Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Đứng kề thập giá Ðức Giêsu có Mẹ Người

ĐỨNG KỀ THẬP GIÁ ĐỨC GIÊSU CÓ MẸ NGƯỜI

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lời Chúa: Ga 19,25-27

Ngày hôm qua, Hội thánh cho chúng ta mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá như là cơ hội để chúng ta cảm tạ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua cái chết và sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô hầu mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Và ngày hôm nay, Phụng vụ Giáo Hội tiếp tục cho chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi như cũng là để cám ơn sự hiệp công của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Khi đặt hai ngày lễ Suy tôn Thánh giá và Đức Mẹ Sầu Bi lại gần nhau, thì có lẽ Giáo hội đã nhận ra rằng, Thập giá của Chúa Giêsu gắn liền với sự đau khổ của Mẹ Maria. Và đó là điều hiển nhiên, vì có nỗi đau nào của con lại không là nỗi đau của người mẹ.

Tin Mừng của ngày lễ hôm nay, tác giả Gioan đã viết rằng trên Núi Sọ, đứng kề thập giá Ðức Giêsu có thân mẫu Người” (Ga 19,25).

Đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi: khi chứng kiến cảnh người Con yêu dấu của mình phải chịu treo trên thập giá, thì tại sao Thân Mẫu Đức Giêsu đứng mà không phải là ngồi, hay vật vã đau đớn như bao người phụ nữ khác khi thấy con mình đang bị sỉ nhục, hành hạ? Mẹ Maria có thể khóc lóc, Mẹ có thể la lớn, Mẹ có thể trách móc những người đã giết chết con mình? Nhưng không. Mẹ vẫn đứng đó và lặng yênMẹ đứng đó như một chứng nhân về cái chết cứu đời của người Con yêu quý của Mẹ. Như nhạc sĩ Linh mục Kim Long đã viết về Mẹ trong bài Mẹ đứng đó: Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, hiệp công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng.

Mẹ Maria vẫn đứng đó, và Mẹ đã vượt qua những đau thương để cùng với Chúa Giêsu mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Thế nhưng, chúng ta cũng hãy tự hỏi: điều gì đã khiến cho Mẹ Maria can đảm đến như thế? Bởi đâu Mẹ có thể đứng vững trước nỗi đau của Chúa Giêsu, người Con chí ái của Mẹ? Có lẽ lý do duy nhất chính là lòng tin. Mẹ Maria tin tuyệt đối vào Thiên Chúa nên Mẹ Maria đã chấp nhận đối diện với mọi nghịch cảnh, đau khổ bằng thái độ xin vâng hoàn toàn theo thánh ý Thiên Chúa.

Hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Sầu bi, phải chăng Mẹ muốn mỗi người chúng ta cũng hãy noi gương Mẹ, để dù cuộc đời có lắm khổ đau, thử thách; dù cuộc sống có như thế nào, thế nhưng, chúng ta hãy tin vào quyền năng Thiên Chúa sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con có một đức tin như Mẹ để chúng con luôn tín thác vào Thiên Chúa như Mẹ đã tín thác. Amen. 

491    14-09-2018