Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Truyền Dầu

Thứ Năm Tuần Thánh 13.04.2017, Thánh Lễ Truyền Dầu tại Vatican

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Truyền Dầu

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo khó, Ngài sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sẽ được sáng mắt, trả lại tự do người bị áp bức”

Chúa Giêsu được Thánh Thần xức dầu để Người đem Tin Mừng đến với những ai nghèo khó. Mọi sự Người công bố và đối với cả chúng ta là các linh mục cũng thế ! Mọi sự chúng ta công bố đều là Tin Mừng. Đó là những tin đầy niềm vui của Phúc Âm, niềm vui của những người đang chìm trong tội lỗi được xức dầu ơn tha thứ. Niềm vui của người được đặc sủng được xức dầu để sai đi, để đến lược mình, họ cũng xức dầu cho tha nhân.

Giống như Chúa Giêsu, người linh mục hãy làm cho sứ điệp này tràn đầy niềm vui với trọn vẹn con người linh mục. Khi giảng cần giảng ngắn nhất có thể. Khi giảng người linh mục hãy giảng với niềm vui lớn tới mức những điều đụng chạm đến tâm hồn con người. Cuối cùng, những lời mà Chúa đã đánh động người linh mục khi cầu nguyện. Cũng như tất cả những môn đệ khác trên đường truyền giáo, người linh mục hãy làm cho sứ điệp nên vui tươi bằng trọn con người mình. Vì như chúng ta đã biết, chính trong những điều nhỏ bé mà niềm vui được nhận thấy và chia sẻ rõ nét nhất. Khi dám dấn thân thêm một bước nhỏ nữa chúng ta có thể làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa tràn lan trong mọi hoàn cảnh sầu buồn.

Khi chúng ta quyết định sắp xếp và dành giờ cho một cuộc gặp gỡ với sự sẵn sàng và hòa nhã. Chúng ta dám cho người khác sử dụng thời gian của mình. Từ ngữ Tin Vui có thể nói cách khác là Phúc Âm hay câu chuyện vui hoặc Tin Mừng. Những lời ấy chỉ cho ta thấy điều thiết yếu đó là niềm vui của Tin Mừng. Tin Mừng là Tin Vui bởi vì trong bản chất Tin Mừng là sứ điệp của niềm vui.Tin vui này chính là ngọc quý mà chúng ta đọc thấy trong Phúc Âm. Nó không phải là một điều gì đó nhưng là một sứ mạng. Điều ấy thật hiển nhiên đối với những ai từng kinh nghiệm được niềm vui và thú vị an ủi của Tin Mừng.

Tin Mừng này nảy sinh từ việc được xức dầu. Chúa Giêsu là vị linh mục đầu tiên được xức dầu bởi quyền năng Chúa Thánh Thần trong cung lòng của Mẹ Maria.

Tin Mừng của biến cố truyền tin đã truyền cảm hứng cho Đức Nữ Trinh Maria và Mẹ cất lên bài ca ngợi khen Magnificat.

Tin Mừng ấy cũng lấp đầy tâm hồn Thánh Giuse với sự thinh lặng thánh thiêng.

Tin Mừng ấy cũng làm cho hài Nhi Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elizabet.

Trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu trở về Nadaret và niềm vui của Thánh Thần đã làm mới lạ việc xức dầu trong hội trường bé nhỏ.

Thần Khí Chúa ngự xuống và đổ tràn trên Người với dầu thơm hoan lạc. Tin Mừng : Một từ duy nhất Tin Mừng khi được công bố trở thành sự thật tràn ngập niềm vui và lòng thương xót. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng chia cách 3 ân sủng này của Tin Mừng.

Một là sự thật và sự thật này không thể thương lượng.

Hai là lòng thương xót, một lòng thương xót vô điều kiện và được ban tặng cho tất cả chúng ta là những kẻ có tội.

Ba là niềm vui, đó là một niềm vui thiết thân với từng người và mở ra với mọi người.

Sự thật Tin Mừng không bao giờ chỉ mang tính trừu tượng nhưng mang lấy hình dạng cụ thể trong đời sống con người. Bởi vì khi ấy sự thật cảm nhận được chứ không chỉ những gì được in trong sách vở. Lòng thương xót của Tin Mừng không bao giờ là sự thương hại sai trái. Sự thương hại sai trái bỏ mặc kẻ tội lỗi trong đau khổ chứ không đưa tay nâng họ lên và đồng hành với họ tiến về phía trước hướng đến sự thay đổi.

Sứ điệp Tin Mừng không bao giờ mang tính ảm đạm hoặc thờ ơ vì sứ điệp này diễn tả niềm vui hết sức thiết thân với từng người. Đó là niềm vui của Chúa Cha đấng không muốn bất cứ người con bé nhỏ nào hư mất. Đó là niềm vui của Chúa Giêsu Đấng nhìn thấy người nghèo khó được loan báo Tin Mừng để rồi đến lượt mình những người bé nhỏ ấy lại lên đường loan báo Tin Mừng cho tha nhân.

Niềm vui của Tin Mừng là những niềm rất đặc biệt. Tôi nói những niềm vui ở số nhiều vì những niềm vui ấy rất nhiều và rất đa dạng phong phú tùy vào cách thế mà Chúa Thánh Thần muốn cho từng thời đại, cho từng người. Cho từng nền văn hoá.

Những niềm vui ấy là những rượu mới cần được đổ vào bầu da mới và đó là những gì Chúa muốn nói về sự tươi mới trong sứ điệp của Người.

