Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Hãy thực thi giới luật bác ái

THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

HÃY THỰC THI GIỚI LUẬT BÁC ÁI - LỜI CHÚA  Lc 6,6-11

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đã thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành người bị bại tay trong ngày Sabat. Và điều này đã làm cho các Kinh sư và những người Pharisêu tỏ ra tức giận. Vậy, tại sao những người này lại tỏ ra tức giận với Chúa Giêsu như thế? Nhóm người Pharisêu tức giận bởi lẽ họ đã quá lệ thuộc vào các luật lệ để rồi quên mất đi lòng mến, lòng chạnh thương.

Trở lại bài Tin mừng hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu đã chữa một người bị khô bại tay phải trong ngày Sabat. (Tại sao Luca nói là bị khô bại tay phải mà không nói là bị khô bại tay trái? Có lẽ tác giả Luca muốn nói đây là tay thuận của nhiều người. Vì khi tay thuận bị khô bại thì cũng có nghĩa sức làm việc của người đó sẽ giảm rất lớn, mà người bị khô bại tay trong đoạn TM này lại là một “thanh niên” – và ta biết, trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, người thanh niên được xem là trụ cột trong gia đình. Do đó, nếu anh thanh niên này bị khô bại tay phải thì anh và gia đình rất khó khăn trong việc sinh sống!!!).

Thấy Chúa Giêsu chữa lành anh thanh niên bị khô bại tay phải này, các kinh sư và những người Pharisêu đã “giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không” (Lc 6,11). Đây chính là sự mù quáng của nhóm người tự cho mình là “quản lý” lề luật nhưng những luật mà họ đang nắm giữ lại đi ngược với giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu mang đến. Trong tin mừng Matthêu, Chúa Giêsu đã phải nghiêm khắc nói với họ như sau: “Ai trong các ông có con chiên độc nhất bị sa xuống hố ngày Sabat lại không nắm lấy nó mà kéo lên sao? Mà người thì quý hơn chiên biết mấy. Vì thế, ngày Sabat được phép làm điều lành” (Mt 12,11-12).

Như thế, chúng ta thấy rõ là Chúa Giêsu không hài lòng về cách giữ luật về ngày Sabat của các kinh sư và những người Pharisêu vì họ đã hoàn toàn hiểu sai mục đích mà Thiên Chúa mong muốn. Bởi vì họ đang giữ luật một cách máy móc mà quên mất đi giữ luật cũng là vì lòng yêu mến Chúa và yêu anh chị em mình thực sự.

Giờ đây, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta khi thi hành lề luật thì hãy lồng vào đó giới luật bác ái hơn là thi hành lề luật một cách máy móc để rồi dựa vào luật mà bắt bẻ hay lên án người khác.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria hướng dẫn để giúp chúng ta thực thi giới luật mà Chúa mang đến. Amen.

1016    09-09-2018