Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Đức Phanxicô, một giáo hoàng đầy lòng dịu dàng

 

Trẻ em, người lớn tuổi, người bệnh… Từ khi được bầu chọn ngày 13 tháng 3 – 2013. Đức Phanxicô luôn ở gần người yếu đuối nhất.

Có lẽ không ai mà không thấy hình Đức Phanxicô ôm hôn chân một tù nhân, vuốt tóc một người bệnh, ôm em bé bị bệnh trong lòng. Người ta còn nhớ em Emmanuele, em bé trai mồ côi tâm sự nỗi buồn của mình với ngài hay anh Marin, người sinh viên ở thành phố Lyon nước Pháp bị đánh đập được ngài tiếp kiến riêng tại Vatican.

Các việc làm của lòng dịu dàng đánh dấu suốt cuộc đời của Đức Phanxicô.

“Ai khóc lóc ấy là phước thật, vì chưng sẽ được an ủi” (Tám Mối Phước Thật). Nhiều lần Đức Phanxicô nhắc lại cần phải có cuộc cách mạng của lòng dịu dàng, gần với những người yếu đuối nhất, là tông đồ của lòng dịu dàng và nghệ nhân của hòa bình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch


529    08-11-2018