Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Đừng làm cớ vấp phạm

THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN – Lc 17, 1-6

ĐỪNG LÀM CỚ VẤP PHẠM

Qua bài Tin Mừng theo thánh Luca 17,1-6, Chúa Giêsu đã đưa ra những lời cảnh báo cũng như những phương thế để giúp cho đời sống cộng đoàn được tốt đẹp hơn: Đó là đừng làm cớ cho người khác vấp ngã và phải biết sống tha thứ cho anh chị em của mình.

Đời sống cộng đoàn ở đây được bao gồm trong một gia đình, trong tập thể như hội đoàn, cộng đoàn dòng tu, và cả trong toàn thể Hội Thánh nữa. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ là đừng gây gương xấu hay làm cớ cho người khác vấp ngã. Làm cớ cho người khác vấp phạm là điều hết sức nguy hiểm, bởi vì nó có thể làm cho những người có đức tin non yếu phải sa ngã và còn có thể gây ra cho họ bị mất luôn đức tin.

Vì thế, câu nói của Chúa Giêsu: “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ…” chính là cách nói quen thuộc như muốn nhấn mạnh và làm tăng thêm giá trị, tạo nên sự cấp bách và khẩn thiết cho lời Chúa Giêsu muốn nói. Thành ra, những kẻ gây gương mù gương xấu thì thật là vô phúc, là khốn và thà chết còn hơn.

Thế nên, trong đời sống cộng đoàn, việc làm cớ cho người khác vấp ngã là điều rất dễ xảy ra mà đôi khi chính đương sự lại không hề nhận biết. Vì có những việc làm sai trái mà đôi khi ta không biết, thế nhưng ta cứ nghĩ điều đó là bình thường, nhưng thật sự lại gây ảnh hưởng không tốt đến người khác.

Cụ thể, có nhiều bậc cha mẹ vô tình làm cớ cho con cái mình vấp ngã mà không hề hay biết. Chẳng hạn như việc thờ ơ đọc kinh cầu nguyện, thờ ơ tham dự Thánh Lễ, ham mê ăn uống… Nên thiết nghĩ, ngày hôm nay, con cháu của mình không muốn đến nhà thờ, đức tin yếu kém và dần lạc xa đời sống đạo, đời sống xã hội thì hư hỏng… thì trách nhiệm đầu tiên phải là ông bà, cha mẹ trong gia đình.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người là hãy nhìn lại lối sống của mình. Hãy dành thời gian thinh lặng để nhìn lại mình. Có khi chúng ta đang làm gương xấu mà không biết, để rồi những người bên cạnh phải chịu ảnh hưởng theo; nhất là những người có đời sống đức tin còn non yếu.

Lạy Chúa, chắc hẳn trong cuộc sống, qua những lời nói và những hành động của con có đôi lúc đã làm cớ cho người khác vấp ngã, xin Chúa cho con luôn biết xét mình mỗi ngày để biết sống tốt và trở nên gương sáng cho những người đang sống xung quanh chúng con. Amen.

 

3640    12-11-2017