Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Góp khả năng nhỏ bé cho Chúa

THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

- Lc 8,1-3

GÓP KHẢ NĂNG NHỎ BÉ CHO CHÚA

Trong bài Phúc âm theo thánh Luca hôm nay, sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho dân chúng, thì Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã đi theo Ngài.

 

Tác giả Tin mừng Luca đã dùng cụm từ “Nhóm Mười Hai” là để chỉ 12 vị Tông đồ mà Chúa đã kêu gọi và chọn một cách đặc biệt. Các ông này đã được Chúa Giêsu cho ở cùng và được dạy dỗ, để sau này có thể thay thế Ngài trong vai trò điều khiển Giáo Hội, và làm cho Tin Mừng được lan rộng đến mọi nơi. Ngoài “Nhóm Mười Hai”, tác giả Luca còn cho thấy, đi theo Chúa Giêsu cũng có mấy người phụ nữ, đó là các bà Maria Macdala, bà Gioanna, bà Susanna và còn nhiều bà khác nữa.

 

Chúng ta biết rằng, trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, vai trò của người phụ nữ  không được đề cao. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã phá tan sự phân chia giai cấp, và Ngài đã dành cho các chị em một vai trò quan trọng trong việc rao giảng Tin Mừng. Vì được Chúa Giêsu coi trọng, nên các bà không chỉ đi theo Chúa Giêsu, mà “còn lấy của cải mình mà giúp đỡ cho Chúa Giêsu và các môn đệ.”

 Khi đã được nhận được những lợi ích do Chúa Giêsu và Tin Mừng mang tới, thì không chỉ có “Nhóm Mười Hai” và các phụ nữ được Tin mừng nói đến hôm nay, mà mọi người chúng ta đều phải có bổn phận góp phần vào việc loan báo Tin mừng. Mặc dù, loan báo Tin Mừng được bao gồm nhiều cách khác nhau; chẳng hạn có người được Chúa mời gọi đi rao giảng khắp nơi như thánh Phanxicô Xaviê; có người rao giảng Tin Mừng bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh trong âm thầm như chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu; có người lại rao giảng Tin Mừng bằng việc phục vụ, chăm sóc những anh chị em nghèo khổ như Mẹ thánh Têrêxa Calcuta vừa được ĐTC Phanxicô phong thánh hôm ngày 4.9.2016 vừa qua… Tuy nhiên, tất cả mọi cách mà ta dùng để loan báo Tin Mừng, đều phải làm nổi bật được hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất cho nhân loại này.

 

 

 

Người ta nói rằng, một cánh én không làm nên mùa xuân; do đó, khi mỗi người đều góp phần theo khả năng và những gì mình nhận được từ nơi Thiên Chúa trong bậc sống của mình, thì chắc chắn Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô cũng sẽ được lan rộng khắp mọi nơi. Amen.

4516    21-09-2017