Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Chúa nhật 4 MC B

Lời Chúa: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. (Ga 3,14)

 

Tâm tình: Câu chuyện rắn đồng trong sa mạc là một ký ức ấn tượng và đáng nhớ của người Do Thái. Sách Dân Số thuật lại rằng: khi ấy, khi sự bất trung của Do Thái đã khiến Giavê Thiên Chúa nổi giận. Người đã cho xuất hiện một loại rắn lạ cắn chết nhiều người mà không có cách ngăn ngừa hay điều trị. Tai họa ấy đã khiến cho đoàn dân này nhận ra được lầm lỗi của mình và kên xin sự tha thứ của Giavê Thiên Chúa. Môisen vâng lời Chúa đúc một con rắn bằng đồng treo lên để chữa lành dân chúng. Chắc chắn rằng: bản thân con rắn bằng đồng ấy không làm nên điều kỳ diệu, mà chính việc ngước nhìn lên hình ảnh ấy như biểu lộ của lòng hối cải, đã cứu sống họ.

Ước Nguyện: Các bạn thân mến! Hôm nay, Chúa Giêsu cũng tự ví mình như hình ảnh con rắn đồng năm xưa, để cứu chuộc nhân loại. Dù vậy, năm xưa Dân Do Thái vẫn có đầy đủ tự do để nhìn hay không nhìn lên rắn đồng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có đầy đủ tự do để chọn lựa: bước theo hoặc quay lưng với Chúa Giêsu, là ơn cứu độ của mình.

 

Mùa Chay là thời gian thuận lợi để kiểm điểm và điều chỉnh đời sống của mình. Chúng ta hãy thành tâm nhìn vào chính cuộc sống của mình: tôi đang hướng nhìn hay đang quay lưng với Chúa Giêsu? Chúa vẫn luôn tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta.

707    08-03-2018