Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Đoàn HH CV SG Thiên Phúc : Kính viếng Mẹ La Mã Bến Tre

ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ĐẾN TỪ CÔNG VIÊN SÀI GÒN THIÊN PHÚC KÍNH VIẾNG MẸ LA MÃ BẾN TRE

          Trước khi đến với Mẹ La Mã Bến Tre, đoàn hành hương đến từ Công Viên Sài Gòn Thiên Phúc đã thăm viếng nghĩa trang Đại Phúc và dâng Thánh Lễ tại đây.

          Sau Thánh Lễ, cộng đoàn dung cơm, nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình về với Mẹ La Mã Bến Tre.

          Gần 12 giờ 00, cộng đoàn đã đến với Mẹ.

          Sau khi ổn định, cộng đoàn cùng nhau dung cơm trưa do quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và một số giáo dân cộng tác phục vụ.

          13 g 00, cộng đoàn cùng hành hương kính Mẹ qua sự hướng dẫn của một Cha. Cha mời cộng đoàn cùng bắt chước Thánh Gioan rước Đức Mẹ về nhà mình. Cha mời cộng đoàn cùng nhìn lên hình ảnh, tình thương của Chúa trao cho nhân loại qua sự hiện diện chở che của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha kể lại một chút lịch sử của bức linh ảnh La Mã Bến Tre.

          13 g 30, Thánh Lễ đồng tế được cử hành.

          “Hân hoan tiến vào” là nhạc phẩm do nhạc sĩ Vũ Đình Ân sáng tác được dùng trong bài hát Nhập Lễ của Thánh Lễ này. Rất đặc biệt, nhạc sĩ Vũ Đình Ân là nhạc trưởng cũng là người lo phần phụng ca của Thánh Lễ sáng nay tại công viên Sài Gòn Thiên Phúc cũng như tại Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre chiều nay. Hát Lễ do ca đoàn Thiên Thanh giáo xứ Đaminh Ba Chuông đảm nhiệm.

          Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương chủ tế Thánh Lễ, cùng đồng tế với Cha Đaminh có Cha Giuse Tiến Lộc – Dòng Chúa Cứu Thế và cha Giuse Nguyễn Đức Dũng ở hải ngoại về thăm quê hương.

          Mở đầu Thánh Lễ, Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn : “Kính thưa quý ông bà anh chị em. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng và đầu tháng các linh hồn vì thế chúng ta hướng về với Mẹ Maria xin Mẹ những ơn cần thiết để qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria cho chúng ta những ơn lành cần thiết, xin ban cho các linh hồn đã qua đời được hưởng tôn nhan Chúa, xin ơn như ý, bình an cho gia đình, cho các linh hồn mồ côi, ông bà nội ngoại được mau hưởng tôn nhan Chúa. Chúng ta cùng hiệp thông trong phần sám hối”

          Sau lời mở đầu của Cha Đaminh, Cha Giuse Tiến Lộc hướng dẫn cộng đoàn : Xin cho mình đủ sức mạnh để ăn năn 1 tội thôi. Mỗi lần tĩnh tâm, cấm phòng, xin cho con nhổ cái gai này đi, nhổ cái cỏ này đi để trồng 1 bông hoa. Ý tưởng ngày hôm nay tôi mời gọi anh chị em về tội nói hành nói xấu người ta. Tội này tội mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là tội giết người ... Nếu trong đời của tôi, nếu 1 ai đó thấy không ai nói xấu người khác tôi phong thánh cho người đó. Chỉ không nói xấu người khác thôi thì đủ phong thánh.

          Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại mỗi người hãy nhìn lại mình xem có nói xấu chồng con mình ... đó là gợi ý đến anh chị em trong giờ sám hối. Nếu xưng tội mà không dốc lòng chừa thì cũng như không.

          Cha Giuse Dũng công bố cho cộng đoàn đoạn Tin Mừng Truyền Tin rất quen thuộc của Thánh Luca.

          Sau khi nghe Tin Mừng, Cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của hành hương : Cách đây 4 ngày, có người đề nghị về La Mã Bến Tre. Có lẽ Chúa dẫn đường đi từ Tây Ban Nha, Lộ Đức, về La Mã Bến Tre ... Tôi sám hối thật. Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre mà tôi về hơi ít. Mẹ nhắc tôi về La Mã về nhiều nhé. Xem chừng tôi ít đến. Nhận lỗi và đi hành hương. Đi hành hương là làm việc hãm mình hy sinh, là bỏ giờ, bỏ việc, ăn uống ... Chúa dạy chúng ta cách chữa lành bệnh tật hồn xác. Ăn chay hãm mình và chia sẻ, bố thí ... Ai xưng tội với tôi tôi đề nghị làm việc đền tội là dâng cuộc hành hương này như việc đền tội; bố thí của ăn cho người nghèo một món quà mà thật sự là món quà hy sinh lo cho người già yếu đau ốm bệnh tật.

