Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Đức Phanxicô bổ nhiệm Linh mục Bruno-Marie Duffé làm việc tại Vatican



Đức Phanxicô bổ nhiệm Linh mục Bruno-Marie Duffé, 65 tuổi, địa phận Lyon, nước Pháp làm đệ nhất thư ký Bộ Phát triển Con người Toàn diện tại Vatican. Nhiệm vụ của linh mục: thực hiện Thông điệp Chúc tụng Chúa.

Báo Aleteia: Cha cảm nhận gì khi được bổ nhiệm vào chức vụ này?

Linh mục Bruno-Marie Duffé: Tôi rất xúc động và vinh dự khi tôi được tin tưởng giao cho trách vụ mà tôi cảm thấy rất quan trọng! Tôi cảm nhận một niềm vui nội tâm sâu đậm, thân thiết, niềm vui được phục vụ và khuyến khích các nghệ nhân làm việc cho hòa bình và cho sự phát triển, nhưng tôi cũng cảm nhận một thách thức đáng kể bên trong cũng như bên ngoài: tôi sẽ làm hết sức mình để có được đối thoại, có được thông hiểu giữa các tác nhân và nâng các giá trị khác nhau của người này người kia để phục vụ cho sứ mệnh chung quanh việc phát triển con người toàn diện. Vì thế tôi có hai cảm nhận trong lòng: niềm vui được phục vụ Giáo hội hoàn vũ và ý thức sự nhỏ bé, khiêm hèn trước các thách thức của sứ mệnh mới này.

Đâu là xác quyết sâu đậm mà hành động của cha sẽ dựa trên đó?

Tôi có xác quyết, nếu chúng ta làm việc mà không duy trì sợi dây liên hệ với thực tế của sự nghèo khổ, của sự dấn thân, và nếu chúng ta tự cô lập, thì chúng ta sẽ thất bại, chúng ta sẽ chết! Nhưng nếu có sự tương tác qua về thường xuyên giữa sự chia sẻ ở địa bàn hoạt động (chẳng hạn ở các trại tị nạn, với các nhà giáo, các nhà thương thuyết, các gia đình, các nhân vật chính trị) và ở lãnh vực suy tư, chiêm niệm, cầu nguyện, thì chúng ta có thể tạo ra suy tư và hành động. Xác quyết của tôi, là phải còn gặp gỡ và phải luôn gặp gỡ để được giáo dân chạm đến. Mặt khác, ngay từ sáng thứ sáu 23 tháng 6-2017, trong lời tuyên xưng đức tin của tôi: tôi xin được phép qua về giữa công việc viết lách, lập luận và đề nghị, và địa bàn hoạt động. Tôi cũng xin được phép thỉnh thoảng rời văn phòng để được gần với các nghệ nhân kiến tạo hòa bình, các người di dân, các người mang dự án xây dựng… theo cách mà Chúa Kitô đã gặp gỡ.

Đâu là bản chất hy vọng có trong cha?

Hy vọng của tôi là mong chúng ta vừa ở trong tổ chức, vừa ở trong sứ mệnh. Tổ chức của một ban bộ để đặt trong bối cảnh hành động nhân đạo khẩn cấp, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ sức khỏe, giúp người di dân làm việc theo mặt bằng, và sứ mệnh, sống tiếng gọi này như một kinh nghiệm thiêng liêng, một sức thổi, một hy vọng của đức tin vào tương lai. Chúng ta tất cả cùng học hy vọng qua về với nhau, vì tất cả chúng ta đều là tác nhân mang hy vọng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

1209    24-06-2017