Chuyện kể rằng: Một buổi chiều nọ, có một bạn rùa nọ không may bị rớt xuống một cái hố sâu 10 mét. Sau khi biết là mình phải nhanh chóng thoát khỏi cái hố này, bạn rùa đã cố gắng bò lên. Vất vã suốt một đêm, rùa đã bò lên được 3 mét. Ban ngày trời nắng làm cho cát tụt xuống, nên rùa phải bị tụt xuống theo cát 2 mét. Cứ như thế: lên được 3 mét ban đêm thì lại bị tụt xuống 2 mét ban ngày. Các bạn thử đoán xem bạn rùa cần bao nhiêu ngày đêm để thoát khỏi cái hố này ?
Chú ý : Câu trả lời xin gửi qua địa chỉ: dovuigioitre@gmail.com. BTC sẽ liên hệ với người gửi đáp án đúng đầu tiên và sẽ trao quà vảo dịp Đại Hội Giới Trẻ
Thông báo về đáp án câu đố vui kỳ 8:
ĐÈN CẦY
Xin chúc mừng chủ nhân của địa chỉ Email: hoakhoitihon@gmail.com
Đáp án đã được gửi về lúc 10g06 ngày 24.5.2017
1128 21-06-2017