Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Audrey Pulvar: “Tôi chấn động ( … ) vì sự hy sinh của Chúa Giêsu”

Nhà báo làm truyền hình, bà Pulvar luôn đấu tranh chống nạn kỳ thị và các bất bình đẳng giới tính. Bà là người quảng đại và cá tính.

 

Lần cuối cùng bà xin lỗi?

Tôi hay xin lỗi con gái tôi vì tôi là bà mẹ không hoàn hảo và hay vắng nhà.

Một lý do để bà thức dậy mỗi buổi sáng?

Học đánh bốc với thầy hướng dẫn của tôi. Thỉnh thoảng tôi lười đi nhưng sau khi đi xong thì tôi thấy khỏe.

Cái gì làm cho bà sợ?

Sự vô minh – của tôi và của người khác –vì nó có thể dẫn mình đến những thái cực nguy hiểm.

Phương thuốc để tránh suy thoái của bà?

Đọc lại các bài thơ tôi thích hay đọc lại tiểu thuyết nào đã làm tôi xúc động. Nó làm cho mình bình tâm lại, cho mình can đảm để ‘kết nối’ lại với mình.

Lỗi nào bà tha thứ dễ nhất?

Đi trễ. Ngược lại tôi không thích nói dối. Tôi không chịu đựng được ngay cả những lời nói dối vô hại nhất.

Cái gì bà thích thay đổi nơi bà?

Ít nhất là đừng hoãn lại việc cho hôm sau.

Nếu bà phải làm một nghề khác?

Luật sư.

Tài năng ẩn giấu của bà?

Nấu ăn.

Bà thích phim nào nhất?

Magnolia (1999). Vì đây là tác phẩm bậc thầy và vì có mưa ếch.

Vật gì bà thích nhất?

Mỗi lần đi du lịch tôi đều đem các hòn sỏi về. Tôi cất kỹ trong các hộp.

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của bà?

Đảo Martinique. Tôi lớn lên ở đó cho đến năm 14 tuổi và tôi bắt đầu sự nghiệp báo chí ở đó.

Nếu có đôi đũa thần, bà thích thực hiện điều gì?

Điều tôi thích từ khi còn nhỏ: phi hành gia không gian.

Bà có hẹn năm phút với Đức Phanxicô, bà muốn nói gì với ngài?

Sự bình đẳng của đàn ông đàn bà trong xã hội. Một chủ đề mà tôi luôn đấu tranh, tôi viết sách, tôi đến các trường trung học, đại học để nói chuyện.

Đối với bà, Chúa Giêsu là…

Một thực tế. Câu trả lời của tôi nên có lời giải thích. Tôi lớn lên ở một đảo mà tôn giáo có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân.Cha mẹ tôi là những người rất hiếm không có đạo. Nhưng cha mẹ tôi lại rửa tội cho các chị tôi, chứ không cho tôi.

Tôi cảm thấy mình khác. Và nếu tôi không tin ở Chúa, thì tôi xin lặp lại, tôi tin ở Giêsu. Tôi không theo “khái niệm” Sống lại của Ngài, nhưng tôi thấy Giêsu thật tuyệt vời và tôi chấn động vị sự hy sinh để phục vụ nhân loại của Ngài.

Bà gặp Chúa, bà muốn Chúa nói gì với bà?

“Con thấy đó, Ta không có râu và Ta là phụ nữ”.

“Cầu nguyện” là…

Hy vọng.

Marta An Nguyễn dịch

570    25-05-2018