Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Đan Viện Thánh Mẫu Xitô Phước Vĩnh: Thánh Lễ cung hiến Nhà Thờ và xức dầu Bàn Thờ

          Tất cả là hồng ân! Xin chỉ gói ghém những dòng chữ như thế để nói đến ngày hồng phúc hôm nay của Đan Viện Thánh Mẫu Xitô Phước Vĩnh.

          Từ những ngày đầu, vùng đất Thôn Rôn – Vinh Kim vẫn còn hoang sơ và có thể là “ngán ngẩm” cho những ai đặt chân đến. Thế nhưng rồi, hồng ân Chúa như mưa như mưa tuôn đổ xuống trên Đan Viện Xitô Phước Vĩnh để rồi ngày hôm nay, niềm vui lớn đến với Đan Viện là ngày cung hiến Nhà Thờ và xức dầu Bàn Thờ.

          Từ nhiều ngày qua, cả những đan sĩ ở trong Đan Viện và biết bao nhiêu tấm lòng khác nữa đã chuẩn bị cho ngày Đại Lễ hôm nay, thứ Năm, 24 tháng 5 năm 2018.

          Từ xa, rất xa như Hà Nội, Đồng Nai, Bến Tre... nhiều người đã về với Thôn Rôn và với Phước Vĩnh. Cả dàn âm thanh từ Sài Gòn xuống, đội ngũ quay phim chụp hình chuyên nghiệp Nguyễn Thương đến từ giáo phận Xuân Lộc và nhiều ân nhân và thân nhân khác nữa về với Đan Viện để hiệp thông, cầu nguyện và chia vui với Đan Viện.

Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – giám mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô là Viện Phụ Phêrô-Khanh Trần Như Hảo và quý Viện Phụ và quý Cha trong và ngoài Hội Dòng.

9 giờ 00, cộng đoàn cùng đón đoàn đồng tế tiến đến tiền đình Nhà Thờ.

Khi đoàn đồng tế đến trước cửa Nhà Thờ, Viện Phụ Phêrô-Khanh Trần Như Hảo ngỏ lời với Đức Cha: “Trọng kính Đức Cha Phêrô ! Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh chúng con vừa hoàn tất ngôi Thánh Đường mới. Thay lời cộng đoàn Đan Viện, con xin trân trọng kính xin Đức Cha  thánh hiến Bàn Thờ và cung hiến Nhà Thờ này để dâng kính Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên Trời”.

Sau đó là lời nguyện thánh hiến Nhà Thờ và rảy nước Thanh Tẩy.

Kết thúc việc rảy Nước Thánh, Đức Cha dâng lời nguyện: Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, đến ngự trong nhà thờ (nhà nguyện) này và dùng ơn Thánh Thần thanh tẩy chúng ta là đền thờ của Người.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha ngỏ với cộng đoàn:

Anh chị em thân mến!

Câu chuyện Chúa lật đổ bàn ghế của người mua bán trong Đền Thờ Giêrusalem cho chúng ta suy nghĩ: Chúa Giêsu rất quý trọng Đền Thờ là nhà Cha của Ngài, vì Đền Thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Là biểu tượng của sự hiệp nhất cho nên cần phải được kính trọng.

Đền Thờ là gì? Thưa là một nơi trang trọng đẹp đẽ. Nơi đó con người gặp gỡ Thiên Chúa gặp con người và nơi Thiên Chúa con gười gặp con người.

Câu chuyện trong Phúc Âm kể lại Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán. Chuyện này xảy ra năm 70. Hỏi đâu mà Chúa Giêsu có những hành động nghiêm trọng như thế. Chúa Giêsu có nhiều lý do.

