Họ đạo Chính Tòa - Vĩnh Long : Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại Đất Thánh
HỌ ĐẠO TÂN NGÃI : THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH
Chiều tối hôm nay, 2 tháng 11, Tân Ngãi – Đất Thánh của họ đạo Chính Tòa có thể nói đông và vui hơn mọi ngày. Đơn giản vì là đạo hiếu cũng như cùng với tâm tình biết ơn những người đã ra đi trước, họ đạo Chính Tòa Vĩnh Long đã cùng nhau quy tụ lại bên phần mộ của các linh mục cũng như của bổn đạo tại Tân Ngãi để cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời.
Chủ tế Thánh Lễ chiều nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng hiệp thông với Đức Cha trong Thánh Lễ này có quý Cha Sở và phó Chính Tòa và một số Cha khác nữa.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại nhiều cảnh chết trong cuộc đời : máu đổ, thịt rơi ... trong thực tế và phim ảnh.
Đức Cha nói xã hội quá mệt mỏi nên xóa bỏ điều gì là dấu hiệu của sự chết hay cùng lắm cho rằng chết là hết. Những người Kitô giáo thì muốn nói đến cái chết như là cửa ngõ đến thế giới khác : Thế giới của những người tin vào sự sống đời sau.
Đức Cha nhắc nhớ cộng đoàn thuật ngữ “Dâng Thánh Lễ nhớ các tín hữu đã qua đời” gồm những ký ức nhớ đến người thân và được mời gọi nhớ đến người thân qua các việc làm như cầu nguyện, viếng Đất Thánh, hương đèn ... Những việc đó làm cho việc tưởng niệm, sống với người thân đã qua đời trở thành hiện thực. Trong khi tưởng niệm, chúng ta bước qua bước nữa bằng những từ ngữ trong Kinh Tin Kính. Chúng ta sống với là thông công với những người đã qua đời. Việc sống với người thân đã chết không chỉ giới hạn trong trí nhớ mà còn sống cuộc gặp gỡ cá nhân, trong sự hiệp thông trong bàn tay của Thiên Chúa. Sống với trong trần gian này thật khiêm tốn để chúng ta cùng sống với Đức Kitô trong ngày sau cùng.
Chúng ta không thoát khỏi cái chết !
Để kết, Đức Cha mời gọi : Chúng ta không sống như những người không có niềm hy vọng. Chúa Giê su lấy con đường sự chết của chúng ta để mở con đường sự sống đời đời. Hôm nay, nhớ đến những người thân quá cố, dâng lễ kỷ niệm, cho phép chúng ta đi vào sự sống vĩnh cửu và cho phép chúng ta xác tín điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính : “Tôi tin vào sự sống đời sau”.
Ước gì việc cử hành tưởng niệm những người tín hữu đã qua đời canh tân cái nhìn cái chết của những người thân của chúng ta và ngay cả cái chết sau này của chúng ta. Lễ này là một dịp tốt để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, trong đó có những người thân của chúng ta.
Và, chúng ta hãy nhờ, nhờ Đức Mẹ Maria cầu nguyện cho những người thân chúng ta, cho chúng ta bây giờ và giờ sau hết cho mỗi người chúng ta : Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cầu nguyện cho chúng con là những người tội lỗi bây giờ và cho đến muôn đời.
Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời ở Đất Thánh Tân Ngãi kết thúc trong bầu khí trang nghiêm và trầm lắng. Nhiều người vẫn nán lại bên phần mộ của người để cầu nguyện cho người thân và cũng không quên cầu nguyện cho các linh mục. Xin Chúa thương xót và cho các linh hồn mau hưởng Nhan Thánh Chúa.
4913 03-11-2018