khi ấy đã được biến đổi. Nó đã trở nên sức mạnh và vinh quang của những ai được cứu độ. Chính nơi thập giá ấy, con người nhận ra mình thật mỏng manh, yếu đuối và cần được cứu giúp. Và cũng chính nơi đó, con người càng nhận rõ Chúa đang hiện diện và đang quan phòng cầm giữ, để làm chủ con người ta. Vì nơi cây thập giá, Chúa Giê-su đã đi đến tận cùng của thân phận con người, để từ nay con người dù đau khổ thất vọng đến đâu, cũng không ở ngoài tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa.

Thưa cộng đoàn, đứng bên thập giá của Chúa Kitô còn có Đức Ma-ri-a, Mẹ Người và cũng là Mẹ chúng ta nữa. Mẹ có đấy vào chiều ngày thứ Sáu Thánh để cùng đón nhận mọi đau khổ với Con của Mẹ. Mẹ chứng kiến Con của Mẹ được nâng cao khỏi mặt đất, nhờ cây thập giá, trở nên của lễ tế hiến cho Thiên Chúa để cứu độ nhân loại. Mẹ cũng chứng kiến nước và máu, xuất phát từ trong tim lòng của Con Mẹ chảy ra, đã trở nên suối nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Và cũng vào chiều hôm ấy, trước khi phó thác linh hôn trong tay Thiên Chúa Cha, Mẹ đã được Chúa Giêsu giới thiệu “này là con của Bà”.

Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã giới thiệu để chúng ta được trở nên con của Mẹ Maria. Vậy chúng ta hãy chạy đến với Mẹ là mẹ chúng ta mà xin ơn trợ giúp. Vì chính thánh Công Đồng cũng đã khẳng định rằng: “Đức Maria là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là mẹ chúng ta” (LG 61).

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã thẳng đứng bên cây thập giá để cùng với Con Mẹ, đồng công cứu chuộc chúng con. Mẹ ở đó để đón lấy mọi nỗi thống khổ của cuộc đời chúng con, để chúng con được nép mình bên Mẹ mỗi khi cần được cứu giúp, để chúng con được trông cậy nơi Mẹ.

Lạy Mẹ, xin Mẹ ban cho chúng con biết can đảm đón nhận những đau khổ, bệnh tật và mọi bất hạnh xảy đến trong cuộc đời chúng con. Xin Mẹ thêm sức cho chúng con để chúng con kiên vững bước đi trên con đường khổ giá. Xin Mẹ ban cho chúng con cũng được nếm hưởng niềm vui, nỗi ngọt ngào và vinh quang trong việc đón nhận thánh giá. Để từ đó chúng con cũng trở nên niềm an ủi, động viện, khích lệ cho anh chị em xung quanh chúng con đang gặp khổ đau.

Kế đến, cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện với Mẹ qua 10 Kinh Mân Côi

Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con thật hạnh phúc dường bao khi được nhận Mẹ làm Mẹ của mỗi người chúng con. Như khi xưa Mẹ luôn hiện diện bên thánh giá Đức Giê-su, con của Mẹ, thì ngày nay chúng con cũng tin tưởng rằng Mẹ vẫn luôn ở với chúng con. Có Mẹ, chúng con được nâng niu săn sóc. Có Mẹ, chúng con được an ủi vỗ về. Xin Mẹ giúp chúng con biết luôn chạy đến với Mẹ, luôn vững niềm cậy trông nơi Mẹ, để cùng Mẹ, biết đón nhận mọi thử thách trong cuộc sống.

Sau đó, Cha dẫn cùng cộng đoàn dâng lên Mẹ lời tạ ơn cũng như xin ơn của cộng đoàn và của từng cá nhân.

          10 giờ 30, cộng đoàn cùng bước vào Thánh Lễ tạ ơn do Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre – chủ tế.

          Cha gợi lại với cộng đoàn tâm tình của các em nhỏ xưa ở Fatima khi Đức Mẹ hiện ra.

          Trong bài chia sẻ (kính mời cộng đoàn xem : https://youtu.be/8A2ZSvzt_fo) Cha chia sẻ về lòng tin của mỗi người với quyền năng của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ. Chúa Giêsu đã yêu thương ngay trong chính việc làm của Ngài ... chúng ta hướng về ngày 13, Đức Mẹ hiện ra với lệnh truyền siêng năng lần hạt Mân Côi và cải thiện đời sống ... Ước gì mỗi người chúng ta thực hiện lòng yêu mến của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời của chúng ta ...

Sau Thánh Lễ, nhiều người quây quần bên Mẹ để thủ thỉ, để thỏ thẻ với Mẹ tâm tình của mình. Mẹ với tên gọi Mẹ Hằng Cứu Giúp chắc có lẽ sẽ không để bất cứ ai trở về tay không bởi Mẹ hằng cứu giúp những ai đến với Mẹ. Với tâm tình và lòng tin tưởng, con cái của Mẹ xin dâng tất cả những ý nguyện và nhờ Mẹ chuyển cầu đến Chúa. Xin Mẹ cho mỗi người chúng con được luôn bình an, luôn thưa hai tiếng xin vâng với Chúa như Mẹ ngày xưa đã xin vâng với Chúa trong suốt cả cuộc đời.

 

hanh huong 13 t 9 a

 

hanh huong 13 t 9 b

 

hanh huong 13 t 9 c

 

hanh huong 13 t 9 d

 

hanh huong 13 t 9 g

 

hanh huong 13 t 9 h

 

hanh huong 13 t 9 i

 

hanh huong 13 t 9 j

 

hanh huong 13 t 9 k

 

hanh huong 13 t 9 l

 

hanh huong 13 t 9 m

 

hanh huong 13 t 9 n

 

hanh huong 13 t 9 o

 

hanh huong 13 thang 9 e

hanh huong 13 thang 9 f

1700    13-09-2016 14:35:03