Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chúa là tất cả

CHÚA LÀ TẤT CẢ - Mc 10,28-31

Trong bài Tin mừng của ngày hôm qua (Mc 10,17-27), trước lời mời gọi chia sẻ của cải cho người nghèo để đi theo Đức Giêsu, thì người thanh niên đã sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Anh ta buồn và bỏ đi như vậy cũng vì anh có rất nhiều của cải. Và thế là, ở lại quanh Chúa Giêsu lúc đó chỉ còn có các môn đệ, là những người đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu.

Vậy, những môn đệ, những người quyết theo Chúa Giêsu như thế, thì họ sẽ được gì? Ông Phêrô đã thay mặt cho anh em đặt ra vấn nạn này cho Chúa. Và khi đó, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng họ sẽ được gấp trăm những gì mà họ đã từ bỏ: như của cải, ruộng đất, cho đến những mối tương quan như anh em, chị em, con cái… để rồi, trong đời họ, chỉ cần có Thiên Chúa là Cha trên trời mà thôi, thì mọi hy sinh từ bỏ của họ sẽ được Thiên Chúa đền bù cho dư thừa; bởi vì có Thiên Chúa là có tất cả.

Khi sinh ra đời, con người chỉ với hai bàn tay trắng và khi chết cũng sẽ chẳng mang được gì ngoài các việc lành phúc đức. Xét cho cùng, ta không thể sở hữu cái gì cách bền vững: mọi của cải trần gian đều phải bỏ lại hết, và ngay cả những mối tương quan thân thiết nhất như cha mẹ, ace, con cái… cũng có lúc ta phải chia lìa. Duy chỉ có một kho tàng bền vững muôn đời là ta được sống trong mối tương quan với Thiên Chúa. Thế nên, nếu ta cứ quá bận tâm đến nhu cầu vật chất đời này mà quên mất, hay gạt Chúa ra khỏi đời mình thì thật sự nguy hiểm.

Lạy Chúa, giữa cuộc sống với nhiều khó khăn thử thách này, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi có Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con để chúng con luôn an tâm vững bước trong cuộc đời hôm nay. Amen.

701    28-05-2018