Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Lời Chúa: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chàng rể” ( Mt 25, 1 )

Suy nghĩ: Đó là giáo huấn của Chúa Giêsu về Nước Trời ngang qua câu chuyện dụ ngôn mà Người sẽ kể liền ngay sau đó, với tên thường gọi là “Dụ ngôn mười cô trinh nữ”. Khi nghe qua câu chuyện này, có thể các bạn sẽ muốn hiểu theo một chiều hướng khác rằng: giá như những cô khôn ngoan biết san sẽ cho các chị em mình một phần dầu đèn, thì mọi sự sẽ dẫn đến một kết quả tốt đẹp, và câu chuyện trên đã đạt hạng ưu về tính nhân văn của nó. Thế nhưng, nếu đọc và nhìn câu chuyện này qua lăng kính những huấn của Chúa Giêsu, mà Giáo hội kêu gọi chúng ta sống trong tháng 11 này, thì quả thật là đáng để cho chúng ta suy nghĩ và chọn lựa cho mình cách sống phù hợp. Đúng vậy, sự kiện chàng rể đến trong bất ngờ của mọi người, cho dù họ đã được thông báo trước, diễn tả rất đầy đủ và chính xác thời khắc rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta, đó là sự chết, là thời khắc chúng ta đối diện và nhận lấy phần số đời đời của mình. Việc từ chối sự chia sẽ dầu đèn cho nhau như muốn nói rằng: giờ phút này trước mặt Chúa, phần rổi đời đời thuộc về trách nhiệm và chọn lựa cá nhân của mỗi người.

 

Quyết tâm: Các bạn thân mến ! Chúng ta đang ở trong những ngày đầu của tháng 11 ân phúc. Một cách rất cá nhân, tôi muốn gọi như thế để nhắc nhở cho chính mình rằng: đây là những cơ hội thuận tiện hơn hết, để tôi có thể làm một cái gì đó tốt đẹp dâng cho những “trinh nữ đang thiếu dầu” trong lửa luyện tội, vì các ngài không còn cơ hội nào nữa. Giáo hội gọi tháng 11 là tháng Các Đẳng, cũng chính là để nhắc nhở chúng ta về sự chờ đợi của các linh hồn trong luyện ngục, mong chúng ta nhớ đến trong lời cầu nguyện và các việc lành, để giúp các ngài phần nào hoàn thành sớm việc thanh luyện cần thiết cho phần phúc Thiên Đàng. Hãy giúp các linh hồn ! Các ngài sẽ không quên ơn chúng ta.

1421    10-11-2017