Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chúa nhật lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả - B

Lời Chúa: “Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó” (Lc 1,66).

 

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, trong lịch phụng vụ của Hội Thánh có ba nhân vật đặc biệt được mừng sinh nhật: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Gioan Tẩy Giả. Hôm nay ngày 24 tháng 6, Hội thánh mừng lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả. Tại sao Gioan lại được danh dự như thế? Bởi vì Gioan là vị tiền hô cho Đấng Cứu Thế. Gioan được sinh ra trong sự quan phòng của Thiên Chúa, hai ông bà Dacaria và Isave đã cao niên không còn thời kỳ sinh con nhưng Chúa lại cho sinh ra Gioan để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan được sinh ra trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã vạch định. Rõ ràng trong ngày đặt tên cho Gioan, láng giềng đến chia vui với gia đình ông bà Dacaria đều tự hỏi: “Con trẻ này sẽ ra sao? Vì bàn tay của Chúa luôn ở với nó”. Chính vì thế, ngày chào đời của Gioan là niềm vui mừng chung không chỉ cho gia đình Dacaria mà còn là niềm vui cho tất cả nhân loại: Thiên Chúa viếng thăm dân Người.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con nhận thấy tình thương quan phòng của Thiên Chúa khi con suy gẫm biến cố mừng sinh nhật của Gioan Tẩy Giả. Đồng thời, biến cố này cũng giúp cho chúng con được gia tăng niềm tín thác vào Chúa hơn. Xin Chúa hãy đến viếng thăm an ủi chúng con như Chúa đã đến với gia đình Dacaria xưa. Amen.

690    23-06-2018