Một trong những lý do quan trọng là vì Người muốn sự thanh sạch của Đền Thờ vì Đền Thờ là nơi Thiên Chúa đối thoại với dân của Người. Chúa Giêsu đã và đang là người bảo vệ mối quan hệ giữa nhân loại với Thiên Chúa. Mối quan hệ mà tội lỗi ban đầu đã tan vỡ. Bước đầu tiênđể  xây dựng mối quan hệ đầu tiên là giao ước với dân tuyển chọn Israel. Giao ước đó là Đền Thờ Giêrusalem trung tâm bậc nhất là biểu tượng. Trong Đền Thờ Giêrusalem là con người và Thiên Chúa đến với nhau qua việc cầu nguyện và qua việc thờ phượng nhưng mà con người đánh mất sự thánh thiêng qua sự mua bán, đổi chác và Chúa Giêsu bực mình. Chúa Giêsu đã tức giận vì Đền Thờ là nơi Thiên Chúa và con người gặp nhau.

Nơi Đền Thờ, con người muốn phục vụ Thiên Chúa. Chúa Giêsu nổi giận nói với những người buôn bán hãy đem những thứ này ra khỏi đây vì con người biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán. Chúa Giêsu quý trọng Đền Thờ cho nên đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải noi gương Ngài, biết kính trọng Nhà Thờ của chúng ta. Chúng ta kính trọng nhà thờ vì nhiều nguyên nhân, ở đây có vài nguyên nhân: Nhà thờ nói lên tính hiệp nhất, cũng nói lên sự dấn thân phục vu.

Nhà Thờ nói lên sự hiệp nhất. Thật vậy, tất cả chúng ta và đặc biệt anh em trong Dòng Xitô Phước Vĩnh đây đến Nhà Thờ để tham dự các buổi cầu nguyện, đến nhà thờ để tham dự các giờ Kinh phụng vụ và tham dự các Bí Tích và đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ của sự hiệp nhất. Bí Tích Thánh Thể và các của lễ tượng trưng được đặt trên Bàn Thờ trước mắt chúng ta kết hợp các thành phần khác nhau để tạo thành thân thể của Chúa Giêsu Kitô.

Như Thư 1 Cr: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh đó nên tuy nhiều người nhưng chúng ta chỉ là một thân thể”.

Giống như sự nhào lộn giữa bột để chúng ta làm một chiếc bánh. Cũng giống như rượu nho có là do sự kết hợp giữa nhiều trái nho với nhau. Thì cũng vậy, tất cả anh em ở đây, anh em Xitô ở đây cũng được kết hợp với nhau thành một thân thể mầu nhiệm của Giêsu Kitô trong Nhà Thờ này và trên Bàn Thờ này.

Việc tập hợp trên bàn ăn trong buổi tiệc tạo ra tình liên đới giữa người này với người kia. Nhà Thờ và Bàn Thờ cũng là nơi tập hợp các anh em lại thành một gia đình. Khi tất cả các thành viên trong gia đình cùng ăn cơm chung với nhau tạo nên sự hiệp nhất rất rõ ràng. Cho nên việc đến Nhà Thờ để cầu nguyện, tham dự giờ kinh Phụng Vụ, tham dự các bí tích, tham dự Thánh Lễ... không phải là việc để anh em ra khỏi phòng... trong đó tất cả anh em đều là anh em với nhau, hiệp thành đại gia đình của những người tin, cùng một lý tưởng.

Nhà thờ còn nói lên sự dấn thân phục vụ.

Thật vậy, nhà thờ tạo thành sự hiệp nhất và sự hiệp thông với nhau. Sự hiệp thông này là chia sẻ thân phận giữa các anh em, anh em chia sẻ cái mình có với cái người khác không có. Vì thế, từ nhà thờ này, có thể anh em bước ra một bước nữa, thêm một bước nữa để anh em loan báo đức tin, phục vụ theo tinh thần của Hội Dòng, theo điều kiện có thể được của Hội Dòng.

Cho nên Nhà Thờ này cũng kêu gọi anh em dấn thân phục vụ cộng đồng Kitô hữu và xã hội. Anh em cố gắng thi hành đức ái với tha nhân. Anh em cố gắng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Và anh em nhớ rằng trong Giáo Hội chúng ta là Đức Ái làm nên Đền Thờ thiêng liêng, chỉ có Đức Ái, chỉ có Tình Yêu là bền vững muôn đời để xây dựng nên công trình này.

Đối với Nhà thờ và Bàn Thờ là các anh em đây với sự cộng tác của thân nhân, của những ân nhân đã ra công xây dựng.

