Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chúa nhật IV Phục Sinh

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Lời Chúa: “Ta đến để cho chúng sống và được sống dồi dào”.

Tâm tình: Các bạn thân mến! Chúa nhật thứ tư trong Mùa Phục Sinh là một ngày khá đặc biệt đối với tôi. Nó đặc biệt không phải vì nó là ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, mà vì đó là một dịp thật tốt để nhìn lại “Thiên Chức Linh Mục” trong đời sống của mình, một sứ mạng mà chính trong tên gọi của nó, đã cho thấy không bao giờ đến từ những cố gắng của con người. Đúng vậy! Nếu các bạn muốn trở thành linh mục, theo tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là các bạn phải biết rằng: Chúa có muốn tôi làm linh mục không? Chứ không phải là tôi có thể làm linh mục được không? Nói như vậy, hoàn toàn tôi không có ý muốn là một linh hướng viên cho các bạn, nhưng là để nhắc nhở cho chính mình về chức thánh linh mục, luôn luôn và chắc chắn là một hồng ân và sứ mạng được trao ban nhưng không, chỉ là để phục vụ Dân Thánh Chúa. Bởi đó, một gương mẫu duy nhất trong Phúc âm mà mình phải noi theo, đó là Đức Kitô Mục Tử, với một slogan duy nhất trong cuộc đời của Người: “Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào”.

 

Ước nguyện: Nhớ lại ước mơ của Đức Thánh Cha Phanxicô cho một Giáo hội Chúa Kitô luôn là Mẹ và Mục tử, tôi cảm kích sự hiện diện của tất cả những vị chủ chăn nơi các họ đạo, dù xa xôi, thiếu thốn, dù ngang trái hiểu lầm, nhưng các ngài vẫn can trường bám trụ. Ước mong rằng: trong mọi nơi mọi lúc, trái tim Đức Kitô Mục Tử luôn sống động trong cung cách của từng vị chủ chăn, để đàn chiên của Chúa được lữ hành trong kiên vững của chủ chăn và bao dung của tình Mẹ.

1204    02-05-2017