Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

“Cha Thánh Phanxicô Axixi sẽ nói gì?…”

 

Chuyện này xảy ra hai hoặc ba năm trước khi Bác sĩ Sanguinetti qua đời.

Người “con thiêng liêng” đã gởi cho Cha Piô một món quà mà cha không biết gì, một máy lạnh để mùa hè cha ở trong phòng còn thở nổi!

Trong khi Cha Piô đi giải tội, cha bề trên Carmélo de Sessano cho đục tường nhìn ra sân thượng để đặt máy lạnh trong phòng mà Cha Piô không biết.

Khi Cha Piô thấy máy đó ở bên cạnh phòng mình, cha hỏi máy đó là máy gì và trị giá bao nhiêu. Khi biết giá (thời đó là 500 000 lia Ý), cha buồn và nói mình không muốn máy này, cha thấy tâm hồn mình không được bình an.

Nỗi buồn do vi phạm “đức khó nghèo” quá lớn mà cha không biết làm sao vượt lên, cha hy vọng có thể vượt lên được, cha nghĩ cha phải nói với những ai có thể hiểu mình và… giúp mình!

Cha không hình dung được một người con của Cha Khó Nghèo Axixi lại có thể dùng một cái máy với giá tiền này, cha kêu lên: “Cha Thánh Phanxicô sẽ nói gì?”…

Cha nói với bác sĩ Sanguinetti.

Cha nói với Linh mục Tarcisio de Carvinara; nhưng Cha Tarcisio nói với cha: “Cha Piô, cha không có tội. Chính cha bề trên đã đặt máy theo ý ngài”. Cha Piô kêu lên: “Cha, với lý thuyết của cha, cha làm mọi người mất bình an!…”

Cha Piô bỏ đi; tôi đi theo cha. Không thể nguôi buồn, cha trở nên bức rức bực dọc: “Con nói gì? Cha Thánh Phanxicô Axixi sẽ nói gì?…”

Nhẹ nhàng và rụt rè tôi nói: “Cha thấy đó, cha Tarcisio đã nói đúng, cha không muốn máy đó; cha chống lại; cha chịu đựng. Cha còn làm gì hơn nữa? Cha hãy bình tâm, thưa cha! Nếu có một người có lỗi thì người đó không phải là cha, vì cha vâng lời Bề trên, Bề trên đã làm theo ý của mình”.

Cám ơn Chúa, Cha Piô yên lòng.

Cha Piô dịu lại, nhưng còn cái máy đó thì cha không dùng. Cha chỉ dùng làm kệ kê một vài vật dụng.

Marta An Nguyễn dịch

Phòng Cha Piô:

3833    23-09-2017