Các anh em linh mục thân mến ! Tôi muốn chia sẻ với anh em về 3 hình ảnh, 3 biểu tượng của bầu da mới để có thể chứa đựng Tin Mừng mà vẫn luôn giữ được sự tươi mới chứ không phải là sự chua chát và được tuôn đổ đầy tràn chan chứa.

Biểu tượng đầu tiên của Tin Mừng là những chum nước trong tiệc cưới Cana. Cách nào đó, trong tiệc cưới ấy, rõ ràng là chum nước hoàn hảo chính là Mẹ chúng ta Đức Trinh Nữ Maria. Tin Mừng kể cho chúng ta rằng những người giúp việc đã đổ nước đầy các chum. Tôi có thể hình dung thấy một trong những người phục vụ ấy đã nhìn xem Mẹ Maria để biết ngần ấy nước đã đủ chưa. Mẹ Maria nói thêm thêm nữa đi. Mẹ Maria chính là bầu da mới đong đầy niềm vui và loan truyền niềm vui mới ấy cho những người xung quanh. Mẹ là nữ tì của Thiên Chúa, Mẹ đã ngợi khen Thiên Chúa.

Sau khi đón nhận Ngôi Lời trong cung lòng mình, Mẹ đã ra đi đến thăm và giúp đỡ người chị họ Elizabet. Sự đầy tràn mang niềm vui lan tỏa của Mẹ giúp chúng ta vượt thắng sợ hãi. Cám dỗ ngăn cản chúng ta không dám đổ đầy chum nước, cám dỗ của tâm hồn nhút nhát không dám mang niềm vui đến cho tha nhân.

Nhưng niềm vui của Tin Mừng thì không thể như thế vì niềm vui Tin Mừng sẽ tràn đầy tâm hồn và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu.

Biểu tượng thứ hai của Tin Mừng chính là chiếc vò đựng nước với cái muôi múc nước bằng gỗ mà người phụ nữa Samaria kín nước vào buổi trưa. Chiếc vò ấy nói với chúng ta điều gì đó rất quan trọng. Đó là tầm quan trọng của các hoàn cảnh cụ thể. Chúa là nguồn Nước Hằng Sống nhưng lại không có gầu để lấy nước dưới giếng sâu làm thỏa cơn khát thể lý.

Thế nên người phụ nữ đã lấy nước bằng cái vò của mình và làm cho Chúa thỏa cơn khát và chị còn làm cho Chúa thỏa cơn khát hơn nữa khi chị dám xưng thú những tội lỗi cụ thể của mình. Và bằng cách lay động chiếc vò trong tâm hôn của người phụ nữ Samari bằng lòng thương xót, Chúa Thánh Thần đã ngự lại tràn đầy trên tất cả người dân bé nhỏ trong làng ấy và họ mời Chúa ở lại với họ. Chúa còn ban cho chúng ta chiếc vò mới, một chiếc chum mới với đầy những gì cụ thể như trong tâm hồn người phụ nữ Samaria đó là Mẹ Têrêsa Calcutta. Chúa đã gọi Mẹ Têrêsa và nói : “Ta khát !” Chúa nói : “Hỡi con, hãy đưa Ta đến với những nơi ổ chuột của người nghèo. Hãy đi, hãy là ánh sáng của Ta. Ta không thể làm điều ấy một mình. Họ không biết ta và đó là lý do họ không yêu mến Ta. Hãy đưa Ta đến với họ !”. Thế là Mẹ Têrêsa bắt đầu với từng người cụ thể, với nụ cười và bằng cách chạm vào vết thương của họ, Mẹ đã đưa Tin Mừng đến với họ.

Biểu tượng thứ ba của Tin Mừng chính là Trái Tim bị đâm thâu của Chúa. Nơi trái tim ấy có sự hiền lành và khiêm nhường và nghèo khó để đưa muôn dân về với Người. Từ nơi Chúa, chúng ta học được rằng loan báo Niềm Vui Tin Mừng cho người nghèo chỉ bằng cách thức đầy tôn trọng, đầy khiêm nhường và hèn mọn nữa. Loan báo Tin Mừng không thể thực hiện cách thực thụ.

Sự toàn vẹn của Chân Lý không phải là điều gì cứng ngắt bởi vì Ngôi Lời đã làm Người, đã trở nên xương thịt và đã trở nên trẻ thơ của chúng ta. Chúa Thánh Thần loan báo và dạy cho chúng ta sự thật toàn vẹn, Chúa Thánh Thần sẽ nói cho chúng ta trong từng hoàn cảnh cụ thể về những điều chúng ta nói cho những kẻ thù của chúng ta. Vào những thời điểm ấy, Ngài soi sáng cho cho chúng ta từng bước một để tiến tới.

Sự hiền lành và toàn vẹn này đem niềm vui tới cho người nghèo khó, làm cho kẻ tội lỗi trở lại và giải thoát cho những ai bị ma quỷ giam hãm.

Anh em linh mục thân mến !

 

Khi chúng ta chiêm ngắm và kín múc từ 3 chiếc bình mới này, cầu mong Tin Mừng đổ vào Tin Mừng của chúng ta đổ tràn niềm vui như Mẹ Maria và tỏa lan cho mọi người. Cầu mong Tìn Mừng đổ vào tâm hồn chúng ta sự cụ thể chứ không loại trừ như trong câu chuyện về người phụ nữ Samari. Cầu mong Tin Mừng đổ vào lòng chúng ta sự khiêm nhường vô hạn để nhờ đó Chúa Thánh Thần không ngừng lớn lên và tuôn chảy từ Trái Tim bị đâm thâu của Giêsu Chúa chúng ta.
CTV TT VL 

696    14-04-2017