Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Vui Trung Thu tại Họ Đạo Kinh Tế Gp Vĩnh Long

Đêm 14 tháng 8 tức là tối Chúa Nhật 7 tháng 9 Nhà thờ Kinh Tế thuộc hạt Mặc Bắc đã tổ chức đêm văn nghệ trung thu cho các em với chủ đề: "CHÚA YÊU BÉ THƠ". Thật vậy, Thiên Chúa là người cha nhân từ hiền hậu, Ngài yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt Ngài rất yêu mến con trẻ khi chúng chạy đến với Ngài.

Thời tiết hôm nay rất thuận lợi, gió mát, trăng thanh, người người dìu dắt trẻ em đến Nhà thờ Kinh tế tham dự buổi đón Trung Thu. Buổi văn nghệ được tổ chức ở Nhà thờ Kinh Tế với sự tham gia hăng hái và nhiệt tình của tất cả các em thiếu nhi Nhà thờ Lộ Mới và Kinh Tế. Đây cũng là dịp đặc biệt mà Cha phụ trách muốn dành tình cảm ưu ái cho các bạn thiếu nhi lương dân, thiếu nhi trong vùng đất nhiều bạn là người dân tộc. Vì thế buổi vui chơi hôm nay không chỉ là phát quà, thưởng thức văn nghệ nhưng còn là dịp để mọi người lương giáo xích lại gần nhau hơn, các bạn thiếu nhi lương dân có cơ hội được sẻ chia tình thương của Thiên Chúa dành cho mọi người. Trong ý hướng đó nên hầu hết mọi người, từ người lớn đến các bạn thiếu nhi đều vui vẻ, sẵn lòng và quảng đại "phục vụ" anh chị em, các bạn thiếu nhi lương dân.

Chương trình văn nghệ được bắt đầu bằng màn múa lân và lời khai mạc của cha phụ trách. Buổi văn nghệ đã thu hút rất đông bà con giáo dân của cả hai khu vực từ người già đến người trẻ, từ những người giáo dân Công giáo cho đến nhừng người lương dân, mọi người quy tụ rất đông về phía nhà thờ Kinh Tế để xem thiếu nhi vui chơi văn nghệ.

Không chỉ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, ca hát, ca múa mà các em còn được thưởng thức những chiếc bánh trung thu thơm ngon, những phần quà này là công lao rất lớn của những thân nhân ân nhân gần xa, trong nước cũng như ngoài nước, ủng hộ cùng chung niềm vui vào ngày Tết của các em. Ngày Trung Thu ngày của thiếu nhi và tất nhiên không thể thiếu chiếc lồng đèn xinh xắn với ánh sáng màu vàng lung linh bên trong, ánh đèn tượng trưng cho sự trong sáng ngây thơ của các em trước mặt Chúa, cho niềm tin vào cuộc sống, và nó thật xứng đáng dành cho các em thiếu nhi ở vùng này.  Những câu hát, những điệu múa, những trang phục biểu diễn thời trang là những sự đầu tư không biết mệt mỏi của quí ân nhân thân nhân và cũng có phần rất lớn của các em. Hy vọng qua đêm trung thu này các em sẽ ngoan hơn, chăm chỉ phụng sự Chúa hơn và biết chạy đến Chúa khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, học tập như lời Chúa nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."

Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY

1284    10-09-2014 17:41:02