          Cha nhắc lại bài Tin Mừng trong ngày phán xét chung.

          Sau đó, Cha Giuse Tiến Lộc mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại lời xin vâng của Mẹ. Mẹ vẫn đứng đó dưới chân thập giá, sinh Chúa ở hang đá Belem, suốt cuộc đời 30 năm ở Nadareth, 3 năm theo con ... cuối cùng là chặng đường thương khó bước theo núi Canvario để chứng kiến người ta giết con mình. Chúa cho Mẹ sinh con trong hang đá ... cả đời lẽo đẽo theo con không có chỗ gối đầu, chim trời còn có chỗ. Chúa cho Mẹ nguyên tắc : càng khiêm tốn bao nhiêu thì càng được yêu thương bấy nhiêu. Điều này được áp dụng nơi Abraham ... thế mà để cho Abraham cuộc đời lang thang du mục, vợ chết không có đất để chôn, phải xin đất để chôn ... khi đó ta xét thân phận chúng ta trên con đường về nhà cha để thấy những thử thách trên đường về với Chúa lột trần con về với Chúa và để nâng lên sự sống đời đời.

          Kinh Magnificat, Mẹ tạ ơn Chúa và cho ta biết rằng Chúa xua tan quyền lực, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Ngài ra oai thần lực, hạ bệ những ai quyền thế, nếu không khiêm tốn, tiền bạc vơ vét nhiều cuối cùng cũng tay trắng. Số phận nhân loại là như thế ... chúng ta dừng lại giây lát để xét mình, chúng ta có vơ vét của cải để làm giàu hay không và xét lại khi ta đói có cho ăn không ? ta mình trần, ta ốm đau ...

          Đây là bài thi vấn đáp cuối đời của chúng ta. Không trả lời được câu này là rớt ... Những ông tướng, giàu có quyền thế rớt khi vào Nước Trời ... Một em bé 8, 9 tuổi xét mình và hứa với Mẹ con sẽ nghe lời Đức Mẹ qua kinh Magnificat ... Anh chị em mỗi người hành hương nghe nói về Đức Mẹ rồi ...

          Sau đó Cha Giuse kể về chuyện đi thăm các nghĩa trang ở các nước và Cha chia sẻ về nghĩa trang ở Arlington rất đẹp ... chúng ta phải quan tâm các anh hài, các chiến sĩ ... chúng ta quan tâm bảo vệ sự sống. Nơi trước đây tôi ở, các thai nhi ở Thanh Đa Mai Thôn được thiêu chôn mang về. Số lượng trên 3000 ngàn. Ở nghĩa trang Thiên Phúc nên chăng để một góc nghĩa trang cho các thai nhi ... phụ huynh dạy các em tôn trọng, tôn kính người quá cố. Tôi đếm trên đầu ngón tay thấy trẻ con ngã mũ chào các quan tài khi người ta mang người chết đi chôn, chỉ có các hướng đạo sinh ngã mũ chào. Những điều đó cần phải dạy cho các con cái, đi ngang các đám tang phải chào dù họ Công Giáo hay không Công Giáo. Đừng mắt trơ ra như nhìn cột đèn. Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa, một ngày nào đó chúng ta cũng về Nhà Cha. Có những người coi xác chết đi ngang qua như không ... dạy con cái chúng ta ngã mũ chào các đám tang ... Trên thế giới, người Việt Nam chúng ta đi nhà thờ nhiều nhưng chiều sâu còn thấp lắm. Đi đọc kinh nhiều nhưng giữ đạo còn yếu lắm (Video bài giảng https://youtu.be/-jsMLgrbLOE).

          Kết thúc bài giảng, Cha mời cộng đoàn cùng nghe ca đoàn hát kinh Magnificat và cùng cầu nguyện.

          Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Đaminh “Xin quý Cha và anh chị em cầu nguyện cho Trung Tâm Hành Hương và nâng đỡ chúng tôi”.

          “Nhìn lên Ảnh Mẹ” – nhạc khúc Thánh Ca hết sức tâm tình của Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm được ca đoàn Thiên Thanh – giáo xứ Ba Chuông hát cũng hết sức tâm tình dâng kính Mẹ.

 

          Sau bài hát kết Lễ, một số người ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu với Mẹ cũng như thủ thỉ, thỏ thẻ cầu xin Mẹ những ơn lành cần thiết. Xin Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre ban cho con cái của Mẹ nhiều ơn, đặc biệt ơn phần hồn, ơn phần xác để con cái Mẹ vững bước trên đường lữ thứ trần gian để về quê Cha trên Trời.

img0237
img0241
img02491
img02591
img025912
img0261img02611
img0263

img02661
img0268
img02691
img0270
img0271

img0281
img0285
img0289























1671    04-11-2017