Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Bộ ảnh của “bàn tay nhưng không”

 

Giữa hai năm 2016 và 2017, nhiếp ảnh gia Daniele Garofani của Vatican Media đã chụp hình các người vô gia cư ở chung quanh quảng trường Thánh Phêrô. Đức Phanxicô đã chọn ba trong các tấm hình này để chưng ở các văn phòng của Văn phòng Từ thiện Giáo hoàng và ngài đã trích dẫn trong bài giảng ngày thứ ba để minh họa cho “văn hóa của sự dửng dưng”.

Ông Daniele Garofani cho biết: “Tôi chỉ chụp những gì tôi thấy ở quảng trường Thánh Phêrô và các con đường lân cận, nhiều người đã tìm thấy nơi ẩn náu, một nơi để tắm rửa, để ăn uống và để ngủ. Bây giờ họ được săn sóc về mặt y tế nhờ phòng khám Từ thiện Giáo hoàng, nơi họ cảm thấy mình được đón nhận và che chở bởi một bàn tay thương xót, bàn tay của Đức Phanxicô”.

Chúng ta nhìn bàn tay của mình, thường là thiếu tình yêu, hôm nay chúng ta cố gắng nghĩ đến một ơn nhưng không mà mình có thể cho. Tweet của Đức Phanxicô 2019-01-14

531    15-01-2019