Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Đức TGM Công giáo Armenia-Aleppo: Giúp chúng tôi ở lại Syria

Đức TGM Công giáo Armenia-Aleppo: Giúp chúng tôi ở lại Syria

Một số vùng của Syria dần bắt đầu vươn lên từ đống tro tàn, như trường hợp của Aleppo. Chiến tranh dường như còn lâu mới kết thúc. Bảy năm xung đột đã khẳng định cuộc sống của một nửa triệu người, để lại ba triệu người bị thương và kết quả là sáu triệu người tị nạn. Và tai họa vẫn tiếp tục.

Đức Ông Boutros Marayati, Tổng giám mục Công giáo Armenia-Aleppo:

“Chúng tôi đã trải qua một số thời điểm khó khăn, nhưng những gì chúng tôi muốn nói với mọi người hôm nay là, ‘hãy giúp chúng tôi ở lại Syria.’ Chúng tôi muốn ở lại. Nhiều người đã bỏ đi, một nửa số người trong chúng tôi đã ra đi, nhưng chúng tôi ở đó. Giống như Đức Thánh Cha đã nói, Kitô hữu phải ở lại Trung Đông, và đó là lý do tại sao chúng ta ở lại. Chúng tôi không thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ vật chất và những lời cầu nguyện của người khác.”

Đức Ông Boutros Marayati là tổng giám mục của Aleppo, một thành phố đã được chia ra làm hai trong bốn năm. Vùng lân cận của người Armenia là một trong những người đầu tiên bị trúng bom và súng cối.

Nhà thờ cũng như trường học đổ nát. Đức Ông Marayati tự hào cho thấy những hình ảnh ghi lại sự bình thường. Thứ nhất, họ xây dựng lại trường học, nơi mà trẻ em có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần đầu tiên trong năm năm, sau khi học tập ở tầng hầm để tránh bom đạn.

Đức Ông Boutros Marayati, Tổng giám mục Công giáo Armenia-Aleppo:

“Nhà trường chúng tôi mở cửa trở lại, có những trẻ sáu hay bảy tuổi và đã được sinh ra trong chiến tranh. Chúng phần lớn bị chấn thương tâm lý. chúng không biết điện, nước hoặc hơi ấm ở trường là gì. Những đứa trẻ này bị chấn động. Chúng tôi giúp chúng vượt qua điều này với các nhà tâm lý học và nữ tu. Chúng tôi không chỉ tạo cho chúng học hành. Chúng tôi còn cung cấp cho chúng một nền giáo dục tôn giáo và công dân vì tất cả chúng đều biết biết chiến tranh là gì.”

Những quả bom cũng rơi vào sân vườn nhà trẻ này. May mắn thay, không có trẻ nào có mặt trong ngày hôm đó.

Thành phố đang dần phục hồi, nhưng vẫn còn rất cần sau nhiều năm chiến tranh. Trong số 23 triệu dân của Syria, 70 phần trăm sống dưới mức nghèo khổ. Trong số đó có cả Kitô hữu và Hồi giáo.

Đức Ông Boutros Marayati, Tổng giám mục Công giáo Armenia-Aleppo:

“Ở khu vực lân cận của chúng tôi có sự chung sống ở Aleppo. Thứ nhất, Kitô hữu, Chính thống, Tin lành và Công giáo cùng nhau làm việc trong các dự án từ thiện. Cũng có một sự hợp tác tuyệt vời và đoàn kết với người Hồi giáo, bởi vì chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi sống cùng nhau, chúng tôi cùng nhau đi học, đến trường đại học, cùng chung các bệnh viện. Không có sự khác biệt giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Nếu bạn khó khăn, bạn là anh của tôi.”

Đức Ông Marayati định nghĩa người Syri là “những vị tử đạo sống.” Tại Syria, tất cả họ muốn sống trong hòa bình mà không phải là kết quả của những quả bom và kết thúc chiến tranh mà đã tàn phá đất nước họ. Do đó, họ đang cầu xin lời cầu nguyện, sự khôn ngoan của các chính phủ, và trên hết là để thế giới nhớ đến họ. Nguyễn Minh Sơn

650    19-04-2018