Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Đôi Mắt.

Đôi Mắt

 

Có người bạn thân, đùa giỡn bên ta rằng: “chỉ vì một đôi mắt mà nuôi cả một đời”. Dại hay khôn? Chẳng biết. Chẳng cần biết. Đôi mắt ấy làm ta mù lòa có phải? Đơn giản quá phải không nào? 

 

 

          Rất vô tình ta gặp nhau trong một lần đám cưới. Đôi mắt mơ huyền của em, làm ta bối rối, ngẩn ngơ. Có cái gì đó, rất đỗi huyền hoặc. Nó mơ màng. Nó ướt ướt quyến rũ, mà thi sĩ Nguyễn Du tả rằng: “làn thu thủy, nét xuân sơn.” Đôi mắt ấy, như mặt nước mùa thu. Mộng mơ và lôi cuốn. Rồi thì, ta nhớ ta thương. Đôi mắt ám ảnh ta lúc ta tỉnh, lúc ta mơ.

          Ta chết đuối mất rồi trong đôi mắt ấy ta không thể thiếu nó được. Không thể! Và ta đã lặn lội đi tìm.

          Những lần gặp gỡ sau. Càng khiến ta bị mê hoặc. Ta mất cả tự tin và can đảm. Chẳng dám chối từ gì, chẳng dám chống chế gì, khi đôi mắt mở to, long lanh còn như cả biết cười.

Rồi thì ta quyết định đem đôi mắt ấy về, trong bí tích hôn nhân.

Có người bạn thân, đùa giỡn bên ta rằng: “chỉ vì một đôi mắt mà nuôi cả một đời”. Dại hay khôn? Chẳng biết. Chẳng cần biết. Đôi mắt ấy làm ta mù lòa có phải? Đơn giản quá phải không nào? Rất đơn sơ, ta nghĩ hôn nhân chỉ là lấy được nhau. Như một bài hát tình yêu trong đêm giáng sinh: “chắp tay con quỳ lạy Chúa trên cao, sao cho con lấy được người con yêu”.

Lấy được nghĩa là gì thế nhỉ?

 

1.     Là qua bí tích hôn nhân.

Ta sẽ phải ăn đời ở kiếp với nhau mãi mãi. Không phải chỉ sống với nhau một tháng, một năm. Cũng không phải chỉ là một thứ hợp đồng năm năm, mười năm. Giá đó là một thứ hợp đồng năm, mười năm như thế, thì thoải mái, dễ tính. Nhưng đàng này, hợp đồng ấy kéo dài, tới mãi tận lúc chết.

Và trong khoảng thời gian mênh mông ấy. Có ai biết trước được, bệnh tật nào sẽ lòi ra. Ung thư, tai biến, trụy tim..... hay những tai họa nào sẽ ập tới: đụng xe, cháy nhà, mất trộm, cướp bóc.

Rồi ta vẫn cứ phải ở với nhau. Để mà nâng đỡ, chăm sóc...

 

2.     Là phải chấp nhận tật xấu của nhau.

Chỉ vì đôi mắt ấy, mà ta phải lấy cả một con người. Con người là một thế giới vô cùng phức tạp.

Thức lâu mới biết đêm dài,

Ở lâu mới biết lòng người có nhân.

Ta đã biết gì về con người mà ta cưới đó?

Trong con người nào cũng đầy điều tốt và điều xấu. Điều tốt thì khó nhận ra, và dễ dàng bị mất, trong khi điều xấu thì gây nhiều cay đắng và rất khó bỏ đi.

Một sai lầm rất lớn, của người con trai thường mắc phải là qua vẻ đẹp và sự quyến rũ của người con gái, thường nghĩ rằng: cô gái này là một nàng tiên, lúc nào cũng dịu dàng, dễ thương, đơn sơ và hiền lành. Đến nỗi một anh chàng nhạc sĩ đã phải thốt lên: “em hiền như ma sơ”. Người con gái nào, khi gặp gỡ một người con trai đang theo đuổi mình, lúc nào mà chả dịu dàng, lúc nào mà chả dễ thương.

Vì mê đôi mắt ấy, mà gã thanh niên, chẳng hề tìm hiểu gì nhiều, về người mà ta sắp rước về.

Lấy người ấy về, mà biết về người ấy quá ít. Thế mà không coi đó là một sự liều lĩnh vô cùng.

Có biết người con gái, sống và lớn lên trong một gia đình thế nào? Bố mẹ cô ấy, là nhũng người thật thà hay gian ác. Rau nào, sâu ấy. Người ta vẫn bảo thế. Nếu bố, hay mẹ cô ấy, là một người đàn ông ăn chơi, vợ nọ con kia, mẹ cô ấy là một người đàn bà lăng loàn. Thì liệu, những gương mẫu ấy, có in đậm vào trong tâm trí của người con gái không? Và rồi, khi hoàn cảnh bất ngờ nào xảy đến, liệu người con gái ấy, có xử sự như mẹ mình không?

Hay nhẹ hơn gia đình ấy, là một gia đình lười biếng, thường hay gian dối, mẹ thì hung dữ, ác độc, tối ngày gây sự và chửi bới mọi người, thì liệu người con gái ấy có bị ảnh hưởng nặng nề, và sâu đậm không?

Hay nhìn ở một góc độ khác. Người con gái ấy có thể học rất giỏi. Và cũng có được công ăn việc làm. Nhưng không biết rằng: gia đình ấy, có người mẹ hơi tưng tưng, kèm theo với hai đứa em bị chạm mát, không thật tính. Thì liệu rằng, đứa con sau này của mình được sinh ra, có thể tránh được sự trầm cảm, hay chạm mát không? Sự di truyền về gen, không phải là không mạnh mẽ.

Hóa ra, say mê một đôi mắt không bảo đảm được gì để cho bạn cưới về.

Hay bạn bảo với tôi, ngoài đôi mắt mơ huyền ấy, còn có cả một gia đình giàu có đi theo.

Bạn đừng thấy thế mà đã vội mừng. Những đồng tiền chất sụ ấy, có là những đồng tiền chân chính, hay lại là những đồng tiền vấy máu, gian dối bóc lột, lừa đảo. Mà người con gái bạn lấy về, liệu có được một tâm hồn chân chính không nhỉ?

Đôi mắt ấy rất đẹp, làm chết đuối cả đời một thanh niên nhưng không thể là tất cả, không thể thay thế được muôn vàn phức tạp trong cuộc sống hôn nhân.

Với thời gian, đôi mắt sẽ xuống cấp nhanh chóng, dễ dàng vội vã xấu đi. Cho nên, xin bạn hãy dừng lại. Chậm chậm từ từ, suy nghĩ cho kĩ, tìm hiểu cho thật chín mùi. Rồi quan trọng nhất là phải cầu nguyện với Chúa thật kĩ lưỡng, rồi hãng quyết định để rước về.

 

D.TEHIM

1233    28-12-2017