Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Các hạt ngọc thiêng liêng của chân phước Carlo Acutis

Các hạt ngọc thiêng liêng của chân phước Carlo Acutis

Hình ảnh lễ phong chân phước Carlo Acutis

 

Được phong chân phước tại Assisi ngày 10 tháng 10 năm 2020, Carlo Acutis là một thanh niên mê máy tính có đức tin tỏa sáng, anh đã không ngần ngại làm chứng về mối quan hệ của mình với Chúa qua các câu nói rất mạnh.

Có biệt danh “Thánh bổn mạng” của những người mê máy tính, một lãnh vực anh có tài năng thấy rõ và biết dùng để truyền giáo. Carlo Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu ở tuổi 15 tuổi và được phong chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại Assisi. Đức Phanxicô nói trong Tông huấn Đức Kitô sống (Christus vivit) gởi các người trẻ: “Đúng là thế giới kỹ thuật số có thể làm cho chúng ta chỉ thu về mình, cô lập hoặc chỉ thích thú với cái trống rỗng. Nhưng chúng ta đừng quên, cũng có các bạn trẻ đầy sáng tạo, đôi khi lại rất khéo léo trong lãnh vực này. Và đó là những gì Carlo Acutis đã làm. Anh là gương mẫu cho người trẻ thế hệ hiện nay.

Thi thể của anh được quàn ở Assisi từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 10 để giáo dân đến cầu nguyện.

Carlo Acutis đã không ngần ngại khi công khai nói về đức tin của mình, làm chứng cho đức tin qua đời sống đơn giản của mình. Anh có các trực giác thật ấn tượng và sâu sắc ở tuổi của mình và cũng rất cụ thể, được nuôi dưỡng bởi chính mối quan hệ cá nhân của anh với Chúa.

Báo Aleteia trích 10 câu nói đầy cảm hứng của chân phước Carlo Acutis

Các câu nói của anh Carlo Acutis

1- Hoán cải không gì khác hơn là hướng cái nhìn từ thấp lên cao, một chuyển động của mắt là đủ. Carlo Acutis

2- Tìm Chúa và bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa đời mình. Carlo Acutis

3- Điều thật sự làm chúng ta đẹp lòng trước mắt Chúa là cách chúng ta yêu Ngài và cách chúng ta yêu người anh em. Carlo Acutis

4- Mình Thánh Chúa là xa lộ lên thiên đàng của tôi. Carlo Acutis

5- Thánh hóa không phải là bài toán cọng, nhưng là bái toán trừ: bớt “chỗ của tôi” để dành chỗ cho Chúa. Carlo Acutis

6- Luôn kết hiệp với Chúa, đó là chương trình sống của tôi. Carlo Acutis

7-Hạnh phúc là hướng nhìn về Chúa; buồn bã là hướng nhìn về mình. Carlo Acutis

8- Tôi chết trong hạnh phúc vì tôi không lãng phí thì giờ vào những chuyện không đẹp lòng Chúa. Carlo Acutis

9- Đời sống là món quà vì cho đến khi nào chúng ta còn ở trên hành tinh, chúng ta có thể gia tăng đức bác ái. Đức bác ái càng cao thì chúng ta càng hưởng đời sống vĩnh cửu của Chúa. Carlo Acutis

10- Mục đích của chúng ta phải là vô hạn, chứ không hữu hạn. Từ mãi mãi chúng ta mong chờ Nước Trời. Carlo Acutis

Marta An Nguyễn dịch

1043    11-10-2020