Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống: trong cô đơn, virus corona giết nhiều người hơn

Trước tình trạng nguy cấp của người già, đặc biệt những người sống cô đơn trong các khu chung cư, hôm thứ Ba 07/4 Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã cho công bố một sứ điệp kêu gọi mọi người cần phải làm nhiều hơn nữa cho người già trong thời điểm nguy cấp này.

liendoi.jpg
Cần phải có các hình thức hiện diện mới

 

Sứ điệp có tựa đề: “Những người cao niên: trong sự cô đơn, virus corona giết họ nhiều hơn”. Sứ điệp này được xem như một phần của công việc mà Bộ đã bắt đầu về “cuộc cách mạng trường thọ” với một hội nghị đã được tổ chức từ 29-31/01 vừa qua, về các chủ đề đang mang tính thời sự.

 

Bệnh cô đơn đến trước bệnh do virus

 

Bộ nhấn mạnh rằng người già cũng là nạn nhân của đại dịch và họ “giống như tất cả mọi người, rất yếu đuối và mất phương hướng”. “Nếu đúng virus corona gây tử vong nhiều hơn khi nó xâm nhập vào cơ thể yếu, thì trong nhiều trường hợp có một căn bệnh khác đã đến trước, đó là sự cô đơn”.

 

Vì lý do này “không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đang chứng kiến cái chết, với tỷ lệ và cách thức khủng khiếp của nhiều người đang sống xa gia đình, trong những điều kiện thực sự cô đơn và ngã lòng”.

 

Cần phải có các hình thức hiện diện mới

 

Bộ yêu cầu “làm mọi cách có thể để khắc phục tình trạng bỏ rơi này, điều có thể được hiểu là cứu sự sống con người”. Điều này đòi hỏi phải có “các hình thức hiện diện mới trong tình trạng không thể thực hiện các cuộc viếng thăm tại nhà. Đây là điều mà Giáo hội phải thực hiện. Xin các giáo xứ tham gia cung cấp thực phẩm và thuốc cho những ai buộc phải ở tại nhà. Các linh mục tiếp tục thăm viếng các gia đình, ban bí tích. Trong khi đó các tình nguyện viên, đặc biệt các bạn trẻ dấn thân quảng đại để không làm gián đoạn các hoạt động bác ái hoặc để tạo nên các mạng lưới liên đới cơ bản”.

 

Cần những năng lượng mới để bảo vệ người già

 

Đức Hồng y Kevin J. Farrell, Tổng trưởng của Bộ yêu cầu mọi người làm nhiều hơn nữa, cầu nguyện, chăm sóc căn bệnh cô đơn, bởi vì đứng trước tình cảnh của một thế hệ bị ảnh hưởng nặng nề như thế chúng ta có trách nhiệm chung, khởi đi từ ý thức về sự vô giá của mỗi sự sống con người và từ lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà chúng ta. Vì thế cần phải dành những năng lượng mới để bảo vệ người già khỏi cơn bão này. Chúng ta không để người già một mình, vì trong cô đơn, virus giết chết nhiều hơn.

 

Quan tâm đặc biệt người già ở chung cư

 

Tiếp theo, Bộ yêu cầu mọi người chú ý đặc biệt đến những người đang sống trong các chung cư, rất nhiều người đã chết do sự tập trung sống gần nhau, và khó khăn trong việc tìm kiếm các thiết bị bảo vệ. Bộ yêu cầu: mặc dù hoàn cảnh phức tạp trong các khu dân cư đông người thì việc cứu người già đang ở trong hoàn cảnh khó khăn này phải là ưu tiên hàng đầu.

 

Nhìn về tương lai và không sợ hãi

 

Cuối cùng, sứ điệp lưu ý: “Trong nỗi đau, chúng ta được mời gọi nhận thấy tương lai, bởi vì trong tình yêu của con cháu và sự ân cần của những người trợ giúp, chúng ta sẽ làm sống lại lòng trắc ẩn của các phụ nữ đi đến mộ để chăm sóc thân xác Chúa. Giống như họ, chúng ta sợ hãi và chúng ta biết chúng ta không thể làm gì được, chỉ giữ khoảng cách cùng với lòng trắc ẩn mà Chúa đã dạy chúng ta. Như họ, chúng ta sẽ sớm hiểu rằng cần phải ở gần bên, ngay cả khi dường như nguy hiểm hay vô ích. Các thiên thần mời gọi chúng ta đừng sợ hãi". (CSR_2318_2020).

 

Ngọc Yến

626    09-04-2020