Thưa anh chị em! Tất cả là đều bằng gạch đá, đó là phương tiện hữu ích để cộng đồng Hội Dòng phụng sự Thiên Chúa. cho nên nhà thờ và bàn Thờ là nơi gặp gỡ Ngài, để nghe Lời Ngài và thưa chuyện với Ngài. Tất cả Bàn Thờ và Nhà Thờ là phương tiện thánh hóa anh em trong Hội Dòng. Nhà thờ và Bàn Thờ là dấu chỉ và là phương tiện của ơn Cứu Chuộc. Nhà thờ và Bàn Thờ hôm nay có cần được anh em phải kính trọng. Mỗi lần anh em đi ngang qua cung kính mỗi khi anh em đi ngang qua. Mỗi lần đi vào bái quỳ. Không được làm ô uế Nhà Thờ bằng những hành vi tội lỗi. Có thế, anh em tỏ lòng kính trọng Nhà Thờ của Thiên Chúa.

Qua những suy nghĩ trên, chúng ta thấy rằng Nhà Thờ và Bàn Thờ chúng ta cần kính trọng. Chúng ta và đặc biệt an em trong Hội Dòng cảm tạ Chúa và Chúa đã cho anh em Nhà Thờ và Bàn Thờ này dùng làm nơi thờ phượng Chúa, xin Chúa thánh hóa bản thân anh em. Anh em hãy gìn giữ và kính trọng, sử dụng cho đúng chức năng để cho thờ phượng Chúa không chỉ bên ngoài mà còn thờ phượng Thiên Chúa trong nội tâm anh em được phát triển và có hiệu quả. Xin Chúa chúc lành cho Hội Dòng Xitô Phước Vĩnh và cho anh chị em chúng ta, thân nhân, ân nhân có mặt cũng như vắng mặt hôm nay.

Sau bài chia sẻ là nghi thức cung hiến và xức dầu Bàn Thờ.

Trước khi cộng đoàn nhận phép Lành cuối Lễ, Viện Phụ Phêrô-Khanh Trần Như Hảo cảm ơn Đức Cha, quý Viện Phụ, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, ân nhân và thân nhân, công ty âm thanh, nhóm truyền thông đến từ Xuân Lộc... và tất cả mọi người.

Với bó hoa tươi thắm, Viện Phụ gửi đến Đức Cha như tấm lòng biết ơn của cộng đoàn đến với Đức Cha.

Lẵng hoa được trao tặng và một tràng pháo tay thật lớn để bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn đến Đức Cha. Tiếp đó là phép lành trọng thể cuối Lễ.

Và rồi cả cộng đoàn cùng hướng về Mẹ hiệp lời tạ ơn Mẹ.

Sau Thánh Lễ, nhiều người nán lại để ghi dấu những tấm hình kỷ niệm ngày hồng phúc hôm nay với Đan Viện. Đặc biệt, tấm hình không thiếu đó chính là tấm hình chung của Đức Cha, quý Viện Phụ và quý Cha.

Để cùng chia vui với Đan Viện, mọi người đã cùng với Đan Viện dùng bữa cơm thân mật gói ghém tất cả tâm tình.

Nguyện xin Chúa thương từ khởi sự cho đến hoàn thành gìn giữ Đan Viện trong bàn tay của Chúa. Xin Chúa tiếp tục quan phòng tất cả mọi việc cho Đan Viện để từ nơi đây, lời cầu nguyện ngày đêm dâng lên Chúa để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo Phận. Và cũng tin rằng, nhờ lời cầu nguyện của Đan Viện mà Giáo Hội, Giáo Phận được bình an và vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc đời.
51234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
11234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
212345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
3123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
4123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
612345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
mg4938
mg4929
mg4966

mg4946
81234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
912345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
11123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
1212345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
13123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
141234567891011121314151617181920212223242526272829303132
1512345678910111213141516171819202122232425262728293031

1612345678910111213141516171819202122232425262728293031

1712345678910111213141516171819202122232425
181234567891011121314151617181920212223

BBT. GPVL

2739    25-05-2018