Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

ĐTC gửi thư cho Hội nghị Rimini

Nhân dịp Hội nghị Rimini lần thứ 40 về tình bạn giữa các dân tộc diễn ra từ 18 đến 24/8, ĐTC Phanxicô, qua ĐHY Pietro Parolin Quốc vụ khanh Tòa thánh ký, đã gởi một bức thư tới Hội nghị. ĐTC hy vọng Hội nghị “luôn là một nơi hiếu khách”, nơi mọi người có thể “nhìn vào những khuôn mặt”, trải nghiệm chính căn tính độc nhất của mình.


Trong thư ĐTC nhấn mạnh: “Ngày nay có nhiều người bị rơi vào những thử thách. Họ thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi. Họ thường bị coi như là những con số để thống kê”. ĐTC mời gọi mọi người hãy nghĩ đến mỗi ngày có hàng ngàn người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói. Phải biết rằng trước khi là những con số thì họ là những khuôn mặt, những con người, có tên tuổi và lịch sử. Chúng ta không bao giờ được quên điều đó, nhất là khi văn hóa loại bỏ, phân biệt đối xử và bóc lột đang đe dọa đến phẩm giá của con người.

Bà Emilia Guarnieri, Chủ tịch Hội nghị cho biết chủ đề năm 2019 là “tên của bạn được sinh ra từ những gì bạn đang chăm chú nhìn”. Theo bà Emilia, chủ đề không nhằm tập trung đến một mục đích mà là một hành động, đó là “nhìn chăm chú”. Tên, danh tính của mỗi người được sinh ra từ mối quan hệ với một cuộc gặp gỡ thực tế. Chương trình Hội nghị xuất phát từ những cuộc gặp gỡ, từ kinh nghiệm đối thoại và từ khao khát trước nhu cầu của chính mình và của người khác. Tình bạn được sinh ra theo cách này. (CSR_4661_2019)

Ngọc Yến - Vatican

267    21-08-2019