Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Đoàn Hành Hương “4 Nước” Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre

ĐOÀN HÀNH HƯƠNG “4 NƯỚC” HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE

          Trải qua cả ngàn hay nói đúng hơn cả vạn cây số, đoàn hành hương “4 nước” đã về bên Mẹ La Mã Bến Tre.

          Chuyện là “xa quê hương – nhớ Mẹ hiền” để rồi con cái của Mẹ từ 4 nước đã hò hẹn với nhau về thăm quê hương và đặc biệt về thăm những nơi Mẹ hiện ra, những nơi Mẹ làm phép lạ trải dài trên mảnh đất quê hương hình chữ S thân thương. Với tất cả tấm lòng, đoàn con cái của Mẹ hẹn gặp và lên đường.

          Đoàn hành hương “4 nước” xuyên việt được dẫn đầu bởi Cha Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J , Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh, SVD, đang phục vụ ở Đức, Cha G.B. Nguyễn Văn Huân đang truyền giáo tại Paraguay và cộng đoàn dân Chúa thuộc Hòa Lan, Đức và cả Việt Nam nữa.

          Khởi đi từ Thánh Địa La Vang, đến Trà Kiệu và ngược lên Mẹ Măng Đen, đoàn đã có những ngày hành hương thật tuyệt vời. Sau đó, đoàn khởi hành lên đường vê bên Mẹ Tàpao.

          Ngày hôm qua, 20 tháng 2 năm 2017, đoàn hiện diện tại Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu. Đoàn cũng không quen ghé viếng Núi Chúa Tao Phùng được đặt trên núi Nhỏ ở Vũng Tàu.

          Sáng hôm nay, 7 g 15, đoàn hành hương khởi hành từ Vũng Tàu và chuyển hướng về Bến Tre – nơi mảnh đất linh thiêng La Mã có Mẹ làm phép lạ.

          12 g 15, đoàn đến với Mẹ thân yêu tại La Mã. Nghỉ ngơi đôi chút, đoàn được nghe một cha ở Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre chia sẻ về “sự tích” La Mã.

          Trong tâm tình tin tưởng và phó thác, Cha đã nói một chút về lịch sử của bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre. Cha xác tín niềm tin vào những ơn lành, đặc biệt ơn bình an và ơn đức tin mà Cha đã lãnh nhận từ nơi Mẹ.

          12 g 30, Thánh Lễ đồng tế tạ ơn Chúa được cử hành.

          Chủ tế Thánh Lễ là Cha Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J. Cùng đồng tế với Cha Giuse có quý Cha trong đoàn và Cha Phêrô Trần Xuân Toàn, cha sở họ đạo Ba Vát – giáo phận Vĩnh Long.

          Mở đầu Thánh Lễ, Cha Giuse ngỏ lời chào cộng đoàn, Cha cũng chào Cha Phêrô Trần Xuân Toàn và cha đồng tế. Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn nhận tội lỗi để bước vào Thánh Lễ tạ ơn hôm nay.

          Trong bài chia sẻ  (https://youtu.be/5Rj6MtnV3RM), Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria với mẫu gương của sự sẻ chia, của sự đồng công với Chúa trong công trình cứu chuộc. Mẹ Maria là người nữ truyền giáo, Mẹ đã lên đường mang Chúa Giêsu và giới thiệu cho người khác ... Mẹ Maria đặc biệt quan tâm đến nhu cầu của con cái Mẹ như trong tiệc cưới Cana ... Hãy chạy đến với Mẹ và tìm nguồn mạch sự bình an.

          Sau bài chia sẻ, 4 người đại diện cho cộng đoàn dâng lên Chúa những lời nguyện hết sức chân thành. Những lời cầu nguyện đó xuất phát tự đáy lòng của đoàn hành hương. Đoàn hành hương đặc biệt xin Chúa ban nhiều ơn cho quý cha, quý sơ, những người đã giúp cho đoàn hành hương được mọi sự tốt đẹp.

          Trước khi ban phép Lành cuối Lễ, Cha Giuse đại diện cộng đoàn ngỏ đôi lời cảm ơn Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm Trung Tâm hành hương La Mã. Cha cũng không quên cảm ơn quý sơ, những người phục vụ cho đoàn. Cha cầu chúc sức khỏe, ơn Chúa để quý cha quý sơ đón các đoàn hành hương về đây với Mẹ.

          Sau bài hát Kết Lễ, những tấm hình lưu niệm hết sức dễ thương được ghi lại. Những khoảnh khắc tốt đẹp như thế này chắc chắn sẽ còn mãi trong lòng và ký ức của mỗi người.

          Được biết, sau khi dùng cơm cũng như cầu nguyện riêng với Đức Mẹ, đoàn sẽ xuôi về miền Tây sông nước. Mọi người sẽ tiếp tục lên đường hành hương cuộc đời của mình và vẫn tin rằng Mẹ luôn đồng hành, Mẹ luôn ở cùng mỗi người và nhất là Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre luôn che chở mỗi người trên mọi nẻo đường đời.
CTV Truyền Thông Vĩnh Long 
20170221130435
20170221130438

 20170221130442

 20170221130445

        20170221130449

 20170221130453

 

 20170221130502

20170221130510
20170221130634


img7805

img7812
img7819

 

2030    21-02-2017