Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Bill Hayden giải thích lý do vì sao ông quyết định rửa tội

 

Cựu lãnh đạo nghiệp đoàn Bill Hayden trở về với Chúa dù quá khứ vô thần của ông

Bill Hayden cảm thấy ông được “nâng cao” khi được rửa tội.

Ngoài việc ông là cựu thống đốc lâu đời thứ hai của Úc, và là người giới thiệu phiên bản Medicaređầu tiên, Bill Hayden có lẽ là người vô thần nổi tiếng nhất, thậm chí là người vô thần thù địch.

Mặc dù vậy, ông Gough Whitlam đã từng nói với ông một ngày: “Bạn, có ngày Giáo hội công giáo sẽ thuyết phục được anh”.

Có vẽ như ông ấy có lý.

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ông Hayden rửa tội lúc ông 85 tuổi tháng vừa qua.

Ông Hayden là thủ quỹ và bộ trưởng về An sinh xã hội trong Chính phủ Whitlam, Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Bob Hawke và sau đó được bổ nhiệm làm Thống đốc toàn quyền năm 1989.

Một khía cạnh của buổi hẹn cuối cùng đã gây ấn tượng: người cộng hòa vô thần là thống đốc đầu tiên thề trên Kinh Thánh.

John Howard tuyên bố, bổ nhiệm ông Hayden làm thống đốc thì cũng giống như “bổ nhiệm một người vô thần làm Tổng Giám mục Canterbury”.

“Tôi vẫn còn vài câu hỏi”

Ông Hayden từng là “người hoàn toàn chống tôn giáo”.

Ông tuyên bố: “Cha tôi là người bài tôn giáo rất cay độc. Tôi nghĩ điều này ảnh hưởng đến tôi”. 

Hình: Bill Hayden tại nhà của ông ở Queensland. (ABC News: Amy Donaldson)

“Một ngày nọ, tôi xem một bộ phim tại nhà hát Regent, Brisbane. Một bộ phim về Vatican và phim có tất cả những hình ảnh bằng vàng, các thiên thần seraphin và cherubin.

“Tôi nói họ phải kéo chúng ra khỏi trần nhà, đun chảy chúng và phân phát cho người nghèo để giúp đỡ người nghèo. Họ thật là giàu và họ không quan tâm gì cả.

“Nó làm tôi phát điên.”

Sự ác cảm của ông đối với Giáo hội đã bị thử thách khi vợ chồng ông ở Dallas mất người con gái Michaela đầu lòng của họ năm 1966. Michaela mới chỉ năm tuổi bị xe tông khi em chạy băng qua đường.

Dù được một linh mục tử tế giúp đỡ, ông Hayden nói rằng ông không thể tìm đươc an ủi khi cầu nguyện.

Ông nói: “Tôi lo lắng nvì nếu như vậy tôi sẽ không trung thực. Nhưng tôi muốn tôi là người trung thực”.

“Tôi nhận thư của những người nói: “Đừng lo lắng, đừng đặt câu hỏi để biết vì sao Chúa làm điều này một cách không thể hiểu nổi, Ngài là người biết rõ nhất”.

“Và tôi nghĩ bạn không muốn một Chúa, bạn muốn một Moloch nuốt chửng trẻ con.

“Tôi nghĩ hồi đó tôi đã điên. Dallas có nhiều sức mạnh hơn tôi.”

Nhưng cách đây bốn năm, mọi thứ thực sự đã thay đổi.

Ông Hayden đã ở bệnh viện bảy tháng vì bị đột quỵ, điều này đã làm cho ông có nhiều thời gian để suy nghĩ.

“Đừng nghĩ rằng tôi là một người ngẫu nhiên vô thần. Tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi vẫn còn nhiều câu hỏi”. 

Cảm hứng của nữ tu Angela Mary

Có lẽ nguồn cảm hứng lớn lao cho sự trở lại đạo của ông là nữ tu Angela Mary Doyle, xơ là người điều hành bệnh viện Mater ở Brisbane trong vòng 23 năm.

Tình bạn của họ hơn 40 năm đã là sự hiệp thông của các giá trị được chia sẻ và thường là những trận chiến công khai kiên trì để bảo vệ họ.

Ảnh: Bill Hayden và nữ tu Angela Mary năm 1989 (Ảnh: Bệnh viện Mater)

Xơ Angela Mary cho biết: “Tôi biết ông từ năm 1973. Đó là thời điểm của chương trình bảo hiểm quốc gia Medibank được thực hiện. Và đó là  trách nhiệm của Bill Hayden trong việc cổ động và ban hành.

“Tôi thấy ông là người rất đáng kính.

“Những người chống lại chương trình này nói với tôi – tôi đã gặp họ trong các buổi nói chuyện ở bệnh viện – một trong số họ nhìn tôi và nói: “Và tôi nghĩ bạn có đầu óc”. Thật là tệ.”

Xơ Angela Mary cho biết xơ đã chiến đấu bên cạnh ông Hayden vì “những gì đúng là tốt”.

“Chúng tôi đã làm nhiều điều có thể làm hại chúng tôi, ví dụ như giúp đỡ những người bị sida.

“Thủ tướng thời đó nói không nên giúp họ. Nhưng chúng tôi không thể bỏ những người đang cần được giúp chỉ vì lo cho mình được an toàn.”

Xơ nói, xơ nghĩ việc ông Hayden rửa tội “là kết quả tự nhiên của lòng tốt mà ông đã sống trong suốt cuộc đời ông”.

“Những gì Bill đã làm ngày hôm đó không phải là để thu hút sự chú ý về mình, nhưng để nhắc nhở mọi người nhớ đến Chúa.”

“Tôi luôn ở đây, tôi không được đi lang thang nữa”

Ông Hayden nói lễ rửa tội có ý nghĩa rất lớn đối với ông.

“Khi tôi vào nhà thờ ngày hôm đó, bên ngoài trời rất nóng nhưng bên trong nhà thờ thì rất mát. Điều này giống như một nơi tôn nghiêm và tôi cảm thấy được nâng cao trong lồng ngực của tôi. Đó là một loại nhẹ nhàng thanh khiết.”

Ảnh: Ông Bill Hayden cảm thấy mình được “nâng cao” khi chịu phép rửa tội. (ABC News)

“Và tôi nghĩ, “Tôi luôn ở đây, tôi không được đi lang thang nữa.”

“Tôi tin rằng Chúa Giêsu là người tuyệt vời, Ngài đã đau khổ vì các thiếu sót của chúng ta.

“Kitô giáo là tôn giáo của tình yêu. Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn thế.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

364    12-11-2018