Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Các bạn trẻ, “xin các con nhìn mình trong gương và tự cười chính mình!”

 

Đức Phanxicô nói với các bạn trẻ trong buổi tiếp kiến Cộng đoàn Shalom ngày thứ hai 4 tháng 9 – 2017.

 

Sáng thứ hai 4 tháng 9, trong buổi tiếp kiến riêng Cộng đoàn công giáo Shalom tại Đại Thính Đường Phaolô VI, Đức Phanxicô đã nói với các bạn trẻ: “Các bạn trẻ, hãy đập vỡ gương! Nếu các con nhìn gương thì cha đề nghị: các con hãy nhìn mình trong gương và tự cười chính mình: như vậy sẽ làm cho các con vui và cứu các con khỏi thói… tự mê minh.”

Đức Phanxicô nói bằng tiếng Tây Ban Nha với trên ba ngàn thành viên Cộng đoàn công giáo Shalom đến từ 26 nước trên thế giới để kỷ niệm 35 năm ngày thành lập cộng đoàn. Nhân dịp này, ba bạn trẻ người Pháp, Chilê và Ba Tây đã có dịp đặt câu hỏi cho Đức Giáo hoàng. 

“Các bạn trẻ, hãy đập vỡ gương!”

Đức Phanxicô cảnh giác các bạn trẻ chống thói tự mê, xin các bạn trẻ đừng nhìn “gương, vì gương đánh lừa mình…” : “Chúng ta sống trong một nền văn hóa tự quy, một văn hóa tiêu thụ và tự mê”, Đức Phanxicô nói như trên khi trả lời câu hỏi của cô Justine, 25 tuổi người Pháp, cô được rửa tội trong Năm Thánh Lòng Thương Xót và truyền giáo ở Ý.

Đức Phanxicô nói tiếp: “Một nam thanh niên trẻ chỉ sống cho mình, rồi cuối cùng sẽ sống theo kiểu tự quy, cha dùng động từ “empachado” của tiếng Argentina, (có nghĩa là bối rối). Có một hình ảnh đến trong đầu cha khi cha nghĩ đến một người ích kỷ, một người có thói tự mê, chỉ thích ngắm mình và không biết gì đến người khác. Các bạn trẻ, các con hãy đập vỡ gương!”.

Theo bảng tin của Cộng đoàn Shalom, cô Justine đã không giấu được niềm vui khi mình được chọn để nói với Đức Giáo hoàng trong cuộc gặp gỡ này, cô thổ lộ: “Vừa cùng một lúc là tôi được xác nhận có Chúa trong cuộc đời tôi. Tôi được may làm chứng những gì tôi được ơn để sống như một “người trẻ bình thường” nhưng được chọn để nói lên những gì tôi nhận được từ Chúa.”

“Các chất ma túy cắt đứt gốc rễ của tâm hồn”

Trả lời cho anh Matteus Patricio, người Ba Tây 22 tuổi nhưng đã có nhiều năm anh sống lệ thuộc vào ma túy, Đức Phanxicô khẳng định: “Các chất ma túy cắt đứt gốc rễ của tâm hồn. Trong một thời gian lâu, con đã đi trong đường hầm ma túy, đó là một trong các chất mà văn hóa chúng ta đã dùng để hủy hoại chúng ta, để làm cho chúng ta không còn thấy mình, như thử chúng ta là những bọt khí.”

Ngài nói tiếp: “Các chất ma túy làm cho chúng ta phủ nhận tất cả những gì chúng ta có, nó cắt đứt các gốc rễ của tâm hồn, các gốc rễ về mặt thể xác, các gốc rễ về mặt lịch sử, các gốc rễ của các vấn đề và để mình sống trong một thế giới không gốc rễ, bị bật gốc tất cả, không dự tính gì cho tương lai, không có hiện tại, không có câu chuyện cho đời mình, tổ quốc, gia đình, tình yêu của mình, không có tất cả. Chúng ta sống trong một thế giới không có gốc rễ: đó là thảm kịch của ma túy. Các người trẻ hoàn toàn bị mất gốc.”

Ngài giải thích tiếp: “Để phù với chương trình hoạch định của Chúa, Đấng “mong muốn an ủi nỗi đau của nhân loại” thì nhất thiết chúng ta phải biết “cho một cách nhưng không” : “Chúng ta cho một cách nhưng không những gì chúng ta đã nhận. Như thế sẽ giúp con… tìm được gốc rễ, kéo con ra khỏi mọi cám dỗ ích kỷ. Các con hãy cho nhưng không những gì các con đã nhận nhưng không.” 

“Đừng bao giờ tuyệt vọng”

Trả lời cho anh Juan Jose, người Chilê 26 tuổi, anh nói về một “thế giới bị in dấu bởi sự dửng dưng và tuyệt vọng”, Đức Phanxicô nhấn mạnh khi nhắc đến dụ ngôn người con hoang đàng và người cha nhân hậu: “Người cha nhân hậu thấy con từ đàng xa, cha hình dung người cha này ngày nào cũng nhìn ra cửa sổ xem con mình về chưa. Thiên Chúa chờ chúng ta trong tất cả những giây phút khó khăn và phạm tội. Trong các hoàn cảnh xấu nhất, Người Cha chờ chúng ta với lòng thương xót và dịu dàng: các con đừng bao giờ tuyệt vọng.”

Bảng tin của Cộng đoàn Shalom cho biết, giấc mơ của anh Juan Jose là được gặp Đức Giáo hoàng, anh thú nhận: “Tôi hoàn toàn chống Giáo hội. Sau khi trải nghiệm được lòng thương xót của Chúa, tôi cảm nhận mình được Giáo hội, được Đức Giáo hoàng tiếp nhận và tôi muốn nói lên lời cám ơn. Đây là kinh nghiệm giải hòa rất sâu đậm với Chúa và với cuộc đời tôi.” 

Đối thoại giữa người trẻ và người già: “Một lời hứa cho tương lai”

Để kết luận, Đức Giáo hoàng nói với các người lớn trong Cộng đoàn Shalom, xin họ tự hỏi đâu là –phục vụ” chờ họ ngày hôm nay trong đoàn sủng của họ: “Đối thoại”, ngài trả lời và chính xác nói: “Một trong các thách thức ngày hôm nay là đối thoại giữa người trẻ và người lớn tuổi. Người trẻ cần nghe người lớn tuổi, họ có khôn ngoan và người lớn tuổi cần nghe người trẻ, để mơ và để khuyến khích họ đi tới đàng trước. Các người lớn tuổi không được ẩn mình. Đối thoại là hứa hẹn cho một tương lai.”

Và chính xác đó là điều Đức Phanxicô, 81 tuổi vào tháng 12 này đã làm gương, khi ngài đối thoại với các bạn trẻ của Cộng đoàn Shalom!

Marta An Nguyễn dịch

2919    07-09-2017