Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Chúa Nhật 15 Thường Niên A

 

Bài 1:

Lời Chúa: “ Này đây! Có người gieo giống đi gieo lúa” ( x. Mt 13, 2 )

Suy nghĩ: Đây là lời giới thiệu về hình ảnh và câu chuyện của một người đi gieo lúa trong ruộng của mình. Cho dù thổ nhưỡng có đặc biệt, khí hậu có tính chất riêng của vùng miền so với miền tây song nước nam bộ này, thì tôi cũng nhận ra được rằng: niềm hy vọng và sự rộng rãi của ông chủ này vẫn là một điểm sáng ngời cho tôi phải luôn học lấy. Nếu tính trên phần trăm hạt giống mang đến thành công thì vẫn là quá ít, còn xét trên sự may rũi thì ông quá liều lĩnh. Nhưng với cái cho là liều lĩnh trong lãnh vực gieo trồng, theo thiển ý của tôi, thì lại là một bài học quá lớn cho cuộc sống làm người. Dù mãnh đất cuộc đời tôi có sình lầy bất xứng, có gai góc của yếu hèn, có sỏi đá của ương ngạnh, thì Chúa vẫn rộng rãi đặt vào đó quá nhiều điều lớn lao. Dù bản thân tôi chẳng có gì sánh với nhiều người khác, nhưng Chúa vẫn tin tưởng trao cho tôi điều mà nhiều người khác không có. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại được như thế? Tôi sẽ làm gì trước sự rộng rãi này? Cũng chỉ có một cách duy nhất, mà trong câu chuyện này đã gợi ý: Hãy cố gắng thật nhiều để có thể trổ sinh những bông hạt khác.

Tâm tình:  Các bạn thân mến ! Có lẽ các bạn cũng đồng ý với tôi rằng: Nếu sánh ví cuộc đời mình như một ruộng lúa kia, thì quả thật, Chúa đã tin tưởng và rộng rãi gieo vào đó những điều quá lớn lao: sức khỏe, thời gian, gia đình, trí khôn, của cải, công việc, đức tin, ….. Khi gieo như thế, Ngài cũng chờ đợi bằng tất cả sự nhẫn nại và hy vọng nơi chúng ta một sự sinh lợi nào đó, không phải theo kiểu “ bánh ít đi, bánh quy lại”, nhưng là như một chút lòng thành cho sự biết ơn của mình. . Chúng ta đừng lãng phí hay chôn vùi những hạt giống quý giá đang nằm trong tay mình nhé. Ý nghĩa và hạnh phúc cuộc đời chúng ta nằm ở việc sinh lời ấy.

Bài 2:

Lời Chúa: "Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi". (Mt 13,23)

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống  trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy sự quảng đại của người gieo giống là Thiên Chúa, không kén chọn, tất cả mọi loại đất đều được gieo vãi, với ước mong hạt giống Lời Chúa được gieo và sinh hoa kết quả dồi dào. Hạt giống Lời Chúa luôn luôn là hạt giống tốt, nên kết quả tốt hay xấu là tuỳ thuộc vào loại đất, tuỳ thuộc vào sự tiếp nhận của đất, tuỳ thuộc vào sự màu mỡ của đất. Đất vệ đường, đất đá sỏi, đất bụi gai thì không thể sống và sinh hoa kết trái được, chỉ có đất tốt, đất màu mỡ thì hạt giống mới lớn lên, phát triển và sinh hoa kết trái được 100, được 60, được 30. Các loại đất tượng trưng cho tình trạng người nghe Lời Chúa. Đất vệ đường là những người nghe mà không tìm hiểu Lời Chúa. Đất đá sỏi là người nghe rồi để đó và khi gặp khó khăn thì không nghe nữa. Đất gai góc là người tuy tiếp nhận Lời Chúa, nhưng để cho lòng trí quá lo lắng việc đời, làm cho Lời Chúa chết nghẹt. Chỉ có một số ít ngươi là đất tốt vì thực tâm đón nhận Lời Chúa suy niệm và thực hành trong cuộc sống. Các bạn hãy nhìn vào mảnh đất tâm hồn của mình, xem bạn đã trở thành mảnh đất tốt cho Lời Chúa bén rễ và trổ sinh hoa trái nhân đức chưa?

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con chỉ biết nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, Lời Chúa chưa đi vào đời sống của con. Xin Chúa giúp con dọn sạch sỏi đá là sự lười biếng, nhổ sạch gai góc là những đam mê tiền bạc, danh vọng chức quyền sắc đẹp, các thói hư tật xấu khác như rượu chè, cờ bạc, hút chích và các đam mê xác thịt bất chính. Hầu mong tâm hồn con trở thành mảnh đất màu mỡ để Lời Chúa được lớn lên và trổ sinh bông hạt. Amen.

1477    12-07-2017