Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chúa Thánh Thần bị lãng quên ?

CHÚA THÁNH THẦN BỊ LÃNG QUÊN?

Lời Chúa: Lc 12,8-12

Lời Chúa trong bài Tin mừng theo thánh Luca (Lc 12,8-12) hôm nay, ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu là phải can đảm tuyên xưng Danh Thiên Chúa trước mặt người khác, và đặc biệt biết nhận ra vai trò rất quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin.

Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ là sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho các ông. Thế nên trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi các tông đồ họp nhau cầu nguyện, thì Chúa Thánh Thần đã đến dưới hình lưỡi lửa và ngự trên các ông. Và khi được Chúa Thánh Thần ngự đến, các tông đồ đã mạnh dạn bước ra khỏi phòng mà không một chút sợ hãi để rồi các ông lớn tiếng rao giảng về Đức Giêsu Kitô đã chịu chết và đã phục sinh.

Như Giáo lý Công Giáo dạy cho chúng ta biết, Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Đấng hướng dẫn con người đi tìm chân lý và sự thật. Nên qua mọi thời và mọi nơi, Chúa Thánh Thần vẫn luôn là Đấng an ủi và nâng đỡ Giáo hội, nâng đỡ các Kitô hữu và giúp cho họ biết can đảm tuyên xưng đức tin.

Ngoài ra, Chúa Giêsu tiếp tục nói rõ hơn cho các môn đệ về vai trò của Chúa Thánh Thần: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” Do đó, trong Tin mừng Gioan, Chúa Thánh Thần được gọi là Đấng Trạng Sư; mà nhiệm vụ của vị Trạng Sư là nói thay cho người bị cáo. Thành ra, chính sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã làm cho những con người yếu đuối và chất phác khi gặp những thử thách, bắt bớ thì vẫn hiên ngang ra đi rao giảng tin mừng vì họ luôn xác tín vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và đó cũng là lời mời gọi của Chúa Giêsu“phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có bị bắt hại và gặp thử thách, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hướng dẫn và giúp chúng ta giữ vững đức tin và trung thành với Thiên Chúa.

Đời sống của người Kitô Hữu ngày nay, dường như, không còn quan tâm gì đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Như lời của một linh mục truyền giáo cho người Jrai ở vùng Tây Nguyên có nói rằng, đây là thời đại của Chúa Thánh Thần nhưng dường như, Ngài đã bị quên lãng và chúng ta chẳng biết gì về Ngài để chạy đến kêu xin Ngài.

Thật vậy, trong đời sống, mặc dù ta không chối Chúa, nhưng đôi khi ta lại có những suy nghĩ, hành động ngược lại với giáo huấn của Chúa và Hội Thánh. Ta không phạm đến Chúa Thánh Thần, nhưng thực tế ta không quan tâm đến Ngài, không biết quý trọng ơn huệ mà Ngài ban cho bởi vì ta làm mọi sự theo ý ta, và ta không biết phó thác mọi sự để Ngài hướng dẫn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con nhận ra những ân huệ Chúa ban, để chúng con biết mở lòng đón nhận, biết cảm tạ, biết phó thác cuộc đời cho Chúa, nhất là khi chúng con gặp những khó khăn trong cuộc sống, xin Chúa hướng dẫn chúng con. Amen.

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

 

1630    20-10-2017