Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

 

Bài 1:

Lời Chúa: “ Anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành..” ( x.2Cr 11 )

Suy nghĩ: Lời khích lệ trên đây được xướng lên trong ngày tôn vinh tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, như một lời nhắc nhở thật quan trọng, về thái độ cần phải có của những người đang tin tưởng và bước đi trong tình thương của Thiên Chúa, một tình thương không dừng lại trong văn thơ, cũng chẳng kết thúc bằng lời nói, mà là một tình thương được biểu lộ bằng hành động cụ thể như Thánh Gioan đã diễn tả: “ Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một Người để thế gian nhờ Người Con ấy mà được sống” ( x.Ga3, 16 -18 ). Thật vậy, tất cả những gì được viết trong Phúc âm đều chứng minh một cách cụ thể  tình yêu đặc biệt ấy, một tình yêu không được hình thành bởi sự van nài của nhân thế, mà là một tình yêu được đến bởi lòng nhân từ, vốn là đặc tính của Thiên Chúa Ba Ngôi. Phải chăng Thánh Tông đồ Phaolô muốn nhắc nhở rằng: Anh em hãy vui lên vì tình yêu ấy được trao cho anh em, không phải vì anh em xứng đáng, mà vì sự tốt lành của Thiên Chúa. Anh em hảy trở nên trọn lành không phải là để đổi lấy sự nhân từ của Thiên Chúa, mà là một dấu hiệu của lòng biết ơn cụ thể đối với Thiên Chúa là Đấng Trọn Lành.

Tâm tình: Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng Phanxicô, bởi những lời dạy có thể bị người ta “ bình luận ” là những ngôn từ “ không phải của Giáo Hoàng ”, nhưng đối với tôi thì thật sinh động và hiệu quả. “ Khuôn mặt Kitô hữu phải là một khuôn mặt vui tươi và hy vọng”. Đó là phong cách giáo hoàng của Ngài, đó là một bài học lớn mà đối với tôi, nói theo ngôn ngữ của phụng vụ lễ Chúa ba Ngôi, là cách thế đẹp nhất để tôn vinh Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống của mình.

Bài 2:

Lời Chúa: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người" (Ga 3, 16)

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, hôm nay Giáo Hội mừng kính Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Làm sao chúng ta biết được Thiên Chúa có 3 ngôi vị? Chính Giêsu đã dạy nên con người mới biết được Thiên Chúa có ba Ngôi Vị "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Vậy Ba Ngôi Thiên Chúa làm gì cho ta? Đoạn Tin Mừng mà Giáo hội chọn đọc trong ngày lễ hôm nay cho chúng ta biết được bản chất của Thiên Chúa "Thiên Chúa Tình Yêu" luôn yêu thương con người. Qua cụm từ "Thiên Chúa yêu thế gian", thế gian ở đây là chỉ nhân loại, nên được  hiểu thế gian là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa. Vì yêu thương thế gian, Thiên Chúa sẵn sàng trao ban Con Một là Chúa Con, xuống thế chịu nạn chịu chết và sống lại để cứu độ thế gian. Vì yêu thương thế gian, Thiên Chúa đã gửi Chúa Thánh Thần đến thánh hoá thế gian, đồng hành cùng con người để phù trợ và dẫn dắt con người về cùng Thiên Chúa Cha. Vì yêu thương thế gian, Thiên Chúa không sai Con Một mình đến luận phạt thế gian, nhưng nhờ  Người Con mà thế gian được cứu độ.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một là dấu tích của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn trọng đại này, và đồng thời chúng ta hãy noi gương Chúa Cha biết trao ban những gì là quý giá của mình như tài năng, sức khoẻ, thì giờ, sở thích để làm chứng tình yêu đối với tha nhân.

 

Ước  Nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, giữa một thế gian đầy những đau khổ do chiến tranh và khủng bố khắp nơi, giữa một môi trường sống đầy ô nhiễm do chất thải, do thực phẩm bẩn, xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa là mẫu gương của một tình yêu hoàn hảo để mà tiến bước. Amen.

1659    07-06-2017