Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Chúa nhật 27 thường niên năm A

Lời Chúa: "Tôi bảo thật các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái" (Mt 21, 43).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, khi cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thốt lên "Tất cả là hồng ân".  Vâng! Tất cả những gì con người có đều bởi ân sủng của Thiên Chúa ban: sự sống, sức khoẻ, tài năng của cải, ... Đúng như lời thánh Phaolô đã xác quyết "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh" (1 Cr 4,7). Chúng ta chỉ là những người tá điền được Thiên Chúa là ông chủ trao phó vườn nho để làm sinh hoa lợi về cho ông chủ. Thế nhưng, không phải ai cũng nhận ra điều này, có nhiều  người không nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Thậm chí còn có thái độ vô ơn, "ăn cháo đá bát"  giống như những tá điền trong câu chuyện dụ ngôn của Tin Mừng  hôm nay, đã không thấy được lòng tốt của ông chủ mà còn manh tâm muốn cướp luôn vườn nho của ông, lần lượt giết các đầy tớ đã được sai đến và cuối cùng giết luôn cả người con trai duy nhất của ông chủ. Lòng tham của con người không có đáy, được voi đòi tiên,.... và kết quả, ông chủ sẽ trở về tiêu diệt bọn tá điền sát nhân này, rồi trao vườn nho lại cho những người biết làm trổ sinh hoa lợi. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu kể dụ ngôn những tá điền sát nhân nhằm cảnh tỉnh những người do thái lúc bấy giờ, họ không đón nhận Ngài mà còn âm mưu sát hại Ngài  và lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu trên cũng nhằm nói với chúng ta ngày hôm nay: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi chúng ta để trao lại cho những người biết làm trổ sinh hoa trái.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con có là gì cũng đều  do ân ban nhưng không của Chúa. Xin cho con biết quý trọng những ân huệ Chúa ban và  cố gắng làm phát sinh hoa trái  là các việc bác ái yêu thương trong cuộc sống con. Amen.

1407    07-10-2017