Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chúa nhật Phục sinh - B

Lời Chúa: “….Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết”. ( x.Ga 20,9 )

Tâm tình: Các bạn thân mến ! Chúng ta vừa trải qua những ngày, mà việc cử hành Phụng vụ được coi là bậc nhất trong năm: Phụng Vụ Tuần Thánh. Thứ năm: Tưởng nhớ việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh thể, một Tiệc Thánh ngàn đời nuôi dưỡng đời sống của Giáo hội và đức tin của chúng ta.. Thứ sáu: Hoài niệm và nhìn ngắm tình thương Chúa qua cuộc thương  khó, như một gương mẫu tuyệt đối cho đời sống kitô hữu: “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu mến anh em”. Thứ bảy: Canh thức Phục Sinh: Tình thương cứu độ được dàn trải trong suốt lịch sử dân Thánh Chúa. Hôm nay, chúng ta mừng Chúa sống lại. Đó là niềm tin của chúng ta, cũng là niềm tin của người kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời. Tuy nhiên, việc mừng lễ này sẽ trở thành như một lễ hội, nếu nó không còn gì đọng lại trong đời sống của mình. Hãy mạnh dạn để Chúa Kitô phục sinh trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm hàng ngày của chúng ta. Đó là cách thức tốt đẹp của việc mừng lễ Chúa Phụ Sinh.

Ước Nguyện: Tôi xin mượn lới Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, thay cho lời ước nguyện: Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”.

 

Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau về điều này, như một quyết tâm mới của mình sau khi mừng Chúa Phục Sinh nhé !

1668    29-03-2018